Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, trong quá trình đóng phim Án mạng lầu 4, Lương Bích Hữu quá nhập tâm vào diễn xuất nên va phải cánh cửa gỗ ở phim trường, bị sứt một mảng thịt, chảy máu. Cô được ê-kíp đưa đến kiểm tra vết thương tại một bệnh viện ở TP.HCM.
Khi kiểm tra, Lương Bích Hữu hốt hoảng khi nghe bác sĩ thông báo có u nang trong não. May mắn, đây là u lành, đã tồn tại trong đầu ca sĩ nhiều năm mà không tiến triển.
"Nhờ đóng phim mà tôi phát hiện mình có u nang như vậy. Tôi giật mình vì bao năm qua quá lơ là sức khỏe, không đi bệnh viện kiểm tra thường xuyên", cô chia sẻ.
Ca sĩ Lương Bích Hữu.
Theo bác sĩ, Lương Bích Hữu không phải dùng thuốc, u nang không gây ảnh hưởng sinh hoạt đời thường. Trường hợp bị đau đầu hoặc choáng không rõ nguyên do, cô mới đến bệnh viện kiểm tra.
Có vai diễn điện ảnh đầu tiên lại là vai chính ở tuổi 40, Lương Bích Hữu xem như bước ngoặt mới trong sự nghiệp nên quyết tâm dồn sức cho tác phẩm. Cô bắt đầu bằng việc nghiên cứu nhân vật từ hoàn cảnh đến cách ăn mặc, cử chỉ, đi đứng... Ca sĩ cũng tham gia lớp học diễn xuất của Kathy Uyên để học cách diễn bằng ánh mắt, biểu cảm gương mặt.
Quá trình quay Án mạng lầu 4, Lương Bích Hữu được đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn và diễn viên Trương Thế Vinh hết lòng hỗ trợ, chia sẻ. Theo cô, Trương Thế Vinh rất có tài sư phạm, có thể phát triển vai trò của người dẫn dắt.
Từ tay ngang, 8X nhập vai tốt. Có những buổi quay cô nhập vai đến mức bị ám ảnh, cảm nhận rõ nỗi đau của nhân vật. Đạo diễn hô "Cắt", Lương Bích Hữu vẫn đứng bần thần xúc động và mất nhiều thời gian để thoát vai.
Lương Bích Hữu và Trương Thế Vinh trong phim.
Lương Bích Hữu còn tăng 4-5kg để tạo hình phù hợp với nhân vật. Phim đóng máy, nữ ca sĩ lao vào ăn kiêng và tập thể dục, đến nay đã giảm gần 7kg. Cô thừa nhận ở độ tuổi hiện tại cân nặng là vấn đề lớn, rất khó giảm. Thỉnh thoảng, cô đọc những bình luận miệt thị ngoại hình của người dùng mạng nhưng không quá buồn mà lấy đó làm động lực cải thiện vóc dáng.
Những năm qua, ngoài công việc nghệ thuật, Lương Bích Hữu còn dành thời gian theo học chuyên ngành Sư phạm âm nhạc Nhạc viện TP.HCM. Từng tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc, cô không bỡ ngỡ hay gặp khó khăn.
"Tôi quan niệm dù bận rộn đến mấy vẫn thu xếp thời gian đến trường. May mắn, các thầy cô đều yêu quý, tạo mọi điều kiện để tôi học tốt nhất", Lương Bích Hữu cho hay.
Lương Bích Hữu đang học năm cuối, bắt đầu được phân công dạy một số lớp. Ngoài ca hát, 8X có niềm đam mê lớn với vai trò sư phạm, luôn ấp ủ dự định mở trung tâm dạy nhạc để dẫn dắt các tài năng trẻ.
Theo VietNamNet
Sau khi thông tin với báo chí việc Kaity Nguyễn từ chối tham gia dự án điện ảnh 'Móng vuốt' phút chót, hôm nay 13/5, đạo diễn Lê Thanh Sơn chụp ảnh thân thiết bên nữ diễn...
“Cái bóng của mình” là câu chuyện viết cho thiếu nhi nhắc nhở chúng ta không nên hợm hĩnh, chê bai người khác.
Tam giác mạch khi mới nở mang màu trắng tinh khôi, sau đó sẽ chuyển sang màu hồng nhạt, hồng ánh tím nhẹ nhàng rồi đỏ sẫm, cuối cùng khi tàn sẽ chuyển sang màu đen.
Cách để Nobita khiến Xuka phải nói "Em yêu anh".
'Cuộc đời này ngắn lắm nên đừng dành thời gian cho những thứ không xứng đáng' - là quan điểm của Tiến sĩ Annie Duke trong cuốn sách 'Từ bỏ'.
Thực khách đi trực thăng tới nhà hàng ở Langkawi để ăn trưa khiến chủ quán bất ngờ.
"Nhà vua và đứa trẻ trâu" là câu chuyện cổ Campuchia mang màu sắc hài hước bởi chính sự ngây thơ và hồn nhiên của cậu bé khi nói chuyện với nhà vua của mình.
Tôi sưu tầm được vài tấm ảnh mầu chụp Hà Nội đầu những năm 80. Và nao người thấy bức ảnh chụp phố Quán Thánh, đoạn vườn hoa Hàng Đậu ấy. Làm tôi nhớ nhất không phải cái t...