Oscar hài lòng và vui vẻ với nhiệm vụ được trao phó là kẹp những tờ giấy rời lại với nhau. Tuy nhiên, nó ao ước được đi ra ngoài khỏi phòng học để nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nó cầu xin cho được một học sinh dùng nó để kẹp bài tập rồi đem về nhà, cho dù chỉ một ngày. Oscar chán nản với sự tối tăm của căn phòng khi học sinh ra về hết.
Rồi một ngày may mắn xảy đến. Hôm ấy là ngày phòng học được quét dọn. Oscar nghe thấy một tiếng bước chân nhỏ theo sau bước chân của bà quét dọn. Thì ra bà ta mang theo một cậu bé trai. Khi bàn tay nhỏ bé chạm tới hộp đựng dụng cụ lớp học và nắm lấy các thứ như viết, dây thun, thước kẻ... Oscar cũng được nhấc lên. Oscar nghĩ, mình sẽ bám chặt lấy tay cậu bé, đây có thể là một cơ hội để thoát khỏi nơi này.
Bất thình lình, Oscar bị lọt khỏi tay cậu bé và rơi xuống. Tưởng rằng sẽ rơi xuống đất nhưng nào ngờ Oscar rơi lên dây giầy của cậu bé. Oscar nghĩ, mình có cơ hội ra ngoài rồi!
Oscar bám chặt vào dây giày và thấy mình ra khỏi phòng học, ra khỏi cổng trường, đi ngang bãi đậu xe, rồi vào trong một cái xe hơi. Oscar biết xe hơi là thế nào vì thường trông thấy trong sách.
Hai mẹ con lái xe khoảng một tiếng đồng hồ thì tới một sở thú. Oscar biết sở thú vì nghe cô giáo giảng cho học sinh. Nó nghĩ, nếu nó giả vờ làm một con thú thì sẽ có thể ở lại sở thú luôn. Ý nghĩ này thật thú vị.
Khởi đầu, hai mẹ con đi xem voi. Oscar nghĩ, “Không được! Mình không thể giả vờ làm con voi được vì nó to lớn.” Oscar chỉ lớn bằng chiều dài của bốn con kiến.
Kế đến, họ đi tới căn nhà chứa những thú vật như: rắn, ếch, thằn lằn và nhiều loại thú mà Oscar không biết tên.
Oscar nghĩ, “Ồ không được. Mình không thể sống ở đây được vì không thể bám lên thân mình của những con vật này. Da chúng quá trơn và không có lông để bám theo!”
Hai mẹ con tiếp tục đi coi thú và cuối cùng tới một nơi với một tấm bảng lớn ở cổng ghi ‘Khu Thú Nuôi’.
Oscar nghĩ, “Ở đây thấy được đây. Những con thú này trông hiền lành, có bộ lông dầy và mượt mà.”
Họ đi tới chuồng chuột bạch. Chú bé được mẹ bế lên cao để xem thì vô tình Oscar đối mặt với một con chuột bạch. Oscar nói: “Chào bạn”.
Chuột bạch trả lời, “Chào bạn nhỏ bé. Tôi là Bertie. Bạn đang làm gì đấy?”
Oscar kể cho Bertie nghe về ý tưởng muốn thấy thế giới bên ngoài phòng học và câu chuyện lý thú đã mang mình tới sở thú này.
Bertie nói, “Có vẻ bạn đóng vai một cái kẹp giấy rất tốt. Bạn không nhớ các bạn cũ khi quyết định ở lại đây sao?”
Oscar nghĩ về các bạn như Ozzy, Oster, Orbit và lòng cảm thấy hơi buồn. Họ là những người bạn tốt lâu năm và sẽ rất buồn nếu không có họ chung quanh. Vì thế Oscar phải suy nghĩ thật kỹ.
Chẳng bao lâu, sở thú tới giờ đóng cửa. Oscar cũng vừa quyết định. Nó bám chặt dây giày cậu bé và theo họ ra xe.
Khi bà mẹ cúi xuống cài dây an toàn cho cậu bé thì chợt thấy Oscar nên nói lớn, “Cái gì dính lên dây giày của con vậy?” Oscar thấy mình bị kéo ra khỏi dây giày. Bà mẹ nói với sự ngạc nhiên, “Ồ, thì ra là cái kẹp giấy. Ngày mai mình phải mang nó trả lại trường.”
Oscar thở dài nhẹ nhõm và cảm thấy rất vui. Nó đã có một chuyến đi chơi thật lý thú và còn có thể trở về phòng học để gặp lại các bạn. Nó thu mình trong túi áo của bà làm vệ sinh và ngủ một giấc ngon lành.
Và như dự đoán, ngày hôm sau, Oscar vui mừng gặp lại các bạn trong hộp dụng cụ học sinh. Nó kể cho các bạn nghe về chuyến đi chơi tới sở thú và tận mắt thấy đủ loại thú vật. Nhưng các bạn cười nhạo và cho rằng Oscar nằm mơ. Họ nói Oscar mất trí rồi, nhưng nó không màng tới. Nó biết rằng nó thực sự đã có một chuyến đi chơi nhớ đời.
Tổng hợp nhiều nguồn
Nhiều người tò mò về chiều cao của con trai người từng được Guinness 2 lần công nhận là người đàn ông cao nhất trên thế giới còn sống.
Sau biến cố nợ nần, diễn viên Trương Ngọc Ánh chuyên tâm vào công việc, cảm giác như "mở ra chương mới" dù còn hàng chục tỷ đồng không biết khi nào lấy lại được.
Ngọc Trinh tiếp tục khiến MXH 'bỏng mắt' khi tung loạt ảnh diện váy 'lưới đánh cá' siêu táo bạo. Diện thiết kế xuyên thấu khoe trọn đường cong cùng thần thái kiêu kỳ, 'nữ...
Cơm sinh viên giờ sắp "tuyệt chủng", giá nhảy vọt ngang cơm văn phòng, khiến các bạn trẻ "khóc ròng".
AUSTRALIA - Tỉnh dậy sau khi bị sét đánh trúng trong một cơn bão xảy ra vào tháng 12/2023, Carly Electric ở Queensland, phát hiện ra màu mắt của mình đã thay đổi.