Sự việc hy hữu xảy ra tại Non Sung, tỉnh Udon Thani. Vào giờ nghỉ trưa, anh Jittakorn Talangjit (34 tuổi) đang ở nhà thì cậu con trai 4 tuổi chạy đến với một vật thể lạ trong tay. Cậu bé hỏi bố đó là gì.
Khi nhìn kỹ, anh Jittakorn giật mình phát hiện đó là một thiết bị nổ tự chế. Nó được quấn chặt bằng băng dính đen, có kích thước bằng một quả bóng tennis.
Khi được hỏi về nguồn gốc của vật thể nguy hiểm, cậu bé cho biết chú chó của gia đình tên là Latte, đã nhặt được ở đâu đó và tha về sân nhà. Nó thường có thói quen nhặt các vật tròn như bóng để chơi.
Jittakorn đặt thiết bị vào một hộp các-tông có lót cỏ khô để giảm chấn động. Sau đó, anh mang chiếc hộp đến một bãi cát gần nhà, đặt thêm một chiếc lốp cao su lên trên để tăng cường an toàn.
Cuối cùng, anh gọi cho cảnh sát và đội xử lý bom mìn đến hỗ trợ.
Cảnh sát cho biết thiết bị là bom tự chế, có thể do các thanh thiếu niên chế tạo để sử dụng trong các lễ hội. Những thiết bị này thường bị vứt bỏ ven đường nhằm tránh bị phát hiện tại các chốt kiểm tra của cảnh sát.
Khi đội xử lý bom mìn đến hiện trường, họ đưa quả bom tự chế ra khu vực cách xa khu dân cư và vô hiệu hoá nó.
"Thật may mắn khi thiết bị không phát nổ trong lúc chú chó Latte ngậm trong miệng hoặc khi con trai tôi chơi với nó", anh Jittakorn cho biết.
Theo VietNamNet
TRUNG QUỐC - Sau khi phàn nàn về mùi cơ thể của nhau, 2 nữ hành khách trên chuyến bay của Shenzhen Airlines từ Thâm Quyến đến Cảnh Đức Trấn ở Giang Tây, đã xảy ra xô xát ...
Hơn 1.000 người tại Đồng Nai xếp hình bản đồ Việt Nam cùng với “50 năm” và mốc thời gian “30/4/1975 - 30/4/2025” đầy ý nghĩa, hướng về kỷ niệm ngày đất nước thống nhất.
Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 diễn ra tối 20/4 có sự góp mặt của 41 thí sinh. Ngoài trình diễn trang phục dạ hội, áo dài, các thí sinh còn nóng bỏng với bikini.
Showcase ra mắt album "Theater of dreams" của Đông Nhi tại TPHCM do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh làm tổng đạo diễn. Anh từng đồng hành với Đông Nhi ở 2 liveshow "It's show time" v...
Cô gái Bình Dương tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình nhờ 2 tháng làm thêm trong kỳ nghỉ hè.
Tuy phải nhường ngôi dẫn đầu cho phim "Tìm xác: Ma không đầu" của NSND Hồng Vân nhưng "Địa đạo" vẫn kịp làm nên lịch sử phòng vé.