Gã thấy chiếc ghế đá có một người đàn ông đang ngồi, bên dưới có một con chó. Gã đầu trọc cũng muốn ngồi, nhưng con chó trông có vẻ dữ nên sợ, lân la hỏi ông kia:
- Con chó của ông có cắn người không?
- Con chó của tôi không cắn ai bao giờ.
Gã yên tâm ngồi xuống nghế, bỗng bị con chó nhe nanh ngoạm luôn cho một phát ngay mông.
Gã đầu trọc tức giận chửi:
- Thế mà ông bảo là con chó của ông không cắn ai.
- Đúng rồi. Nhưng con chó này đâu phải của tôi.
Tổng hợp nhiều nguồn
“Đây là một kỷ lục hoàn toàn mới trong hệ thống Guinness nên mọi tiêu chí đều được xây dựng và kiểm tra ở mức chi tiết nhất”, bà Sonia Ushirogochi - Trọng tài cao cấp của...
Sau vụ việc quảng cáo gây tranh cãi của Đoàn Di Băng, Ngân Collagen, Ngân 98, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết sẽ xử lý, đồng thời đề xuất siết chặt quản lý hoạt độn...
Trong phim "Cầu vồng ở phía chân trời" sắp phát sóng, Anh Đào lần đầu đóng cùng chồng mới cưới nhưng lại có nhiều hơn cảnh tình cảm với "chồng người ta" Trọng Lân.
Một người keo kiệt có một rương vàng là tất cả của cải mà ông dành dụm được.
Hàng giả diễn sâu cho giống hàng thật và mấy ông cũng diễn sâu để làm bộ như đi học tập kinh nghiệm...
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt sách "Xây dựng xã hội học tập: Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội" của các tác giả Joseph ...