Đại chiến Man City vs Arsenal, vòng 5 Ngoại hạng Anh diễn ra theo kịch bản khó ngờ, có sự bức xúc của cầu thủ chủ nhà lẫn khách, và cả hành động tức giận đạp ghế của thuyền trưởng Pep Guardiola.
Pep bảo John Stones vào đá tiền đạo...
Pháo thủ của Mikel Arteta lần thứ 2 liên tiếp buộc Man City phải cưa điểm ở Etihad. Chính xác thì họ đã ở rất gần chiến thắng, cho đến khi John Stones, người vào sân thay Kyle Walker ở phút 78, ghi bàn ở những giây cuối cùng cứu Man xanh thoát thua.
Trước đó, Haaland sớm mở tỷ số cho các nhà vô địch Premier League ở phút thứ 9. Tuy nhiên, tận dụng việc Man City mất át chủ bài tuyến giữa – Rodri, phải rời sân sớm ở phút 21 vì chấn thương, Arsenal đã thay đổi cục diện cuộc chơi.
Riccardo Calafiori quân bình 1-1 ở phút 22, trước khi Gabriel đưa Pháo thủ vượt lên 2-1 ngay trước khi hiệp 1 kết thúc.
Phút 45+7, Arsenal chỉ còn 10 người trên sân sau khi Trossard bị truất quyền thi đấu do nhận thẻ vàng thứ 2 sau tình huống phạm lỗi với Bernardo Silva.
Trước một đội khách tập trung lui hết về phòng thủ, Man City đã không thể làm tung lưới Raya, cho đến khi Stones tìm cách vượt qua được vào những giây cuối (phút 90+8).
... và trung vệ sắm vai tiền đạo này đã hoàn thành xuất sắc - ghi bàn cứu Man xanh thoát thua!
John Stones cho biết trước khi vào sân và ghi bàn, Pep Guardiola đã chỉ đạo anh không chơi phòng ngự như thông thường mà sắm vai 1 tiền đạo, bên cạnh Haaland:
“Pep Guardiola muốn tôi chơi cao ngang Haaland để đón những quả tạt ngoài vòng cấm và có thể thắng trong các tranh chấp trên không nhiều hơn.
Mọi người trong đội có thể linh hoạt đổi chỗ cho nhau, uyển chuyển trong phối hợp và nếu trên sân thấy ai không đúng vị trí thì bạn phải đến trám vào ngay.
Tôi vào sân, cố gắng vào vòng cấm để nhận thật nhiều các quả tạt. Một đường bóng đến vị trí của tôi và may mắn là tôi đã đưa bóng vào lưới. Tôi thực sự vui mừng khi ghi được bàn như vậy”.
Man City hiện vẫn dẫn đầu Ngoại hạng Anh với 13 điểm, hơn Liverpool 1 điểm, trong khi Arsenal đang có 11 điểm xếp thứ 4 sau Aston Villa.
Theo Lâm Hoàng/VietNamNet
Hàng loạt nguồn uy tin ở Anh xác nhận, MU đang tiến gần đến thỏa thuận chuyển nhượng tiền đạo Matheus Cunha của Wolves.
Với những phân tích về phong độ cũng như số liệu thống kê nói trên, trận này rất có thể sẽ khép lại mà không bên nào giữ sạch lưới nhà và giành trọn vẹn 3 điểm. Tỷ lệ cượ...
MU lập thành tích tệ nhất 62 năm qua sau khi để thua 0-1 Wolves ở vòng 33 Ngoại hạng Anh, trong đó Mason Mount bị chê nhiều nhất.
Justin Thomas giành chức vô địch RBC Heritage 2025 nghẹt thở, chấm dứt 3 năm trắng tay và lập kỷ lục tiền thưởng cá nhân.
Nottingham Forest sẽ phải đến làm khách trên sân của Tottenham ở vòng 30 Ngoại hạng Anh trong bối cảnh đội bóng này đang cho thấy sự hụt hơi ở chặng đường nước rút.
MU được cho là đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để kích hoạt “bom tấn” Nico Williams trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.
Đây chắc chắn là một trận derby London căng thẳng, quyết liệt và có nhiều yếu tố thuận lợi hơn Fulham. Tỷ lệ một chiến thắng đậm trên sân nhà cho Fulham trước Chelsea đượ...
Lindelof và Mazraoui buộc phải rời Old Trafford ở giờ nghỉ giữa hiệp trận cầu với Lyon vì vấn đề gia đình cấp bách.
Thủ thành Andre Onana liên tục có những hành động ăn mừng trêu tức người hâm mộ Lyon, khi MU loại đội bóng nước Pháp theo kịch bản khó tin.