Mới đây, bức ảnh về một gia đình có 9 chị em gái được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ. Trong ảnh, 9 chị em gái đứng xếp hàng ngang phía sau bố mẹ.
Bức ảnh ngay lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo truyền thông xứ tỷ dân, đó là ảnh 9 chị em ruột, chị lớn cách em út 20 tuổi. 9 cô con gái về quê đoàn tụ nhân kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ.
Trang 163 đưa tin, 9 chị em gái này được sinh ra tại Hoài An, Giang Tô (Trung Quốc), cha mẹ đều là nông dân.

9 cô con gái trong dịp kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ. Ảnh: 163
Khi con gái đầu ra đời, người cha mong ước con thứ hai sẽ là một bé trai. Trong gần 20 năm tiếp theo, vợ ông đã sinh 9 cô con gái và ước mơ có con trai của ông vẫn không thể thực hiện được.
Quan niệm về con cái thời đó khá cổ hủ. Gia đình nào cũng mong có con trai để nối dõi. Bố của 9 cô con gái cũng ước ao có một cậu con trai để đỡ đần mình việc đồng áng. Thế nên, tên của 8 người con gái có ý nghĩa "cầu con trai".
Sau khi sinh đến cô con gái thứ 9, người cha mới hoàn toàn buông bỏ ước mong có con trai.
Bức ảnh sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng, người cha quá bảo thủ khi mong cầu con trai mà để vợ sinh đến 9 người con, và liệu ông có đối xử tốt với 9 người con không?
Về vấn đề này, người con gái thứ 4 cho biết, dù rất mong muốn có con trai nhưng bố mẹ cô đối xử rất tốt với các con, luôn dành cho các con tình yêu thương vô hạn.
9 chị em gái thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình mỗi khi có dịp về thăm bố mẹ. Họ cũng đăng tải nhiều video, chia sẻ về cuộc sống của 9 chị em từ khi còn bé đến khi trưởng thành, cùng nhau già đi, cùng chăm sóc bố mẹ.
Trong bài viết đăng hồi tháng trước, họ chia sẻ: "Chúng tôi đến từ Giang Tô, từng ở cùng nhau trong ngôi nhà hạnh phúc nhất. Thời gian qua, 9 chị em chúng tôi luôn ở bên nhau và hy vọng có thể chia sẻ câu chuyện gia đình mình tới mọi người".

Khoảnh khắc hạnh phúc của 9 chị em gái. Ảnh: 163
Trong video đăng gần đây, họ một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với cha mình.
"Ông là người cha khát khao có con trai nhất làng này nhưng ông lại chiều chuộng, yêu thương 9 con gái của mình như 9 cô công chúa", các cô con gái nói trong video.
Mẹ của 9 cô con gái cũng kể cho các con rằng, mỗi lần đi làm đồng về, bố luôn hỏi xem các con ở nhà có ổn không. Thời điểm ấy, gia đình họ rất nghèo khó nhưng bố mẹ họ vẫn cố gắng làm việc để các con được học hành bằng bạn bằng bè.
9 chị em đều trưởng thành tốt, có công việc ổn định. Chị cả hiện nghỉ hưu, em út cũng đã ở tuổi trung niên. Người con thứ 4 trong gia đình cho biết, họ luôn mong bố mẹ khỏe mạnh và sẽ chăm sóc bố mẹ bằng tất cả tình yêu thương, trách nhiệm.
Theo VietNamNet
Một phụ nữ ngoài 60 tuổi có chỉ số triglyceride vốn bình thường nhưng gần đây đột ngột tăng lên hơn 600mg/dL. Nguyên nhân được bác sĩ xác định có liên quan đến thói quen ...
Ngày mới về thăm, thấy 4 đứa trẻ bơ vơ, bà Thảo thương xót. Tình thương ấy là một phần lý do khiến bà quyết định nên duyên với người chồng bây giờ.
Trứng thường được xem là thực phẩm lành mạnh nhưng nhiều người vẫn băn khoăn ăn bao nhiêu trứng mỗi tuần là phù hợp.
Trám xanh kho cá là món ăn dân dã quen thuộc ở nhiều vùng trung du Bắc Bộ, đặc biệt vào mùa trám.
Có thể nói, mùa đông chính là thời điểm khiến da dễ bị tổn thương nhất, điển hình như khiến da dễ hanh khô, kích ứng, mẩn ngứa hay nứt nẻ…
Quy chế đào tạo trình độ đại học của Bộ GD-ĐT quy định sinh viên có thể bị cảnh báo học tập khi kết quả học tập không đạt yêu cầu về tổng số tín chỉ hoặc điểm số. Tuy nhi...
Những mẩu chuyện bình dị như lần tình cờ đi xe ôm ấy khiến chàng rể Mỹ thêm yêu cuộc sống ở miền Tây, Việt Nam.
Thịt cấp đông đúng cách an toàn và giữ nguyên dinh dưỡng, nguy cơ chỉ xuất hiện khi sơ chế và rã đông sai cách.
Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế ngày 7/10 ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm chăm sóc tóc Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul ...
Hơn 20 năm, ông Ngô Văn Dũng đều đặn chở con gái đến trường bằng xe máy, phía sau là chiếc xe lăn được chằng cẩn thận. Lần này, người cha không đưa con vào lớp mà đẩy xe ...