Trong chuyện tình yêu với người chồng Pháp - Timotheé Rousselin (39 tuổi, quản lý nhà hàng ở TPHCM), Lê Thị Hồng Nhung (30 tuổi, quê Tây Ninh, kinh doanh cửa hàng ẩm thực ở TPHCM) là người chủ động. Ấn tượng với chàng trai Pháp qua một bức ảnh trên mạng xã hội, chị kết bạn làm quen và mở ra chuyện tình đầy thú vị.
Hồng Nhung trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip
Hồng Nhung tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh và từng có thời gian làm trợ giảng ở quê. Tuy nhiên, chị thấy ở quê buồn vì bạn bè đều đi làm ăn xa và khả năng lấy chồng ở quê khá thấp nên quyết định ra TPHCM làm việc.
“Tôi nói với bố mẹ là có công việc lương cao ở TPHCM để bố mẹ đồng ý cho đi. Năm đầu tiên, tôi làm công việc giao hàng, sau đó được người quen giới thiệu cho công việc lễ tân của một tòa nhà gần sân bay”, Nhung kể.
Vô tình thấy Timotheé trên Facebook, Nhung đã kết bạn làm quen. Ấn tượng đầu tiên của chị về chàng trai Pháp là bộ râu dài. Sau này, Timotheé lại là người chủ động nhắn tin cho Hồng Nhung.
Trò chuyện qua mạng một tháng, cặp đôi hẹn gặp nhau ngoài đời. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Timotheé đã thấy cô gái Việt rất phù hợp làm vợ mình. Anh chàng quyết tâm chinh phục.
“Qua ánh mắt của Nhung, tôi thấy cô ấy rất thật”, anh nói.
Chàng trai Pháp có kỷ niệm đáng nhớ khi về nhà bạn gái Việt. Ảnh cắt từ clip
Chính thức quen nhau một thời gian, Hồng Nhung dẫn bạn trai về nhà ra mắt. Mẹ Hồng Nhung đã nướng thịt chuột đãi khách. “Mẹ vợ đã nấu con chuột... Tôi cố ăn để bố mẹ vợ vui”, Timotheé kể lại trải nghiệm đặc biệt của mình.
Thấy vậy, mẹ Hồng Nhung nhiệt tình nướng thêm 3-4 con cho anh.
Bố mẹ Nhung có thiện cảm với chàng trai Pháp. Bố mẹ Timotheé cũng rất yêu thích bạn gái người Việt của con trai. Tình yêu của cặp đôi được cả hai bên gia đình ủng hộ nhiệt tình.
“Khi tôi nói rằng sẽ làm đám cưới với Nhung, bố mẹ tôi quá vui”, Timotheé kể.
Cặp đôi thổ lộ điều ngọt ngào trên sân khấu Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip
Cặp đôi làm đám cưới tại Việt Nam vào tháng 11/2020. Thời điểm đó dịch Covid-19 căng thẳng nên bố mẹ Timotheé không thể sang tham dự, chỉ có một vài người bạn thân đại diện cho nhà trai.
Gần 5 năm bước vào hôn nhân, Hồng Nhung vẫn rất hài lòng về người chồng ngoại quốc. Mỗi sáng, Timotheé dậy sớm chăm sóc con cái để Nhung thoải mái ngủ nướng. Anh muốn tự mình dạy dỗ để các con nói được nhiều thứ tiếng.
Dù vợ có một vài tật xấu như mất nhiều thời gian chuẩn bị mỗi khi ra ngoài, tức giận nhưng thường im lặng... anh vẫn không cần vợ thay đổi điều gì. Timotheé chỉ mong vợ nói ra suy nghĩ trong lòng để đôi bên thấu hiểu nhau.
Hồng Nhung “bóc phốt” tật xấu của chồng là thiếu kiên nhẫn, bừa bộn, không biết nấu nướng... Chị hy vọng, mỗi khi chị giận dỗi sẽ được chồng cho thời gian để bình tĩnh lại, trước khi thẳng thắn trao đổi.
Trên sóng chương trình Vợ chồng son, Timotheé thổ lộ với vợ: “Nhung ơi, em là một bông hồng bé nhỏ” và gửi cho vợ một cái hôn ngọt ngào. Hồng Nhung đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ.
Theo Vietnamnet.
Mojito chanh bạc hà là thức uống giải nhiệt tuyệt vời ngày hè. Hãy cùng với VietNamNet làm thử món mojito chanh bạc hà thơm ngon, lạ miệng, hấp dẫn này nhé!
Du lịch hè, việc mong muốn có những tấm ảnh sống ảo lung linh chắc hẳn là ước muốn của mỗi người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết mix đồ sao cho thật "chất".
Chỉ vài tháng sau sinh, HLV Hana Giang Anh nhanh chóng lấy lại vòng eo "con kiến" như thời con gái. Cô chia sẻ cùng Zing.vn những mẹo nhỏ giúp giảm mỡ bụng hiệu quả, nhan...
Có con học 5 năm tiểu học tại Nhật và 2 năm trung học ở Mỹ, chị Mai Phạm chia sẻ, các con chị chưa bao giờ được trao giấy khen hay công bố thứ hạng ở lớp cuối mỗi năm học...
Việt kiều định cư ở nước ngoài theo diện kết hôn với người bản xứ tuy chiếm tỉ lệ không lớn trong cộng đồng, nhưng lại tạo ấn tượng bởi bản lĩnh cũng như sự va đập mạnh m...
Theo Dược sĩ Phạm Ngọc Thảo Uyên, thực phẩm chức năng giả là mối nguy hiểm nghiêm trọng, đặc biệt đối với trẻ em có sức đề kháng yếu và cơ thể đang trong giai đoạn phát t...
ANH - Người đàn ông vừa đeo tủ lạnh, vừa hoàn thành hành trình đi bộ dài 112km xuyên dãy núi trong vòng chưa đầy 36 giờ, để tưởng nhớ vợ quá cố.
“Tôi về quê với chiếc bằng đại học cùng hai bàn tay trắng. Khởi nghiệp cũng từ vài chục triệu đồng đi vay, người thân không ai ủng hộ, hàng xóm và bạn bè nhiều người còn ...