Chân sút thuộc biên chế Tottenham thừa nhận, Lee Kang-in đã gửi lời xin lỗi và được anh tha thứ. Thế nên, Son Heung-min muốn fan xứ Hàn rộng lượng với đàn em.
Son vừa đăng bài viết trên trang cá nhân: "Xin chào, tôi là Son Heung-min đây! Hôm nay tôi sẽ nói về một chuyện hơi nặng nề và khó khăn.
Lee Kang-in đã chân thành suy ngẫm về hành vi của mình, xin lỗi mọi thành viên trong đội tuyển Hàn Quốc, bao gồm cả tôi.

Son Heung-min đăng bài viết cùng tấm hình chụp cùng Lee Kang-in
Tôi cũng mắc nhiều sai lầm khi còn trẻ và bộc lộ những hành vi chưa đúng mực. Bản thân có được như ngày hôm nay là nghe lời khuyên và sự hướng dẫn từ các tiền bối.
Với tư cách thành viên ĐTQG và cũng là đội trưởng, tất cả chúng tôi sẽ giúp đỡ Lee, để cậu ấy không làm những điều sai trái và trở thành con người, cầu thủ tốt hơn.
Tôi luôn hành động vì lợi ích toàn đội. Kể từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng dẫn dắt đồng đội một cách khôn ngoan và sáng suốt.
Lee Kang-in đã trải qua quãng thời gian rất khó khăn sau vụ việc. Hãy tha thứ cho cậu ấy bằng trái tim rộng lượng. Tôi mong các bạn mở lòng với Kang-in."
Kèm theo bài đăng là hình ảnh Son khoác vai Lee cùng mỉm cười. Sau khi kết thúc Asian Cup, Lee Kang-in đã bay đến London thăm người đội trưởng, mong đàn anh bỏ qua lỗi lầm.
Trên Instagram cá nhân, Lee Kang-in cũng vừa bày tỏ: "Tôi đã gây ra nỗi thất vọng lớn cho anh Son Heung-min, toàn đội và tất cả người hâm mộ qua hành động thiếu suy nghĩ dịp Asian Cup vừa qua.

Son Heung-min chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho Lee Kang-in
Điều quan trọng là phải trực tiếp đến gặp anh ấy và đưa ra lời xin lỗi chân thành. Sau cuộc trò chuyện dài, tôi hiểu được gánh nặng trên vai anh Son với tư cách đội trưởng.
Thông qua bài đăng này, tôi muốn cảm ơn Son Heung-min một lần nữa vì đã chào đón và chấp nhận khi tôi đến thăm ở London."
Kể từ lúc vụ việc bị báo chí phanh phui, Lee Kang-in phải đối mặt làn sóng chỉ trích lớn từ người hâm mộ Hàn Quốc.
Hàng loạt bài đăng mang tích xúc phạm cá nhân, thậm chí còn kêu gọi tẩy chay các sản phẩm, thương hiệu có hợp đồng tài trợ với Kang-in.
Theo VietNamNet
Tài năng trẻ Kobbie Mainoo chính thức đặt bút ký hợp đồng mới 5 năm với MU, đến hè 2031, lương tăng vọt 650%, từ 20.000 bảng/tuần lên 150.000 bảng/tuần.
Tiền vệ Morgan Rogers (Aston Villa) nổi lên là mục tiêu số 1 của Quỷ đỏ thành Manchester trong kỳ chuyển nhượng hè tới.
Jose Mourinho mong được trở lại Real Madrid một lần nữa và đang ngóng quyết định cuối cùng của Florentino Perez cho chiếc 'ghế nóng' ở Bernabeu.
Geovane Magno chính thức có quốc tịch Việt Nam, mở ra cơ hội để HLV Kim Sang Sik tăng chiều sâu đội hình cũng như tính đột biến cho ĐT Việt Nam.
Lãnh đạo Chelsea đang đàm phán với 3 HLV sau khi sa thải Liam Rosenior, trong đó có Xabi Alonso.
Bayern Munich thua 4-5 PSG tại Paris, ở bán kết lượt đi Champions League, trong trận đấu mà HLV Kompany bị cấm chỉ đạo, chỉ gặp được học trò lúc tan trận.
Đều khao khát chinh phục danh hiệu Champions League đầu tiên trong lịch sử, Atletico Madrid và Arsenal hứa hẹn tạo nên trận bán kết lượt đi hấp dẫn ở Wanda Metropolitano.
Sabastian Sawe người Kenya phá kỷ lục thế giới tại London với thời gian phi thường: hoàn thành nội dung marathon với 1 giờ 59 phút 30 giây.
MU được loan tin chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức mua Carlos Baleba từ Brighton với phí chuyển nhượng khoảng 70 triệu bảng.
Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) nhiệm kỳ 8 (2026-2031) bầu Ban chấp hành mới, với ghế Chủ tịch là ông Dương Mạnh Tiến.