Man City dường như đã sẵn sàng cho một chiến thắng với việc dẫn trước 3 bàn ngay đầu hiệp hai, trong đó có cú đúp của Erling Haaland.
Tuy nhiên, Feyenoord vùng lên mạnh mẽ lúc cuối trận, khiến Ederson 3 lần liên tiếp phải vào lưới nhặt bóng để rời sân Etihad cùng 1 điểm quý giá.
Pep Guardiola thất thần trên ghế chỉ đạo - Ảnh: Opta
Sau 5 trận thua liền, Man "xanh" tiếp tục chuỗi ngày thất vọng khi đánh rơi chiến thắng ở tình cảnh khó tin.
"Chúng tôi thua nhiều trận gần đây. Man City rất mong manh và tất nhiên, toàn đội cần một chiến thắng" - HLV Pep Guardiola chia sẻ trên Amazon Prime.
"Khoảng một tiếng đầu tiên, chúng tôi chơi tốt và khi có chuyện xảy ra, đội bóng gặp vấn đề.
Mọi người đều biết tình hình và cần phải thích nghi. Ngày mai, cả đội phải tập luyện, hồi phục rồi chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.
Man City có hai hay ba ngày để chuẩn bị. Tất cả cần học hỏi từ sai lầm và tiến về phía trước.
Đây thực sự là mùa giải khó khăn. Hôm nay, Haaland đã trừng phạt Feyenoord đúng lúc. Thế trận diễn ra thuận lợi sau một giờ thi đấu.
Toàn đội quyết tâm thắng rửa mặt, nhưng tiếc rằng, chúng tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ thành quả. Man City phải tránh những sai lầm kiểu này."
Theo An Nhi/VietNamNet
Nottingham Forest sẽ phải đến làm khách trên sân của Tottenham ở vòng 30 Ngoại hạng Anh trong bối cảnh đội bóng này đang cho thấy sự hụt hơi ở chặng đường nước rút.
MU được cho là đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để kích hoạt “bom tấn” Nico Williams trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.
Đây chắc chắn là một trận derby London căng thẳng, quyết liệt và có nhiều yếu tố thuận lợi hơn Fulham. Tỷ lệ một chiến thắng đậm trên sân nhà cho Fulham trước Chelsea đượ...
Lindelof và Mazraoui buộc phải rời Old Trafford ở giờ nghỉ giữa hiệp trận cầu với Lyon vì vấn đề gia đình cấp bách.
Thủ thành Andre Onana liên tục có những hành động ăn mừng trêu tức người hâm mộ Lyon, khi MU loại đội bóng nước Pháp theo kịch bản khó tin.
Ở vòng 33 Ngoại Hạng Anh, West Ham sẽ hướng tới chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận thất vọng vừa qua khi chỉ phải tiếp đón đội bóng đã xuống hạng Southampton.
Virgil Van Dijk vừa đặt bút ký gia hạn thêm 2 năm với Liverpool, trở thành hậu vệ có mức thù lao cao nhất châu Âu 400.000 bảng/tuần.
Giai đoạn nước rút Premier League trở nên hấp dẫn khi có 5 suất dự Cúp C1 2025/26, nhờ thành tích tốt ở cúp châu Âu mùa này.