Trong làng có một cậu bé chăn cừu tên là Nasir sống với cha mẹ và bà nội. Mỗi buổi sáng, cậu dẫn đàn cừu của gia đình lên đồi cho chúng ăn cỏ. Tới chiều cậu dắt chúng về làng. Hằng đêm, bà nội kể chuyện cho cậu nghe; chuyện về những vì sao. Cậu rất thích những câu chuyện này.
Một ngày kia, trong lúc coi sóc đàn cừu, Nasir bất ngờ nhìn thấy những tia sáng lóe ra từ một bụi rậm. Cậu tò mò đi đến gần để xem. Đó là một trái cầu pha lê trong suốt và rất đẹp.
Trái cầu pha lê lấp lánh đầy màu sắc. Nasir cẩn thận nhặt trái cầu lên ngắm nghía. Thình lình, một tiếng nói yếu ớt từ trái cầu phát ra, “Bạn có thể ước bất cứ điều gì và sẽ được toại nguyện.”
Nasir không tin mình thực sự nghe thấy tiếng nói. Khi trái cầu lặp lại câu nói lần nữa thì cậu ta trở nên bối rối, không biết thật hay giả. Cậu có rất nhiều điều ước nhưng không biết chọn điều nào. Cậu tự nhủ, “Mình nên suy nghĩ kỹ rồi quyết định sau để xem điều gì thích nhất.”
Sau đó, cậu bỏ trái cầu pha lê vào túi đeo vai rồi tung tăng dẫn đàn cừu trở về làng, vừa đi vừa toan tính sẽ không nói cho bất cứ ai biết về trái cầu pha lê.
Sáng hôm sau, Nasir vẫn chưa chọn được điều mình muốn, vì cậu cần quá nhiều thứ.
Nhiều ngày trôi qua, Nasir vẫn chưa chọn ra điều thích nhất nhưng cậu cảm thấy vui vẻ hơn. Những người chung quanh ngạc nhiên về sự thay đổi tính tình của cậu ta.
Một hôm, có một cậu bé tò mò theo dõi Nasir để xem chuyện gì xảy ra. Nasir, như thường lệ, trong lúc chăn cừu lấy trái cầu pha lê ra ngắm nghía. Cậu bé chờ tới lúc Nasir ngủ quên bèn lấy trộm trái cầu và bỏ chạy.
Khi về đến làng, cậu bé ăn trộm gọi tất cả mọi người trong làng ra xem trái cầu pha lê. Dân làng chuyền tay nhau cầm trái cầu pha lê lên xem. Thình lình họ nghe thấy một tiếng nói từ bên trong trái cầu, “Tôi có thể cho các người bất cứ điều ước nguyện gì.” Một người cầm trái cầu lên và hét lớn, “Tôi muốn một túi lớn đầy vàng bạc.”. Người khác, “Tôi muốn có ngọc ngà châu báu đầy hai cái rương.” Một số người ước có cung điện với một cánh cửa lớn bằng vàng để thay thế những căn nhà cũ của họ.
Tất cả mọi người đều được toại nguyện với những điều ước. Tuy nhiên, dân làng vẫn không cảm thấy vui. Mọi người quay sang ganh tị với nhau. Người có cung điện thì không có vàng và người có vàng thì không có cung điện. Những người lớn không còn thân thiện với nhau như trước. Trẻ em không còn được cha mẹ cho phép vui chơi tại các khu vườn trong làng nữa. Trong khi đó, Nasir và gia đình cậu vẫn vui vẻ với cuộc sống. Cậu vẫn ngày ngày đi chăn cừu và thổi sáo.
Một ngày nọ, những đứa trẻ trong làng đem trái cầu pha lê trao lại cho Nasir. Chúng nói, “Khi ngôi làng của chúng ta còn nhỏ bé thì mọi người đều sống vui vẻ và hạnh phúc. Bây giờ, khi có cung điện và vàng bạc thì lại trở nên mất vui và chỉ toàn thấy đau khổ”.
Khi Nasir thấy mọi người thực sự hối hận, cậu ta nói, “Cho dù trái cầu pha lê cho tôi một điều ước nhưng tới nay tôi vẫn chưa nói ra. Nếu dân làng muốn mọi thứ trở về vị trí cũ thì tôi sẽ ước điều đó.”
Dân làng mừng rỡ gật đầu. Nasir cầm trái cầu pha lê trong tay, xoay nó lại và ước ngôi làng được trở về giống như xưa. Ngay tức khắc, các cung điện biến mất, những khu vườn xanh mướt xuất hiện, và một ngôi làng cũ kỹ với cây cối xum xuê hiện ra.
Thế là dân làng trở lại cuộc sống vui vẻ như ngày nào và trẻ em trở lại chơi đùa dưới những tàng cây mát rượi. Nasir tiếp tục cuộc sống bình thản và vui thú với tiếng sáo vang vọng khắp ngôi làng xinh đẹp.
*Bài học luân lý: Chúng ta nên hài lòng với những gì mình đang có và đừng quá tham lam.
Tổng hợp nhiều nguồn
Cô gái Bình Dương tìm được bến đỗ hạnh phúc của đời mình nhờ 2 tháng làm thêm trong kỳ nghỉ hè.
Tuy phải nhường ngôi dẫn đầu cho phim "Tìm xác: Ma không đầu" của NSND Hồng Vân nhưng "Địa đạo" vẫn kịp làm nên lịch sử phòng vé.
Người dân trong một ngôi làng nhỏ ở miền nam Tây Ban Nha có cuộc sống yên bình và vui sướng. Trẻ em suốt ngày vui chơi dưới những tàng cây xum xuê lá trong những khu vườn...
MALAYSIA - Người phụ nữ có hơn 1,2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội TikTok đăng tải video chia sẻ chuyện mang một vali tiền đi mua vàng khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Nhiều người tò mò về chiều cao của con trai người từng được Guinness 2 lần công nhận là người đàn ông cao nhất trên thế giới còn sống.