Tác giả: Mèo Đầu Sắt
Thể loại: Linh dị - Hài hước
*Giới thiệu tác phẩm: Thế giới của những thần linh chán ghét hoặc không thể bảo vệ sẽ biến thành thế giới tận thế.
Các thành phố bị xâm chiếm bởi sự việc kinh dị, những thị trấn bị xâm nhập bởi những người bóng, và chỉ còn lại đại dương và vương thành đầy đá quý.
Những người chơi thế giới khác được triệu hồi đến để cứu những thế giới đang chịu đựng. Họ nhiệt tình, dũng cảm, lương thiện và hăng hái nắm tay người bản xứ để tiêu diệt những nguyên nhân gây ra tận thế.
Vân Thiển là một người chơi thế giới khác được triệu hồi đến để giải cứu thế giới này. Tuy nhiên, vì quá mệt mỏi, cô đã rút túi ngủ ra và ngủ ngay tại chỗ khi đến ngay trước mặt người bản xứ.
Sau khi vượt qua một trận chiến quyết liệt, Vân Thiển đã phát hiện ra một thần linh lười biếng đang ở nhờ nhà cô. Thần linh này đã tự chia năm xẻ bảy bản thân và đi nghỉ mát.
Vì mong muốn được tiếp tục sử dụng nước ngọt có ga trong tương lai, Vân Thiển đã nhẹ nhàng xoa bóp và hỏi thần linh: "Thần linh đại nhân đáng kính, liệu ngài có hài lòng với thế giới của chúng tôi không?".
Puka và Gin Tuấn Kiệt đón con đầu lòng vào dịp Valentine sau hơn một năm kết hôn, hạnh phúc chia sẻ niềm vui mới trong cuộc sống gia đình.
Hot girl Đồng Thị Hoa Mỹ - bạn gái của tiền đạo ĐT Việt Nam và Thể Công Viettel Nhâm Mạnh Dũng khoe dáng đầy quyến rũ trong loạt ảnh bikini mới nhất.
Gia Nguyên nói từ sớm em đã có thể ăn ngủ với robot mà không cảm thấy mệt. “Lửa nhiệt huyết” ấy giúp Nguyên đào sâu lĩnh vực này, tạo tiền đề chinh phục đại học tinh hoa ...
Trong một trang trại có một chó mẹ và mấy chó con. Trang trại có một cái giếng. Chó mẹ thường dặn các chó con không được đến gần hoặc chơi xung quanh miệng giếng.
NHẬT BẢN - Cố gắng tích góp tiền suốt 10 năm để mua một chiếc Ferrari 458 Spider, song chàng trai 33 tuổi ở Tokyo, đã phải chứng kiến "chiếc xe trong mơ" của mình cháy rụ...
Những vệt nắng cuối ngày vẫn còn vương vấn trên bờ vai gầy guộc của bà. Xa xa, dãy Trường Sơn chìm dần trong sắc tím mơ màng, hoàng hôn tháng Ba phủ lên cảnh vật làng quê...