Có một con lừa sống trên một hòn đảo. Cả ngày nó đi lang thang đó đây trên đảo. Chẳng bao lâu nó cảm thấy buồn chán và nghĩ đến chuyện đi tìm một chỗ ở mới. Tất cả bạn bè khuyên nó đừng làm như vậy nhưng nó không để ý đến lời khuyên của họ.
Nó bèn bơi đến một hòn đảo khác. Nơi đây đầy cỏ xanh. Nó làm quen với những người bạn mới ở đó. Qua vài hôm, nó trở nên béo phì.
Đến một ngày, một người nông dân thấy con lừa và bắt lấy nó. Người nông dân đem con lừa về nhà. Bây giờ con lừa phải làm việc vất vả cả ngày. Người nông dân thậm chí không cho con lừa ăn đầy đủ.
Một ngày nọ, con lừa tìm được cơ hội bỏ trốn khỏi nhà người nông dân. Nó trở lại hòn đảo cũ và quyết định sẽ không rời bỏ bạn bè của nó nữa.
Tổng hợp nhiều nguồn
Tôi chờ chuyến xe cuối ngày để về thành phố. Tháng 11, trời mưa như khát, hành khách bất tiện trong việc đón xe, nhà xe cũng không mặn mà gì đến hành khách.
Hồi bé ngã thẳng vào bệnh viện. Về già ngã thẳng xuống suối vàng.
Lần đầu đến Phú Quý, diễn viên Minh Hằng phải lòng cảnh sắc hoang sơ và màu biển xanh trong vắt của hòn đảo này.
Cựu người mẫu kiêm diễn viên Đức Tiến qua đời đột ngột tại Mỹ, hưởng dương 44 tuổi.
Sau khi thông tin với báo chí việc Kaity Nguyễn từ chối tham gia dự án điện ảnh 'Móng vuốt' phút chót, hôm nay 13/5, đạo diễn Lê Thanh Sơn chụp ảnh thân thiết bên nữ diễn...
“Cái bóng của mình” là câu chuyện viết cho thiếu nhi nhắc nhở chúng ta không nên hợm hĩnh, chê bai người khác.
Tam giác mạch khi mới nở mang màu trắng tinh khôi, sau đó sẽ chuyển sang màu hồng nhạt, hồng ánh tím nhẹ nhàng rồi đỏ sẫm, cuối cùng khi tàn sẽ chuyển sang màu đen.
Cách để Nobita khiến Xuka phải nói "Em yêu anh".