Vẽ chân dung nhà vua

04/07/2025 09:00
Ngày xưa tại một vương quốc, có một vị vua bị mất một chân và một mắt, nhưng ông rất thông minh và tốt bụng. Mọi người trong vương quốc đều có cuộc sống bình yên dưới tài cai trị khôn ngoan của ông.

Một ngày kia, khi đi bộ ngang qua hành lang của cung điện, ông chợt để ý tới các bức chân dung của tổ tiên mình. Ông nghĩ rằng một ngày nào đó, con cái của ông cũng sẽ đi qua hành lang này và nhớ tới tổ tiên qua những bức chân dung này.

Nhưng nhà vua vẫn chưa có bức chân dung nào cho mình. Do bị khuyết tật, ông không biết chân dung về mình sẽ được vẽ ra sao. Vì vậy, ông cho mời nhiều họa sĩ nổi tiếng từ khắp vương quốc về triều đình. Nhà vua sau đó thông báo rằng ông muốn có một bức chân dung của mình để đặt trong cung điện. Bất kỳ họa sĩ nào cũng có thể tham gia vẽ. Ông hứa sẽ ban thưởng trọng hậu người vẽ được bức tranh đẹp nhất.

Các họa sĩ băn khoăn về khuyết điểm thể chất của nhà vua. Làm cách nào để vẽ cho nhà vua đẹp trong hoàn cảnh này? Thật là khó. Nếu bức tranh trở nên xấu xí thì nhà vua có thể nổi giận và trừng phạt họ. Vì vậy, từng người, một cách khiêm tốn, đưa ra những lý do khác nhau để từ chối vẽ.

Ngay khi đó, một họa sĩ bất chợt giơ tay lên và nói: “Thần sẽ vẽ một bức chân dung đẹp và bảo đảm nhà vua sẽ thích”. Nhà vua mừng rỡ khi nghe thấy điều đó. Các họa sĩ khác cũng tò mò muốn biết họa sĩ kia có ý tưởng gì. Nhà vua liền ra lệnh cho anh họa sĩ kia bắt tay vào việc. Anh ta vẽ trong một thời gian khá lâu. Cuối cùng bức tranh cũng hoàn tất và sẵn sàng cho nhà vua thưởng lãm!

Tất cả các quan trong triều và các họa sĩ khác đều tò mò và hồi hộp xem kết quả. Làm sao anh họa sĩ kia có thể vẽ được một bức chân dung đẹp cho nhà vua với tình trạng khiếm khuyết thể chất như vậy? Nếu nhà vua không thích bức tranh và nổi giận thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nhưng khi anh họa sĩ trình bày bức tranh chân dung, tất cả mọi người trong triều, kể cả nhà vua, đều sững sờ.

Anh họa sĩ đã vẽ bức chân dung với vị vua trong tư thế ngồi trên ngựa, bên có chân hiện ra phía trước, tay giương cung cùng mũi tên với một mắt nhắm lại. Nhà vua rất vui khi thấy người họa sĩ đã vẽ nên một bức chân dung đẹp bằng cách khéo léo che đậy các khuyết tật của mình, và nhà vua đã ban thưởng hậu hĩnh cho ông ta.

*Bài học luân lý: Chúng ta nên luôn nghĩ về khía cạnh tích cực và nên bỏ qua những khuyết điểm của người khác. Về phần mình, chúng ta nên tập trung vào những điều tốt đẹp thay vì cố gắng che giấu những khuyết điểm. Nếu chúng ta suy nghĩ và tiếp cận vấn đề một cách tích cực thì chúng ta có thể giải quyết chúng một cách hiệu quả hơn.

Tổng hợp nhiều nguồn


Tin xem thêm

Hot girl ngoại cỡ gợi ý trang phục đi biển cho nàng mũm mĩm

Giải trí
06/07/2025 14

Xóa bỏ mọi định kiến về vóc dáng, hot girl ngoại cỡ Cố Hữu Vi tiếp tục khẳng định sức hút khó cưỡng của mình trong loạt ảnh đi biển mới nhất.

Nữ sinh ĐH Thanh Hoa bị cha cấm livestream chia sẻ cách học vì ‘quá xinh đẹp’

Giải trí
06/07/2025 10

TRUNG QUỐC - Một ông bố đã gây xôn xao dư luận tại quốc gia tỷ dân khi lên tiếng phản đối việc con gái mình - một nữ sinh xinh đẹp của một trường đại học danh tiếng - lên...

Avin Lu tái hợp Hoàng Hà 'Em và Trịnh', lo lắng vì cảnh quay ‘nhạy cảm’

Giải trí
06/07/2025 09

Diễn viên Avin Lu nói lo lắng, sợ khán giả phản ứng vì đóng phân đoạn "nhạy cảm" trong phim điện ảnh mới.

Chiếc xe kỳ cục nhất thế giới: Limousine mui trần ‘độ’ từ xe bán tải

Giải trí
06/07/2025 08

Những hình ảnh về chiếc limousine mui trần “độ” từ xe bán tải Renault Kangoo Express được chế tạo tại Argentina vừa được công bố, thu hút sự chú ý.

Xưa lên voi xuống chó, nay lên live xuống bãi

Giải trí
06/07/2025 08

Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả... có lúc lên live hét giá tiền triệu, không ngờ có ngày bị 'phi tang' ra bãi rác.

Giả danh tiếp viên, người đàn ông 'đi lậu' trót lọt hơn 120 chuyến bay

Giải trí
06/07/2025 06

MỸ - Bằng cách làm giả hàng chục mã số của các tiếp viên để đặt vé nội bộ, một người đàn ông ở Florida đã "đi lậu" hơn 120 chuyến bay trong giai đoạn từ năm 2018-2024.

Giăng chiều gọi bạn

Giải trí
05/07/2025 22

Đồng chiều oải nắng. Cô Tuynh xách giỏ hoa quả hương vàng ra phía sông Bình.

Truyện ma: Chiếc ghe phú quý

Giải trí
05/07/2025 21

Ngôi làng của người Tày lọt top đẹp nhất thế giới

Giải trí
05/07/2025 19

Như một ốc đảo giữa lòng Thái Nguyên, làng Thái Hải không vang tiếng máy móc, không sáng ánh đèn của thành phố chỉ có tiếng mõ tre, lời ru và những mái nhà sàn còn thở cù...


Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử: TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VNPT-MEDIA
Địa chỉ: Số 57A phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD: 0106873188 do Sở KH-DT cấp ngày 12/06/2015
Giấy phép trang tin điện tử số: 822/GP-TTĐT do Sở TT-TT Hà Nội cấp ngày 02/03/2017
Email: vnptmedia@vnpt.vn - Điện thoại: 0437722728 - Fax: 0437722733
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Vũ Trường Giang - TGĐ VNPT Media