Nhóm nhạc B.O.F gồm 5 thành viên Jun Phạm, BB Trần, S.T Sơn Thạch, Bùi Công Nam và Kay Trần vừa trình làng MV đầu tay No fair. Sản phẩm đánh dấu hành trình mới của nhóm sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.
Ca khúc được Bùi Công Nam sáng tác thuộc thể loại Rap - R&B, kể chuyện chàng trai dành trọn tình cảm nhưng đổi lại chỉ nhận lại sự hờ hững, lạnh nhạt, qua đó gửi gắm thông điệp về sự trân trọng trong các mối quan hệ.
BB Trần, Jun Phạm, Bùi Công Nam, Kay Trần, S.T Sơn Thạch trong hình ảnh mới.
Ngay sau khi phát hành, MV thu hút sự chú ý với nhiều ý kiến trái chiều. Giai điệu của No fair được nhận xét là bắt tai và dễ thuộc. Phần rap của Kay Trần ghi điểm nhờ lối chơi chữ với những câu như "thắng làm vua còn thua thì làm nũng" hay "được ăn cả ngã về em". Fan bày tỏ ngạc nhiên trước sự tiến bộ giọng hát của BB Trần - nghệ sĩ vốn không chuyên về ca hát.
Tuy nhiên, điểm gây tranh cãi nhiều nhất là sự không tương thích giữa concept hình ảnh và âm nhạc. Nhiều người khó hiểu khi phần nhìn và phần nghe như đang đi 2 hướng khác nhau. Một số bình luận chỉ ra rằng concept trong MV mang phong cách Kpop hiện đại trong khi âm nhạc lại có âm hưởng dân gian, gần với Bống bống bang bang. Sự không đồng bộ này khiến khán giả nhận xét tác phẩm thiếu tính nhất quán.
Bên cạnh đó, tạo hình của các thành viên cũng trở thành đề tài bàn luận khi một số người cho rằng phần trang điểm quá đậm.
Theo Minh Dũng/VietNamNet
Trước khi giành được học bổng thạc sĩ danh giá châu Âu, Hằng đã tích lũy kinh nghiệm qua chương trình trao đổi học tập tại Nhật Bản và 2 tháng thực tập tại một tập đoàn đ...
Sau loạt dự án điện ảnh trăm tỷ, diễn viên Huỳnh Uyển Ân trở lại với phim "Chị ngã em nâng", đóng cặp cùng diễn viên cao 1,88m Thuận Nguyễn.
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương khóc nức nở, hôn chú rể Hoàng Công Thành đắm đuối trong lễ cưới ở Đảo Rều (Quảng Ninh) chiều 15/5 và tiết lộ họ đã có con trai 2 tuổi.
MV "No Fair" của nhóm B.O.F gây tranh cãi với visual tốt nhưng concept và âm nhạc không đồng bộ, tạo phản ứng trái chiều từ khán giả.
TRUNG QUỐC - Sau khi thưởng 9,13 triệu Nhân dân tệ (hơn 32 tỷ đồng) cho 2.040 nhân viên, ông chủ còn hứa sẽ tiếp tục chia nếu có lãi nữa.
Đôi uyên ương quyết định sẽ thuê phòng hạng sang tại một khách sạn cao tầng cho đêm tân hôn.
Gã ôm cây đàn chơi như bật bông nhưng tiếng hát thì lạ lắm. Hình như đó là một dòng sông ngầm bị cầm tù trong lòng đất vật vã đòi tung phá để vọt trào. Qua giọng hát như ...