Chuyện một người lính trở về từ chiến trường

19/09/2025 09:00
Câu chuyện về một người lính trở về nhà sau khi hoàn tất thời gian nghĩa vụ quân sự ở Việt Nam.

Anh lính gọi điện thoại cho bố mẹ ở San Francisco. “Thưa bố mẹ, con sắp về nhà, nhưng con có một điều muốn hỏi bố mẹ. Con có mang theo một người bạn”. Bố mẹ anh trả lời, “Được. Con mang bạn về đây. Bố mẹ cũng muốn gặp bạn con”.

Người con nói tiếp, “Con muốn bố mẹ biết một điều, bạn con bị thương khá nặng trên chiến trường. Anh ấy đạp phải mìn và bị mất một chân và một tay. Bạn con không có nơi nào khác để về, và con muốn anh ta về ở chung với chúng ta”.


“Thật tội nghiệp cho bạn con. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ tìm cách giúp anh ta có một nơi nào khác để sống”.

“Không, thưa bố mẹ, con muốn anh ta ở với chúng ta”.

Người cha nói, “Con à! Con không biết con đang đòi hỏi điều gì. Một người khuyết tật như vậy sẽ là một gánh nặng khủng khiếp đối với chúng ta. Chúng ta có cuộc sống riêng của mình và không thể để cho một chuyện như thế này khuấy động cuộc sống của chúng ta. Bố nghĩ con nên về nhà và quên anh bạn này đi. Anh ta sẽ tự tìm cách mưu sinh cho mình”.

Ngay sau đó, người con cúp điện thoại và cha mẹ anh không còn nghe anh ta gọi lại. Một thời gian sau, cha mẹ anh lính nhận được điện thoại của cảnh sát San Francisco. Con trai họ đã rơi từ một tòa nhà cao xuống chết. Cảnh sát cho biết có thể đây là cuộc tự tử.

Cha mẹ anh lính đau buồn chạy đến nhà xác để nhìn mặt con. Họ bỗng nhận ra, thật kinh ngạc, con trai của họ chỉ có một tay và một chân.

*Bài học: Cha mẹ người lính trong câu chuyện này giống như nhiều người trong chúng ta; rất dễ để yêu mến những người trông sáng sủa, khỏe mạnh hay vui vẻ, nhưng không thích những người có thể gây phiền toái cho mình. Nếu chúng ta là một trong những người xấu số thì có ai để chúng ta có thể cậy nhờ. Thật may mắn, vẫn còn một số ít có lòng. Hãy cố gắng để làm một người có lòng quảng đại, như chúng ta vẫn cầu xin Thượng Đế quảng đại với chúng ta.

Tổng hợp nhiều nguồn


Tin xem thêm

Viện trưởng Khánh Thi bật khóc ở sân bay sau thành tích lịch sử của Phan Hiển

Giải trí
19/09/2025 10

Khánh Thi, Phan Hiển và Thu Hương bật khóc khi trở về Việt Nam sau khi giành Huy chương Đồng Showdance Latin tại giải vô địch thế giới WDSF ở Mỹ.

Đạt 29,05 điểm xét đại học, nữ sinh bất ngờ chọn học ngành Giáo dục Quốc phòng

Giải trí
19/09/2025 10

Nữ sinh Tráng Thị Hà (quê Lào Cai) đạt tổng điểm xét tuyển đại học tới 29,05 nhưng chọn theo học và trở thành thủ khoa đầu vào ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh của Trư...

Diễn viên Lan Phương chính thức ly hôn chồng Tây, được quyền nuôi 2 con

Giải trí
19/09/2025 09

Sau phiên toà kéo dài 4 tiếng với màn tranh luận gay gắt của hai bên, chồng người Anh David Duffy đồng ý ly hôn Lan Phương. Toà xử cho nữ diễn viên được quyền nuôi 2 con ...

Đặc sản nức tiếng Quảng Ninh làm 7 món, khách ăn no chỉ 270.000 đồng

Giải trí
19/09/2025 09

Với trọng lượng mỗi đôi từ 3-4kg, đặc sản Quảng Ninh được chế biến thành 7 món, phục vụ như mâm cỗ, giá 270.000 đồng/người.

Phim về vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam không áp lực khi đối đầu 'Mưa đỏ'

Giải trí
19/09/2025 09

Đại diện ê-kíp phim "Tử chiến trên không" nói không áp lực khi bị đặt lên bàn cân so sánh với tác phẩm "Mưa đỏ" đang gây bão phòng vé.

Chuyện một người lính trở về từ chiến trường

Giải trí
19/09/2025 09

Câu chuyện về một người lính trở về nhà sau khi hoàn tất thời gian nghĩa vụ quân sự ở Việt Nam.

Nghề nào hot nhất mùa thu năm 2025?

Giải trí
19/09/2025 08

Nếu như mùa hè năm 2025, thợ sửa máy lạnh làm không hết việc, thì thời điểm này thợ điện lành nghề là những người được săn đón nhất xã hội.

Thiếu tướng 95 tuổi viết hồi ký về chiến trường và quê hương

Giải trí
19/09/2025 07

Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai ra mắt hồi ký "Chiến trường và quê hương" ở tuổi 95.

Nobita không biết 'giữ mồm giữ miệng'

Giải trí
19/09/2025 07

Biết tính 2 thằng đó rồi vẫn kể cho tụi nó nghe...

Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Địa chỉ: Số 57 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng, Thành phố Hà Nội
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Vũ Trường Giang – TGĐ VNPT Media
SĐT : 024 37722728 - Hotline 18001091 - Email: vnptmedia@vnpt.vn
Giấy phép trang tin điện tử số: 822/GP-TTĐT do Sở TT-TT Hà Nội cấp ngày 02/03/2017