Cậu bé xin cha mua cho một cái diều để thả cùng với những đứa trẻ khác. Người cha liền đi đến một cửa hàng tại công viên của lễ hội và mua một cái diều cùng cuộn dây cho con trai.
Cậu bé bắt đầu đem diều ra thả. Chẳng bao lâu, diều của cậu đã bay cao trên bầu trời. Sau một lúc, cậu bé nói với cha, “Ba ơi, có vẻ như sợi chỉ đang giữ con diều lại không để nó bay cao hơn. Nếu mình cắt sợi dây, con diều sẽ được tự do và bay cao hơn. Con thử cắt sợi chỉ được không ba?” Người cha trả lời, “Được, con cắt thử để xem chuyện gì sẽ xảy ra?” Cậu bé liền cắt sợi chỉ và con diều được gió đẩy bay lên cao hơn nữa. Cậu rất vui khi thấy thế.
Nhưng sau đó, con diều từ từ rơi. Chẳng bao lâu con diều rơi xuống trên sân thượng của một tòa nhà. Người con trai rất ngạc nhiên khi thấy điều này. Anh nghĩ con diều sẽ bay cao hơn khi sợi dây cột nó bị cắt, nhưng không ngờ nó lại bị rơi xuống. Anh ta hỏi cha, “Thưa ba, con nghĩ sau khi cắt sợi chỉ thì con diều đáng lẽ sẽ bay cao hơn. Nhưng tại sao nó lại rơi xuống?”
Người cha giải thích, “Này con, khi chúng ta đạt tới đỉnh cao của cuộc sống, chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta bị một số ràng buộc và chính những ràng buộc này ngăn cản chúng ta đi xa hơn nữa. Sợi chỉ của con diều thực ra không ngăn cản nó bay cao hơn, nhưng đã giúp nó đứng được ở độ cao khi gió giảm tốc độ và bay cao hơn khi có gió mạnh. Khi chúng ta cắt sợi chỉ, con diều phải rơi xuống vì mất sự hỗ trợ đến từ sợi chỉ”.
Người con trai liền hiểu ra sự sai lầm của mình.
*Bài học luân lý: Đôi khi chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có thể đi tới trước nhanh hơn và đạt đến những đỉnh cao mới trong cuộc sống nếu chúng ta không bị ràng buộc với gia đình. Nhưng, chúng ta không nhận ra rằng chính gia đình và những người thân yêu đã giúp chúng ta sống còn qua những thời gian khó khăn và khuyến khích chúng ta tiến bước trong cuộc sống. Họ không cản bước tiến mà đang hỗ trợ chúng ta. Đừng bao giờ rời bỏ họ.
Tổng hợp nhiều nguồn
Hoa hậu Bảo Ngọc 'chào hè' bằng loạt ảnh áo tắm khoe vóc dáng gợi cảm, chiều cao 1m86.
Sau khi là thủ khoa thi đầu vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm nay, mới đây, em Bùi Nhật Minh (học sinh Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) tiếp tục t...
VTV Kết nối vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên của Phương Oanh trong phim sắp lên sóng, đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau 4 năm vắng bóng kể từ "Hương vị tình thân"...
MỸ - Nhờ kỹ năng giữ bình tĩnh trong tình huống khẩn cấp và sự nhanh trí, bé gái 5 tuổi đã cứu sống mẹ bị ngất xỉu tại nhà.
Một ngày kia, có hai cha con đi tới một lễ hội thả diều. Đứa con trai rất vui khi thấy những cánh diều đủ màu sắc bay rợp trời.
Dân tình hú hồn với tâm sự của hai kẻ 'tâm thần' trong nhà đá.
Tác phẩm "Cọ hoang" (The Wild Palms) của nhà văn Mỹ William Faulkner là một cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp văn chương đồ sộ và táo bạo của ông.
TRUNG QUỐC - Để thu hút nhiều cô gái, khi đi tham dự một sự kiện thể thao, người đàn ông 35 tuổi đã đeo trước ngực tấm biển ghi dòng chữ "có 2 tòa nhà".