Luis Diaz hoàn thành mục tiêu chuyển đến Bayern Munich vào thời điểm đỉnh cao nhất trong sự nghiệp.
Sau 3 mùa rưỡi khoác áo Liverpool, tiền đạo cánh người Colombia chính thức hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Bayern Munich, một ông lớn khác của bóng đá châu Âu.
Diaz quyết định thay đổi môi trường thi đấu đúng 1 năm trước World Cup 2026, giải đấu mà Colombia đang chạy nước rút ở vòng loại khu vực Nam Mỹ.
Cầu thủ 28 tuổi ký hợp đồng 4 năm với Bayern Munich, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Anh mang áo số 14 tại Allianz Arena, thay cho số 7 từng sử dụng mùa giải cuối cùng với Liverpool.
Đây là thương vụ lớn nhất mà ĐKVĐ Bundesliga thực hiện trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, với mức phí vào khoảng 75 triệu euro.
Luis Diaz ký hợp đồng 4 năm với Bayern Munich. Ảnh: FC Bayern
Từ hôm Chủ nhật, Diaz đã rời trại huấn luyện của Liverpool tại Nhật Bản để bay sang Đức, nơi anh vượt qua cuộc kiểm tra y tế và bắt đầu buổi tập đầu tiên vào chiều thứ Tư (30/7).
“Từ hôm nay tôi là một phần của gia đình tuyệt vời này”, Diaz phát biểu trong một video được đăng trên mạng xã hội của Bayern Munich. Anh gọi Bayern là “một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới”.
Tại Colombia, vụ chuyển nhượng dấy lên những cuộc tranh luận về việc liệu Diaz có nên rời Premier League – được xem là giải đấu hàng đầu thế giới – cũng như từ bỏ Liverpool, nơi anh được người hâm mộ yêu mến.
Vấn đề khiến Diaz rời đi là mức lương ở Liverpool khá thấp so với các ngôi sao khác – 3,38 triệu euro (hoặc 55.000 bảng/tuần; chưa bằng một nửa Cody Gakpo, Darwin Nunez, Chiesa hay Gravenberch).
Ngoài thu nhập (dự kiến tăng ít nhất gấp 3), Diaz có lý do để ra đi: trong bảng xếp hạng các CLB toàn cầu mới nhất của FIFA, Bayern đứng thứ 3, Liverpool hạng 6. Anh đi theo con đường Sadio Mane vài năm trước.
Diaz nổi muộn, nhưng có những bước tiến rất nhanh tại châu Âu, từ Porto đến Liverpool. Anh cũng là mục tiêu mà Barcelona theo đuổi trong thời gian dài, trước khi ký Marcus Rashford vì khó khăn tài chính.
Mùa trước, chính sự linh hoạt của Diaz – thậm chí một số trận đá trung phong – giúp Liverpool nâng cao Premier League.
Lucho – cái tên thân mật mà người hâm mộ quê nhà thường gọi – ghi 17 bàn sau 50 trận chính thức cho Liverpool mùa trước. Anh cũng vừa ghi bàn thắng đẳng cấp vào lưới Argentina trong trận Colombia hòa 1-1 tại Buenos Aires, thuộc vòng loại World Cup 2026.
Chính vì vậy, Bayern làm mọi cách để có anh, sau khi chia tay Leroy Sane và Thomas Muller, còn Jamal Musiala chấn thương nặng.
“Luis Diaz là cầu thủ có kinh nghiệm, chất lượng cao, kỹ thuật tuyệt vời và rất đáng tin cậy. Cậu ấy sẽ lập tức mang lại sức mạnh cho chúng tôi”, GĐTT Max Eberl của Bayern Munich khen ngợi.
Theo VietNamNet
Tiếp đón đội bóng đang chơi tệ gần đây là Club Leon, New York City với phong độ tốt hơn cùng lợi thế sân nhà được dự đoán sẽ giành chiến thắng ở lượt trận 2, Leagues Cup.
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son khiến nhiều người bất ngờ khi đang tập luyện tại CLB danh tiếng của Saudi Arabia, Al Hilal.
Chelsea vừa đồng ý trả Ajax 37 triệu bảng để hoàn tất thương vụ chuyển nhượng hậu vệ 19 tuổi Jorrel Hato.
Bỏ qua Ollie Watkins, lãnh đạo MU dồn toàn lực đàm phán chiêu mộ Benjamin Sesko - tiền đạo của RB Leipzig được định giá 70 triệu bảng.
Luis Diaz hưởng lương cao gấp 3 lần sau khi chuyển từ Liverpool sang Bayern Munich, có những phát biểu đầu tiên về đội bóng mới.
Arsenal và Tottenham đang có những sự chuẩn bị nghiêm túc với những trận giao hữu chất lượng. Chạm trán nhau trên đất Hồng Kông sẽ là cơ hội để 2 đội bóng rà soát lực lượ...
Tỏa sáng trong hành trình chinh phục ngôi vương của U23 Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc được bầu chọn là 'Cầu thủ xuất sắc nhất' giải U23 Đông Nam Á 2025.
MU sẽ phải bù khoản tiền đáng kể nếu họ muốn đổi Garnacho lấy Nicolas Jackson, do sự khác biệt lớn về định giá của Chelsea đối với cặp đôi trên.
Sau một thời gian dài chấn thương, hậu vệ Đoàn Văn Hậu có thể trở lại sân cỏ ở mùa giải 2025/26, báo tin vui với CLB CAHN và tuyển Việt Nam.
Dù đang lấy lại phong độ trong thời gian gần đây nhưng đối đầu với đội bóng khá mạnh là Bournemouth, MU được dự đoán sẽ gặp phải thử thách khó khăn và phải nhận trận thua...