Chùa được xây dựng từ thời Lý, hiệu là “Thần Quang tự”, là nơi thờ Phật và Đức thánh tổ Nguyễn Minh Không. Trước đây, chùa có kiến trúc bằng gỗ. Trải qua sự phong hoá của thời tiết và thời gian, ngôi chùa cổ xưa bị xuống cấp nghiêm trọng.
Đến năm 1902, Đệ nhất sư tổ Phạm Quang Tuyên về trụ trì chùa và đã cho trùng tu, tái thiết lại ngôi chùa theo kiến trúc mới.
Chùa Cổ Lễ là địa điểm du lịch tâm linh độc đáo ở thành Nam. Ảnh: Trần Việt Đức
Chùa Cổ Lễ là một quần thể gồm nhiều công trình kiến trúc khác nhau, trải rộng theo hướng Đông Tây như: Cổng chùa, tháp Cửu phẩm liên hoa, cầu cuốn, Tam quan, Phật giáo hội quán, đền thờ Trần Hưng Đạo (Linh Quang từ), phủ Mẫu, chùa chính, gác chuông.
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định, chùa Cổ Lễ có kiến trúc độc nhất vô nhị, kết hợp giữa văn hoá Đông – Tây với kết cấu “tiền Phật, hậu Thánh” nhưng lại mang dáng dấp của một thánh đường Gia-tô giáo với mái vòm, trần, tường có những bức bích họa rực rỡ vừa hiện đại, vừa cổ kính.
Điều này được thể hiện qua những hoa văn, họa tiết, phù điêu... của Việt Nam trên nền mái vòm theo kiến trúc Gothic.
Tháp Cửu phẩm liên hoa có cầu thang gồm 98 bậc xoắn ốc dẫn tới đỉnh
Điểm nhấn trong tổng thể kiến trúc chùa Cổ Lễ chính là tháp Cửu phẩm liên hoa. Tháp cao 32m, do 9 tầng hoa sen liên kết hợp thành, mang ý nghĩa “cửu trùng” là 9 tầng trời.
Theo tương truyền, quá trình xây dựng chùa không sử dụng những vật liệu hiện đại như xi măng, sắt thép... mà chỉ tận dụng từ các nguyên liệu nội địa như vôi, gạch, cát, mật, muối….
Không chỉ gây ấn tượng về mặt kiến trúc, chùa Cổ Lễ còn hút khách ghé thăm nhờ sở hữu những “báu vật” độc đáo. Trong đó, nổi bật là quả chuông cổ lớn bậc nhất Việt Nam - Đại Hồng Chung.
Theo tài liệu lưu trữ, quả chuông được đúc vào khoảng những năm 1936. Trong quá trình đúc chuông, vì tôn kính ngôi chùa linh thiêng nên nhiều tín đồ, phật tử đã công đức cả nhẫn, vòng, vàng hòa tan trong đó.
Tuy nhiên, khi quả chuông vừa được đúc xong thì kháng chiến nổ ra. Nhân dân trong vùng đề phòng sự phá hoại của giặc nên đã đem ngâm quả chuông xuống hồ nước. Đến năm 1954, chuông mới được trục vớt và đặt trên bệ đá cho du khách tham quan.
Quả chuông cao 4,2m, đường kính 2,2m, thành dày 8cm và là một trong những quả chuông lớn nhất Việt Nam
Cũng bởi điều này mà trong gần 100 năm tồn tại, quả chuông ở chùa Cổ Lễ chưa từng được đánh một lần nào từ đó đến nay.
Với những giá trị tiêu biểu, năm 1988, chùa Cổ Lễ được Bộ Văn hóa (nay là Bộ VHTT&DL) xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia
Hằng năm, lễ hội chùa Cổ Lễ được tổ chức từ 13-16 tháng 9 âm lịch, nhằm kỷ niệm ngày sinh của Đức thánh tổ Nguyễn Minh Không - người có công cứu nước giúp dân, dạy dân nghề chài lưới, nông nghiệp, đúc đồng, làm thuốc…
Về dự lễ hội, du khách không chỉ được ôn lại công tích, tưởng nhớ tới Đức thánh tổ Nguyễn Minh Không mà còn có dịp để lễ Phật, hòa mình vào nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng truyền thống như: Lễ rước Phật, Đức thánh tổ và các tiết mục diễn xướng tâm kinh, trò chơi dân gian, đặc biệt là hội thi bơi chải được tổ chức trên sông quanh chùa.
Năm 2023, “Lễ hội chùa Cổ Lễ” cũng được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ảnh: Nguyễn Hồng Sơn
Theo VietNamNet
Suborno Isaac Bari không chỉ là một thần đồng mà còn là giảng viên đại học trẻ nhất thế giới. Khi mới 7 tuổi, cậu bé đã đứng lớp giảng dạy tại một trường đại học ở Ấn Độ,...
Vương Anh Tú - Myra Trần ra mắt MV đám cưới ngọt ngào, Phan Đinh Tùng trở lại với EP trữ tình sau "Anh trai vượt ngàn chông gai".
Thời trang đi biển của vợ Đoàn Văn Hậu theo đuổi phong cách gợi cảm nhưng tinh tế và được công chúng đánh giá cao.
WeiBird và Liên Bỉnh Phát hợp tác trong ca khúc "For a Better Day", OST phim 'Bác sĩ tha hương', ra mắt tháng 3/2025.
Một con Cáo tình cờ thấy một con Heo Rừng đang mải miết mài răng nanh vào một gốc cây.
Nằm cách TP Hà Nội hơn 100km, chùa Cổ Lễ (thuộc địa phận huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) là công trình kiến trúc Phật giáo độc đáo ở Việt Nam.
Một cặp đôi cho biết chuyến du lịch trong mơ của họ tới Doha (Qatar) đã bị phá hỏng hoàn toàn sau khi các tiếp viên trên chuyến bay bắt họ ngồi cạnh thi thể của một nữ hà...