Thành công quá trễ và tiếc nuối lớn nhất của Hiếu Hiền 'Bỗng dưng muốn khóc'

29/07/2025 21:00
Hiếu Hiền chia sẻ hành trình từ diễn viên hài đến sự thay đổi tính cách sau lời khuyên của mẹ, nuối tiếc thành công muộn màng và bài học quý báu về nghề từ người mẹ đã khuất.

Chưa bao giờ nghĩ mình nổi tiếng hay là ngôi sao

- Cuộc sống và công việc hiện tại của Hiếu Hiền thế nào?

Công việc của tôi hiện tại rất ổn sau mùa dịch. Vừa rồi tôi tham gia 2 dự án: Chiếc kén của chị Trương Ngọc Ánh và Có chơi có chịu. Sắp tới, tôi sẽ nhận thêm dự án của anh Nguyễn Phương Điền.

Sau phim Mẹ biển, tôi may mắn khi khán giả đón nhận bộ phim này ưu ái, hầu như không có lời chê. Vai diễn của tôi tuy ít thời lượng nhưng được khán giả thương mến - hình ảnh người cha yêu con, hy sinh cho con. Đến lúc nhân vật chết vẫn chưa biết đứa bé không phải con ruột.

Bạn diễn của tôi là Cao Thái Hà, xuất sắc trong vai người vợ. Càng có biến cố ồn ào, tôi càng chọn cách diễn nhẹ nhàng, chậm rãi để tạo tương phản với hai tính cách. May mắn được khán giả đón nhận tích cực.

- Anh nuôi dưỡng sự chân thành với nghề diễn xuất, công việc làm phim như thế nào?

Khán giả yêu thương tôi từ lúc mới chập chững cho đến khi may mắn có vai Hiều trong Bỗng dưng muốn khóc - vai diễn giúp khán giả biết đến mình nhiều hơn.

Tôi chưa bao giờ tự đặt mình là người nổi tiếng hay ngôi sao. Với tôi, ngôi sao phải là người thành thạo nhiều lĩnh vực nghệ thuật như ca hát, đàn bầu, cải lương... Có những đàn anh, đàn chị vừa hát cải lương, vừa đóng kịch, vừa đóng phim. Tôi chỉ có một kỹ năng thôi, không thể như các anh chị đó.

Vì vậy, tôi chưa bao giờ đặt mình ở vị trí cao. Mình chỉ coi mình là diễn viên hài, để dễ gần gũi.

Diễn viên Hiếu Hiền. Ảnh: Thanh Phi

Nuối tiếc nhất là tôi thành công quá trễ

- Anh tự nhận chỉ là diễn viên hài nhưng nhiều người nhận xét anh khó giấu cảm xúc, dễ lay động trong diễn xuất lẫn cuộc sống đời thường, vậy đâu có khó để mơ ước được mọi người nhìn nhận mình rộng mở hơn?

Tôi là người khó giấu cảm xúc, dễ cảm động. Từ khi thành công với Bỗng dưng muốn khóc, tôi nhớ mãi lời anh Vũ Ngọc Đãng: "Tôi thấy Hiếu 'hiền' hẳn hơn từ khi đóng phim này".

Trước đó, tôi thẳng tính, nóng nảy và cục tính. Nhưng mẹ tôi khuyên: "Con ơi, bây giờ khán giả biết con nhiều rồi, hạn chế lại những cái nóng nảy để hòa hợp với mọi người. Một câu nhịn, chín câu lành". Từ đó tôi học được nhiều.

Với sự thành công, tôi thấy ba mẹ vui, gia đình vui. Ba tôi lúc nào cũng khóc vì mừng cho con. Lúc đó tôi trở thành người luôn sống trong cảm xúc - thấy ba mẹ khóc tôi cũng khóc theo.

- Còn điều gì khác mà ba mẹ mong đợi ở anh? Và điều gì anh cảm thấy tiếc nuối khi mẹ ra đi?


Hiếu Hiền và mẹ - cố nghệ sĩ Kim Ngọc. Ảnh: Tư liệu

Điều đầu tiên tôi thay đổi là kiềm chế được tính nóng nảy và yêu nghề hơn nhiều từ khi thành công với dự án của anh Vũ Ngọc Đãng.

Tôi luôn ghi nhớ lời dạy của ba mẹ sống thật với nghề, sống thật với mọi người. Những gì nhận lại được cũng chỉ là duyên số. Mỗi người gặp nhau là một duyên - duyên lành thì giữ, duyên không lành thì tránh xa.

Cuộc sống này, khi mẹ tôi mất cũng chẳng mang theo được gì. Tuổi thanh xuân, hào quang của mẹ cũng phải phai dần. Tôi thấy không có gì đáng giữ hơn tình cảm dành cho mọi người.

Nuối tiếc nhất là tôi thành công quá trễ. Khi tôi thành công, ba mẹ đã lớn tuổi. Chẳng bao lâu mẹ tôi mất, ba thì bệnh. Nhưng may mắn là khi mẹ mất đã thấy được sự thành công của tôi. Tôi cũng có thể lo cho ba mẹ thoải mái.

Tôi không hối tiếc gì khi mẹ mất vì ngoài tình mẹ con, còn có tình đồng nghiệp và tình thầy trò. Tôi học được mẹ nhiều điều. Trước đây khi tham gia điện ảnh, mọi người thấy tôi diễn hài với mẹ. Khi chuẩn bị đóng phim, tôi không phải dân trường lớp mà là người tay ngang nên chỉ hỏi mẹ: 'Sân khấu khác điện ảnh thế nào?'

Mẹ tôi cũng không phải người học trường lớp nhưng nói: "Sân khấu con cần diễn hết tất cả, thậm chí hơi quá để truyền tải cảm xúc nhân vật trong thời gian ngắn nhất. Nhưng với phim ảnh, con cần sự thật nhất - từ ánh mắt, cách diễn tả, tâm lý đến cử chỉ hành động. Con thấy thật, khán giả mới cảm thấy thật". Đó là cơ bản mà tôi nắm được.

- Anh có thể chia sẻ về vai diễn trong phim mới "Song hỷ lâm nguy"?

Vai của tôi có thể sẽ là MC trong một đám cưới hay tiệc nào đó. Tôi trân trọng lời mời của đạo diễn và nhà sản xuất vì ngoài đồng nghiệp còn là những anh em thân tình.

Khi nhận lời, tôi chưa được xem kịch bản, chưa biết vai mình thế nào. Nhưng Hà có những ý tưởng độc đáo trong suy nghĩ. Tôi đã hợp tác với đạo diễn Hà Vũ ở web drama và thích cách làm việc của Hà - rộng mở trong suy nghĩ và nhanh nhẹn trong việc xử lý tình huống.

Ảnh, video: Tư liệu, Thanh Phi
Theo VietNamNet


Tin xem thêm

Phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phản hồi tin 'công an đến nhà'

Giải trí
30/07/2025 08

Người đại diện bất ngờ trước tin đồn "công an đến nhà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng", khẳng định không có chuyện này.

Để tớ xử lý nha

Giải trí
30/07/2025 08

Bảo bối xinh đẹp

Giải trí
30/07/2025 07

Anh em nào thuê bảo bối này thì liên hệ với tôi nhé 😆

Người phụ nữ U70 chi 7 tỷ đồng mua đồ online chất kín nhà

Giải trí
30/07/2025 06

TRUNG QUỐC – Những gói hàng đặt về chất đống cao lên tận trần nhà, bốc mùi hôi, gây mất vệ sinh khiến hàng xóm vô cùng bức xúc.

Truyện cười: Vật lý hạt nhân

Giải trí
30/07/2025 06

Trên một chuyến bay đường dài, một người đàn ông trung niên, đeo tai nghe hạng sang và ánh mắt đầy tự tin, ngồi cạnh một cô gái trẻ đang say mê đọc sách.

Xa mãi cao nguyên

Giải trí
29/07/2025 22

Nơi Lam làm việc là một trung tâm cứu hộ động vật hoang dã nằm biệt lập trên cao nguyên, sóng điện thoại chập chờn còn đi đường bộ từ thị trấn vào phải mất cả ngày mới tớ...

Truyện ma: Tư bợm gặp ma dừa

Giải trí
29/07/2025 21

Thành công quá trễ và tiếc nuối lớn nhất của Hiếu Hiền 'Bỗng dưng muốn khóc'

Giải trí
29/07/2025 21

Hiếu Hiền chia sẻ hành trình từ diễn viên hài đến sự thay đổi tính cách sau lời khuyên của mẹ, nuối tiếc thành công muộn màng và bài học quý báu về nghề từ người mẹ đã kh...

Sự cố

Giải trí
29/07/2025 16

Muốn gì thì về nhà chứ?! 😂

Thu Hoài diện bikini khoe sắc vóc U50

Giải trí
29/07/2025 14

Hoa hậu Thu Hoài mặc bikini tôn đường cong tuổi 49 khi tắm biển Đà Nẵng cùng các con.


Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử: TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VNPT-MEDIA
Địa chỉ: Số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD: 0106873188 do Sở KH-DT cấp ngày 12/06/2015
Giấy phép trang tin điện tử số: 822/GP-TTĐT do Sở TT-TT Hà Nội cấp ngày 02/03/2017
Email: vnptmedia@vnpt.vn - Điện thoại: 0437722728 - Fax: 0437722733
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Vũ Trường Giang - TGĐ VNPT Media