Cô giáo tỏ ra rất hãnh diện khi được các em học sinh khen chiếc áo của mình. Nhân tiện đó cô giáo muốn kiểm tra kiến thức của các em học sinh liền hỏi:
- Đố các em hoa hồng sống bằng gì?
Học sinh thứ nhất trả lời:
- Thư cô bông hoa hồng sống bằng không khí và nước lã ạ!
Cô giáo nói không phải.
Học sinh thứ hai nhìn bông hoa trên ngực cô giáo và trả lời:
- Thưa cô bông hoa sống bằng sữa ạ.
Cô giáo đỏ mặt trả lời không phải.
Học sinh thứ ba trả lời:
- Thư cô hoa hồng sống bằng phân và nước giải nên nó mới to và đẹp như thế ạ.
Cô giáo rất hài lòng nhưng học sinh thứ hai tỏ vẻ rất ngạc nhiên:
- Thưa cô em không ngờ rễ của nó lại dài đến như vậy ạ.
Tổng hợp nhiều nguồn
Ngày xửa ngày xưa, có một heo mẹ với ba heo con. Heo mẹ già yếu không đủ sức để kiếm thức ăn nuôi chúng. Vì vậy, khi ba chú heo con vừa đủ khôn lớn, bà liền gửi chúng ra ...
Lai Thai giành top 5 và giải Đại sứ hình ảnh Nam vương Campuchia 2025 sau hành trình vượt định kiến ngoại hình, phẫu thuật thẩm mỹ và khẳng định bản thân.
Căn nhà trị giá 5,5 triệu USD (gần 140 tỷ đồng) của tài tử Brad Pitt bị 3 tên trộm ghé thăm, lấy đi nhiều tài sản quý giá vào ngày 25/6 vừa qua.
Nhà xuất bản Văn học liên kết với Book Hunter ra mắt "Khúc ca thơ ngây và từng trải" (Songs of Innocence and of Experience) - tác phẩm tiêu biểu của thiên tài văn học nướ...
TRUNG QUỐC - Hình ảnh người đàn ông với đôi chân giả kiên trì chinh phục đỉnh núi Thái Sơn khiến du khách bất ngờ, dân mạng thán phục.
Một cô giáo rất trẻ mặc một chiếc áo len rất đẹp có thêu một bông hoa hồng rất to và đẹp ở trước ngực.
Thì trời biên giới màu xanh nên màu áo các anh bộ đội biên phòng cũng xanh. Màu xanh là màu hi vọng, cũng như các anh hi vọng em chăm chỉ học hành để mai sau nên người vậ...