Năm 2009 - khi đang là sinh viên năm nhất đại học, Hồng Ngọc (SN 1990, Hà Nội) vô tình gặp Brice Smith (SN 1985, quốc tịch Mỹ, làm phát triển chuỗi nhà hàng cà phê) tại hội chợ triển lãm nhà hàng khách sạn ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia, khi anh đang đưa cà phê cho mọi người thử.
Cũng như bao vị khách khác, Ngọc cùng nhóm bạn thân ghé các quầy hàng trong hội chợ, cô tìm đến gian quảng cáo cà phê của Brice và được chính anh mở lời mời. “Em có muốn uống thử cà phê không?” - Brice hỏi. “Is it free?” - Ngọc . Khi biết đó là hàng miễn phí, cô nhanh chóng nhận lấy một ly cà phê cùng danh thiếp mà Brice đưa.

Lần gặp gỡ đó Ngọc thú nhận không có ấn tượng gì với chàng trai ngoại quốc làm công việc ở quầy cà phê tại hội chợ. Nhưng khi về tới ký túc xá, nhìn thấy tấm danh danh thiếp có sẵn số điện thoại, cô liền nhắn tin với nội dung: “Cảm ơn vì ly cà phê nhé!”. Vài phút sau, Brice nhanh chóng phản hồi như kiểu đã chờ tin nhắn của cô gái từ trước.
Tưởng rằng câu chuyện sẽ chỉ dừng lại ở lời cảm ơn nhưng ngay sau đó, Brice lại gửi thêm những dòng tin khác để khơi chuyện. Anh nói: Bản thân đã để ý và thích Ngọc ngay từ lúc cô đi lướt qua quầy, nên khi đưa cà phê, anh mới chủ động đưa kèm cả chiếc card.

Trong những câu chuyện qua lại, Brice ngỏ ý muốn được Ngọc giúp học tiếng Việt, ngược lại anh sẽ bổ túc ngoại ngữ cho cô. Cứ vậy cả hai có cơ hội gặp nhau và tâm sự nhiều hơn. Lâu dần nảy sinh tình cảm và bước vào giai đoạn hẹn hò yêu đương.
Suốt hành trình yêu nhau, Brice luôn quan tâm, chiều chuộng và mong được mang lại hạnh phúc cho bạn gái. Hồi mới yêu, Ngọc vẫn còn đang đi học nên cả hai chỉ có thể hẹn hò vào dịp cuối tuần. Mỗi lần gặp nhau cặp đôi lại chở nhau bằng xe máy đi quanh Hà Nội uống cà phê, ăn các món ăn vặt của Hà thành.

Ngọc kể: “Brice là người rất tinh tế và quan tâm bảo vệ bạn gái, từ hành động nhỏ nhất như luôn mở cửa, giữ cửa, khi ngồi vào bàn anh cũng kéo ghế ra cho mình ngồi. Khi đi qua đường, Brice luôn kéo mình núp phía sau anh để tránh làn xe. Hay khi thấy dây giày mình bị tuột, anh cúi xuống buộc lại không chút ngần ngại. Những thói quen đó tới giờ vẫn không thay đổi”.
Sau tốt nghiệp đại học, Ngọc chính thức tiết lộ thông tin người yêu với gia đình.

Lúc biết tin, bố mẹ cô khá bất ngờ vì không nghĩ con gái lại yêu người nước ngoài, họ càng sốc hơn khi cô nói rằng sẽ theo bạn trai sang Phnôm Pênh - Thủ đô của Campuchia cùng bạn trai. (Vì làm công việc phát triển chuỗi nhà hàng cà phê nên Brice phải đi lại nhiều nước khác nhau – PV).

Lo sợ gia đình Ngọc sẽ cấm cản mối quan hệ của 2 đứa, Brice quyết tâm bay từ Campuchia về Việt Nam xin phép bố mẹ để được yêu và chăm sóc cho Ngọc. Chứng kiến sự quyết tâm và chân thành của chàng trai người Mỹ, mọi người trong gia đình cô từ phản đối, ngăn cản đã chính thức bị thuyết phục, đồng ý cho 2 người được ở gần nhau.
Một dịp, khi cả hai đang đi dạo trên bãi biển, anh ngập ngừng hỏi: “Em có đồng ý làm vợ anh không?”. Màn cầu hôn bất ngờ và có phần kém lãng mạn vì chẳng có hoa với quà.

Để bù đắp lại những thiếu sót trong thời khắc cầu hôn bạn gái. Ngay sau hôm đó, Brice dành ra mấy tháng chỉ để thiết kế nhẫn cưới cho vợ tương lai. Anh tự tìm đặt đá quý, rồi tự thiết kế kiểu dáng nhẫn theo sở thích của Ngọc.
Năm 2013, cặp đôi đăng ký kết hôn, cả 2 tổ chức đám cưới ở Việt Nam năm 2014 và làm một buổi tiệc nhỏ với gia đình anh ở Mỹ ngay sau đó.
Làm dâu xa xứ song Ngọc may mắn có gia đình chồng yêu thương. Mỗi lần sang nhà bố mẹ chồng, ông bà đều chăm sóc cô hết mức có thể, luôn dặn dò con trai phải đối xử tốt với vợ.

Trong cuộc sống hằng ngày, Ngọc luôn đặt ra quy tắc tôn trọng nhau và tôn trọng sự khác biệt, có thể tranh luận nhưng không được cãi vã. Sau những hiểu lầm, cả hai luôn cố gắng dành thời gian dể trò chuyện, tìm ra tiếng nói chung.
Để gắn kết các thành viên, cô khéo léo đưa chồng vào những hoạt động chung của cả gia đình như cùng nhau nấu nướng, cùng chơi với hai con, thể hiện là người chồng, người cha có trách nhiệm.


Ngọc luôn biết cách để gắn kết tình cảm các thành viên trong gia đình với nhau.
Đã về chung nhà được gần một thập kỷ song cuộc sống của cặp vợ Việt chồng Mỹ chưa có quá nhiều khác biệt, điều thay đổi nhất là tình cảm cả hai dành cho nhau ngày một mặn nồng. Hiện tại tổ ấm nhỏ cũng đã có thêm 2 thành viên nhí.
Theo Như Loan (VietNamNet)
Xem bài gốc tại đây
Bún đậu mắm tôm là món ăn dân dã, được nhiều người ưa chuộng. Hôm nay, VietNamNet sẽ hướng dẫn bạn cách làm bún đậu mắm tôm chuẩn vị, đơn giản tại nhà.
Bí xanh không chỉ là loại rau quả thanh mát cho ngày hè mà mọi bộ phận từ vỏ, ruột đến hạt, đều là những vị thuốc quý có công dụng chữa bệnh và làm đẹp hiệu quả.
Nhiều người tin rằng uống nước ép hoa quả mỗi ngày là phương pháp "thải độc" lành mạnh và tiện lợi. Tuy nhiên, thói quen này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe khó lường.
TRUNG QUỐC - Sau gần 1 thập kỷ mất liên lạc, mỗi người đều từng kết hôn và có 2 con riêng, cặp đôi không ngờ lại gặp lại nhau trong một chuyến công tác. Cuộc hội ngộ bất ...
5 loại mỹ phẩm do Công ty TNHH Kencare Việt Nam (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường vừa bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi, tiêu hủy.
Dù mới chỉ học lớp 10, song ngay ở lần thi đầu tiên, Nguyễn Ngọc Anh Thư (lớp 10 Chuyên Anh B, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) đã đạt kết quả ấn tượng với điểm SA...
Từ nghề nuôi ong nhỏ lẻ, người dân vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã xây dựng thành công thương hiệu "Mật ong Phong Nha", nâng giá trị sản phẩm, tạo doanh thu...
MỸ - Ở tuổi 100, diễn viên Dick Van Dyke vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nguồn năng lượng dồi dào và tinh thần lạc quan.
Trứng ngâm tương đang là món ăn gây sốt cộng đồng mạng. Món ăn bổ dưỡng này có nguyên liệu đơn giản lại không mất quá nhiều công sức chế biến. Hãy cùng vào bếp với VietNa...
Một chiếc bánh dẻo 350g cung cấp từ 950 đến 1.250 kcal tương đương 5 đến 6 bát cơm trắng, chiếm gần một nửa thậm chí 2/3 tổng nhu cầu năng lượng trong cả ngày của người t...