Lời bài hát:
[Verse 1]
Mình cùng đi qua những ngày xanh
Ta nắm tay nhau dạo phố yên lành
Em cười tươi trong chiều nắng nhạt
Anh nghe tim bồi hồi mãi không thôi
Từ những yêu thương rất đỗi bình thường
Ly cà phê nóng, con đường thân quen
Những lời hỏi han, những lần chờ đợi
Gom thành thanh xuân đẹp nhất trong đời
[Pre-Chorus 1]
Rồi có những hôm mưa giăng kín lối
Ngồi lặng im nghe rõ tiếng thở dài
Có nước mắt rơi sau câu xin lỗi
Có nỗi nhớ dài hơn cả đêm trôi
[Chorus]
Mình đi qua những mùa yêu
Đi qua bao buổi sớm chiều
Qua những lần tim lạc nhịp
Vẫn tìm về nơi có nhau
Mình đi qua những buồn đau
Qua những nông sâu cuộc đời
Dẫu tháng năm nhiều thay đổi
Em vẫn là người anh thương
Từ ngày đầu tiên đến tận bây giờ
Sau mọi giận hờn, sau bao chênh vênh
Điều còn ở lại trong tim anh mãi
Vẫn chọn bên em đến suốt cuộc đời
[Verse 2]
Có những ngày xa, giữa phố đông người
Tin nhắn viết xong lại thôi không gửi
Nhớ ánh mắt ai, trong chiều rất muộn
Nhớ vòng tay, ôm sau những dỗi hờn
Đi qua bão giông, ta bỗng trưởng thành
Nghe thấu lòng nhau, qua lời chưa nói
Giữ lại cho nhau, khoảng trời phẳng lặng
Giữa thế gian trôi, biến đổi không ngừng.
[Pre-Chorus 2]
Rồi anh hiểu ra yêu không chỉ là
Những phút ca đầu, một thuở đắm say
Mà là khi đau, đôi tay còn nắm chặt
Lặng lẽ chở che, qua hết tháng ngày.
[Chorus]
Mình đi qua những mùa yêu
Đi qua bao buổi sớm chiều
Qua những lần tim lạc nhịp
Vẫn tìm về nơi có nhau
Mình đi qua những buồn đau
Qua những nông sâu cuộc đời
Dẫu tháng năm đổi thay nhiều
Em vẫn là điều anh thương
Từ ngày đầu tiên đến tận bây giờ
Sau mọi giận hờn, sau bao chênh vênh
Điều còn ở lại, trong tim anh mãi
Vẫn chọn bên em, đến suốt cuộc đời
[Bridge]
Nếu một mai tóc xanh thành màu nhớ
Bụi thời gian phủ mờ những vần thơ
Anh vẫn muốn trong hoàng hôn rất chậm
Người đi cạnh anh... vẫn mãi là em
Dẫu ngoài kia, bao mùa thay lá mới
Dẫu lòng người, đôi lúc hóa chơi vơi
Ta vẫn có nhau, như ngày đầu ấy
Tay nắm chặt tay, mãi mãi không rời
[Final Chorus]
Mình đi qua những mùa yêu
Qua tuổi xuân, đến "xế chiều"
Qua những lần đau, lần khóc
Vẫn mãi bền chặt bên nhau
Mình đi qua những mùa yêu
Như bước chân qua vạn phép màu
Giữa cõi nhân gian đầy gió bụi
Đời này viên mãn bởi có nhau.
Mình đi qua những mùa yêu
Ta mới hiểu tình sâu nghĩa nặng
Không chỉ là phút ban đầu rung động
Mà đi cùng nhau đến trọn cuộc đời...
[Outro]
Mình đi qua những... mùa yêu
Và đi qua cả thời tuổi trẻ
Để sau tất cả, điều đẹp nhất
Là mình vẫn mãi... bên nhau...