"Ngày trước tôi ít để ý chuyện ăn mặc. Chỉ vì HLV cần mặc áo không trùng với màu áo hai đội, nếu không phải khoác thêm áo bib, nên tôi chọn áo đen để tránh trùng.
Nhưng sau đó, tôi nhận ra cứ khi mặc chiếc áo đen này đội hay giành chiến thắng. Tôi nghĩ chiếc áo này mang lại may mắn, thế nên luôn mặc nó. Sắp tới tôi cũng như vậy, đứng trên đường pitch với chiếc áo màu đen hay mặc", HLV Kim Sang Sik nói về chiếc áo mang lại nhiều may mắn cho ông và các đội tuyển Việt Nam.

Chiếc áo màu đen mang lại nhiều may mắn cho HLV Kim Sang Sik. Ảnh: Ted Trần
Ngoài chiếc áo may mắn, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng lần đầu nói về quả táo mà Đình Bắc ăn sau trận thắng U23 Jordan ngày ra quân VCK U23 châu Á 2026.
"Trận đấu diễn ra lúc 15h30 giờ địa phương nên các cầu thủ phải ăn từ sớm. Vì vậy họ cần bổ sung dinh dưỡng ngay sau trận bằng đồ ăn mà đội cũng như BTC chuẩn bị. Không rõ Đình Bắc đói quá hay sao mà hiệp 2 hơi đuối.
Thành thực mà nói, Đình Bắc chơi quá tốt ở vị trí tiền đạo, vừa khuấy đảo hàng thủ đối phương vừa gây áp lực, hỗ trợ phòng ngự, và tôi mong đợi những màn trình diễn xuất sắc hơn nữa từ cậu ấy", thuyền trưởng U23 Việt Nam nói.
Đánh giá thêm về trận thắng U23 Jordan, nhà cầm quân sinh năm 1976 cho biết: "U23 Việt Nam tới Saudi Arabia với tâm lý đầy hứng khởi, cộng thêm môi trường tập luyện rất tốt nơi đây, các cầu thủ thích ứng rất nhanh, tinh thần cũng hưng phấn để bước vào trận ra quân.

Đình Bắc và các đồng đội có chiến thắng thuyết phục trước U23 Jordan. Ảnh: Ted Trần
Ở trận đấu với U23 Jordan, các cầu thủ của tôi chơi rất tập trung và tránh được những bàn thua có thể xảy ra, giữ vững thế trận trước khi tận dụng triệt để các cơ hội có được để ghi bàn. Nếu để đánh giá, ngoài những lời khen, tôi chấm điểm cao nhất cho các cầu thủ ở hàng phòng ngự".
Ở trận tiếp theo gặp U23 Kyrgyzstan (21h ngày 9/1), ông nói: "Trận đầu tiên chúng tôi có 3 điểm. Đội bóng đang nỗ lực để chuẩn bị thật tốt, hướng tới 3 điểm tiếp theo để mở ra cánh cửa vào vòng trong. Hy vọng người hâm mộ tiếp tục dõi theo, cổ vũ chúng tôi trong hành trình này".
Theo Đại Nam (VietNamNet)
Xem bài viết gốc tại đây
Real Madrid thua cay đắng 2-3 Barca ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Chủ tịch Florentino Perez ra phán quyết tương lai Xabi Alonso.
Fan MU náo loạn, quên cả đội nhà bị loại khỏi FA Cup, khi đội trưởng Bruno Fernandes gây náo loạn mạng xã hội, đòi ‘phế’ cả chủ mới – Sir Jim Ratcliffe.
Sau các cuộc đàm phán chi tiết với lãnh đạo Quỷ đỏ, Michael Carrick đang chiếm ưu thế hơn Solskjaer trong cuộc đua đến chiếc ghế HLV tạm quyền MU.
U23 Việt Nam chỉ cần hòa là vào tứ kết U23 châu Á với vị trí nhất bảng A, nhưng thầy trò Kim Sang Sik nhắm đến chiến thắng trước U23 Saudi Arabia, lúc 23h30 ngày 12/1.
Dù là cầu thủ trẻ nhất đội nhưng Lê Phát có trận thứ 2 liên tiếp đá chính ở U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.
Cựu danh thủ Roy Keane cho rằng, Eddie Howe của Newcastle là HLV phù hợp thay thế Ruben Amorim tại Old Trafford.
Malaysia nộp thêm một đơn kháng cáo lên CAS, liên quan bê bối nhập tịch lậu 7 cầu thủ từng chơi ở trận gặp tuyển Việt Nam, FAM tổ chức họp kín và có quyết định gây ngạc n...
Hansi Flick có thống kê khiến Xabi Alonso và Real Madrid không khỏi… run trước chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, đấu Barca lúc 2h ngày 12/1.
U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh với 2 chiến thắng liên tiếp tại vòng bảng U23 châu Á. Báo Hàn Quốc chỉ ra chìa khóa chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Antoine Semenyo vừa hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Man City với mức phí 62,5 triệu bảng Anh.