Lời bài hát:
Ơi a...
Ngẫm đời như nước sông trôi,
Lọc bao cát đục mới ngời phù sa...
Intro:
Người ta thường bảo kết giao,
Đông bè nhiều bạn mới là vẻ vang.
Nhưng đời lắm cuộc trái ngang,
Lúc cơn giông tố mới càng rõ ai.
Verse 1:
Thuở còn son trẻ vô lo,
Quanh mình bè bạn cười to rộn ràng.
Nâng ly kết nghĩa bạn vàng,
Tưởng rằng nghĩa ấy đá vàng chẳng phai.
Đến khi sóng gió phủ vai,
Mới hay lắm kẻ liền quay lưng mình.
Miệng cười mà dạ vô tình,
Có danh thì đến, thất kinh thì rời.
Verse 2:
Ít người nhưng quý nghĩa nhân,
Lặng thầm giúp lúc gian truân khốn cùng.
Không cần hoa mỹ nói suông,
Động viên câu nói tình thương ấm lòng
Bạn hiền chẳng quản đục trong,
Không chê nghèo khó, không mong đáp đền.
Đồng cam cộng khổ vững bền,
Mới là tri kỷ dựng nên nghĩa đời.
Chorus:
Ít bạn mà thật lòng thôi,
Còn hơn trăm bạn, đầu môi nhạt nhòa.
Giữa đời bão tố phong ba,
Ai còn đứng lại mới là bạn thân.
Tiền tài như áng phù vân,
Chữ tình mới đáng ngàn lần giữ gìn.
Có người sẻ nửa niềm tin,
Đã là phúc lớn giữa miền nhân gian.
Verse 3:
Đừng vì tiếng ngọt lời hoa,
Mà quên bạn cũ thật thà bên ta.
Lắm người như gió thoảng qua,
Vui thì sát cánh, buồn là biệt tăm.
Bạn vàng chẳng kể xa gần,
Một lời hứa giữ, mười phần thủy chung.
Chẳng cần giàu có vô cùng,
Chỉ cần nghĩa khí tận cùng trước sau.
Verse 4:
Mai này tóc bạc mái đầu,
Nhìn quanh còn mấy người đâu đồng hành.
Một người giữ trọn chân thành,
Đáng hơn trăm cuộc lợi danh giữa đời.
Xin ai ghi nhớ một lời,
Kết giao hãy chọn người thời có tâm.
Sống sao nghĩa trước tình sau,
Để khi ngoảnh lại chẳng đau lòng mình.
Final Chorus:
Ít bạn mà nghĩa đậm sâu,
Còn hơn đông đúc đổi màu lòng son.
Bạn hiền quý tựa vàng ròng,
Càng qua năm tháng càng bền càng trong.
Dẫu đời mưa nắng long đong,
Có người sát cánh là không lẻ loi.
Giữ tình như giữ nụ cười,
Để đời còn mãi những người tri âm.
Outro:
Ơi người đi khắp bốn phương,
Bạn nhiều chưa chắc đã thương thật lòng.
Một người giữ trọn nghĩa trung,
Còn hơn trăm kẻ chỉ cùng lúc vui.
Ơi a...
Ít bạn mà nghĩa chẳng vơi,
Ấy là phúc đức ông trời gửi trao.