Hoàng hôn bên Hồ Tây

09/10/2026 08:00

Lời bài hát:

[Verse 1]
Chiều nghiêng trên mặt Hồ Tây
Áng mây vàng trôi về phía chân trời
Nắng còn vương trên từng con sóng nhỏ
Gió dịu dàng ru hàng liễu chơi vơi
Một ngày dài chậm theo làn nước
Phố xa dần trong sắc nắng cuối hôm
Ta ngồi đây nghe trời chiều rất khẽ
Nghe bình yên rơi xuống giữa tâm hồn

[Verse 2]
Hồ Tây hôm nay sao dịu quá
Mặt nước long lanh ôm bóng hoàng hôn
Một cánh chim bay ngang trời rất chậm
Để chiều buông tím cả khoảng không
Hàng liễu rủ nghiêng mình theo gió
Lá chạm mặt hồ, khẽ gọi mùa sang
Thời gian như đọng trong khóe mắt
Giữ trọn góc trời nhuộm sắc vàng.

[Pre-Chorus]
Và thời gian như ngừng trôi
Khi hoàng hôn buông xuống bên đời
Gió hát thầm thì qua kẽ lá
Hồn ngỡ thu về giữa mênh mang

[Chorus]
Hoàng hôn bên Hồ Tây
Ánh vàng rơi, trên mặt hồ gợn sóng
Mây phía chân trời, chầm chậm trôi
Mang theo bao dịu dàng của đất trời
Hoàng hôn bên Hồ Tây
Hàng liễu rủ trong chiều đầy gió
Ta nghe Hà Nội thật bình yên
Nghe trái tim mình, dịu lại những ưu phiền
Hoàng hôn bên Hồ Tây
Gửi thương, gửi nhớ vào làn sóng
Ánh chiều tà, đổ bóng đường hoa
Hồ Tây đẹp mãi, như bản tình ca

[Verse 3]
Có con đường ven hồ quen thuộc
Có những đôi chân lặng lẽ đi về
Có quán nhỏ nép mình góc phố
Có tiếng cười theo gió bay xa
Chiều Hà Nội chẳng cần vội vã
Cứ chậm thôi cho nắng kịp phai màu
Để ta thấy những điều bình dị nhất
Lại khiến lòng thương nhớ biết bao

[Pre-Chorus]
Và thời gian như ngừng trôi
Khi mặt trời khuất phía xa rồi
Chỉ còn mây vàng trên tóc
Và mặt hồ ôm lấy khoảng trời...

[Chorus]
Hoàng hôn bên Hồ Tây
Ánh vàng rơi trên mặt hồ gợn sóng
Mây phía chân trời chầm chậm trôi
Mang theo bao dịu dàng của đất trời
Hoàng hôn bên Hồ Tây
Hàng liễu rủ trong chiều đầy gió
Ta nghe Hà Nội thật bình yên
Nghe trái tim mình dịu lại giữa ưu phiền
Hoàng hôn bên Hồ Tây
Gửi thương, gửi nhớ vào làn sóng
Ánh chiều tà, đổ bóng đường hoa
Hồ Tây đẹp mãi, như bản tình ca

[Bridge]
Nếu một ngày lòng mình mỏi mệt
Hãy đến bên mặt hồ nước thân quen
Ngồi lặng nghe chiều rơi rất nhẹ
Cho con tim, tìm lại bình yên
Nếu một ngày phố đông vội vã
Ta lại tìm một khoảng trời riêng
Nơi Hồ Tây vẫn xanh như ngày cũ
Và hoàng hôn, vẫn dịu dàng nghiêng...

[Final Chorus]
Hoàng hôn bên Hồ Tây
Ánh vàng rơi như lời ru của gió
Mây phía chân trời ôm lấy mặt trời
Mặt hồ ngân lên một khúc ca êm
Hoàng hôn bên Hồ Tây
Hàng liễu xanh, nghiêng mình trong nắng
Ta nghe Hà Nội ở rất gần
Nghe bình yên, thức dậy trong tâm hồn
Hoàng hôn bên Hồ Tây
Xin giữ lại khoảnh khắc này mãi nhé
Giữ màu mây vàng, giữ ánh chiều rơi
Giữ Hồ Tây... trong một góc tim tôi...

[Outro]
Chiều dần buông...
Mặt hồ vẫn gợn sóng...
Hàng liễu vẫn ru theo gió...
Và Hà Nội...
vẫn bình yên...
Hoàng hôn bên Hồ Tây...
Mãi dịu dàng trong tim tôi...


Tin xem thêm

Hoàng hôn bên Hồ Tây

Dịch vụ VNPT
09/10/2026 08

Mùa Thu dịu dàng

Dịch vụ VNPT
08/10/2026 08

Rộn ràng đêm trăng rằm

Dịch vụ VNPT
25/09/2026 08

Rước đèn đón trăng

Dịch vụ VNPT
24/09/2026 08

Mùa thu ngọt ngào

Dịch vụ VNPT
21/09/2026 08

Mưa thu bên ô cửa

Dịch vụ VNPT
20/09/2026 08

Nơi mùa thu dừng chân

Dịch vụ VNPT
19/09/2026 08

Nỗi khổ' săn sale

Dịch vụ VNPT
07/09/2026 08

Vũ điệu ngày nắng

Dịch vụ VNPT
06/09/2026 08

Phía cuối giấc mơ

Dịch vụ VNPT
05/09/2026 08

Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Địa chỉ: Số 57 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng, Thành phố Hà Nội
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Vũ Trường Giang – TGĐ VNPT Media
SĐT : 024 37722728 - Hotline 18001091 - Email: vnptmedia@vnpt.vn
Giấy phép trang tin điện tử số: 822/GP-TTĐT do Sở TT-TT Hà Nội cấp ngày 02/03/2017