Lionel Messi đưa ra những tuyên bố đầy bất ngờ, nhất là sau màn trình diễn chói sáng trong trận thắng Venezuela 3-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.
Messi đã dẫn dắt đội tuyển Argentina trải qua hành trình vòng loại tuyệt vời, với vị trí số 1 Nam Mỹ. Giai đoạn này sẽ khép lại bằng trận gặp Ecuador ngày 9/9.
Chỉ còn vài tháng nữa là đến World Cup 2026, nhưng ngôi sao của “Albiceleste” lại gây bất ngờ cho cả thế giới khi đặt dấu hỏi về sự hiện diện của mình.

Messi tỏa sáng cùng Argentina. Ảnh: La Nacion
“Tôi không nghĩ mình sẽ chơi thêm một kỳ World Cup nào nữa”, Messi lên tiếng trước khán giả Buenos Aires.
“Điều hợp lý nhất là tôi sẽ không dự, nhưng tôi vẫn ở đây, vẫn đầy hy vọng và khát khao. Nhưng mọi chuyện là ngày qua ngày, trận này qua trận khác”.
Messi ghi cú đúp trước Venezuela trong trận đấu đầy cảm xúc ở sân Monumental. Anh tỏ ra tận hưởng, đặc biệt là trong hiệp 2.
Đội trưởng Argentina cũng nói rõ trong phát biểu sau trận: “Năm nay chúng tôi có rất nhiều trận đấu, lịch thi đấu dày đặc. May mắn là tôi đã có thể chơi 3 trận liên tiếp, và mọi thứ đều phụ thuộc vào cảm giác từng ngày.
Rõ ràng hôm nay là trận cuối cùng có điểm số tại đây (Argentina sẽ không đá bất kỳ trận nào trên sân nhà từ nay đến hết năm – PV), nhưng tôi luôn cố gắng cảm thấy thoải mái. Quan trọng nhất là thành thật với chính mình. Nếu tôi thấy khỏe, tôi tận hưởng. Nếu tôi cảm thấy không ổn, tôi thà không ra sân”.
Nhà vô địch thế giới 2022, có lẽ vẫn nhớ đến những tháng ngày cay đắng cùng đội tuyển, giờ đang tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào và ra về trong sự mãn nguyện khi cuối cùng cũng nhận được tình yêu nơi quê hương – điều mà trước kia anh thường khao khát.

Messi tuyên bố gây sốc về khả năng không dự World Cup 2026. Ảnh: La Nacion
“Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, và được kết thúc theo cách này ở đây chính là giấc mơ của tôi”, Messi đầy cảm xúc.
“Được ăn mừng cùng người dân của mình… suốt nhiều năm tôi đã nhận được tình yêu ở Barcelona, và giấc mơ của tôi là có được điều đó tại quê nhà, với chính nhân dân mình.
Nhiều năm qua có rất nhiều điều được nói, nhưng tôi chỉ giữ lại những điều tốt đẹp mà chúng tôi đã làm được. Tôi trân trọng tập thể đã nỗ lực mà chưa thành công, nhưng sau đó tất cả những gì chúng tôi trải qua đều thật tuyệt vời”.
Thật khó tin nếu Messi không góp mặt ở kỳ World Cup tại Bắc Mỹ - giải VĐTG đầu tiên được 3 quốc gia tổ chức.
Messi vẫn đang sung sức, vẫn là thủ lĩnh của tập thể giàu thành công này, và một phần lớn giải đấu sẽ diễn ra tại Mỹ – nơi anh hiện là biểu tượng thương hiệu cùng Inter Miami.
Thế nhưng, chính ngôi sao sở hữu 8 Quả bóng vàng vẫn chưa chắc chắn. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong những tháng tới. Cho đến lúc đó, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi.
Theo VietNamNet
Rời sân Old Trafford hè tới khi hết hạn hợp đồng, nhiều khả năng Jadon Sancho sẽ quay trở lại khoác áo Borussia Dortmund.
Bất chấp phong độ trồi sụt trong màu áo Chelsea, khối tài sản của Cole Palmer đã tăng vọt năm qua.
Lãnh đạo Man City đang cân nhắc động thái bất ngờ tuyển mộ Enzo Fernandez, người cũng nhấp nhổm đòi rời Chelsea.
Tin tức về chuyển nhượng 24/4: MU mua trung vệ Micky van de Ven, Barca muốn lấy Lisandro Martinez, Chelsea hỏi mua Jarrod Bowen.
HLV Poking tiếp tục gắn bó thêm 3 mùa giải nữa với CAHN, cùng đội bóng ngành công an quyết chinh phục nhiều danh hiệu.
U17 Việt Nam tự tin đánh bại U17 Malaysia trong trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026, lúc 19h30 ngày 24/4.
Barca nhận cú sốc trong chiến thắng 1-0 trước Celta Vigo, với chấn thương mới của Lamine Yamal được cho phải nghỉ đến hết mùa.
Carrick được định ngày bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức MU, với 8 cái tên rơi rụng khỏi danh sách ứng viên của INEOS.
HLV sắp mãn nhiệm của Bournemouth - Andoni Iraola là ứng viên hàng đầu thay thế Liam Rosenior dẫn dắt Chelsea, sau khi hai lần khước từ lời mời của Crystal Palace.
Tin tức về chuyển nhượng 23/4: MU tham vọng mua Arda Guler, Chelsea vào cuộc đua giành Yan Diomande, Man City chiêu mộ Azzedine Ounahi.