NSND Thanh Lam với ca khúc do nhạc sĩ Huyền Trung phối khí:
Huyền Trung sinh năm 1973, từng làm nhạc công tại Nhà hát ca múa nhạc trung ương nhưng sau đó anh chuyển ra làm tự do và hiện công việc chính là phối khí. Với giới âm nhạc phía Bắc, Huyền Trung không phải cái tên xa lạ vì khối khí cho nhiều chương trình, từng cộng tác với nhiều nghệ sĩ như: NSND Thanh Lam, Mỹ Linh, Tấn Minh, Anh Thơ, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Tùng Dương, Phương Anh, Đức Tuấn, Quang Dũng...

Huyền Trung đệm đàn cho Hồng Nhung tập đêm nhạc "Hoài niệm" diễn ra cuối tuần qua.
Đặc biệt, anh là nghệ sĩ phối khí cho hầu hết các đêm nhạc Phú Quang suốt 2 thập kỷ qua, kể cả sau khi nhạc sĩ qua đời mà gần nhất là đêm nhạc Hoài niệm mới diễn cuối tuần qua tại Hà Nội. Vì vậy, có thể nói nhạc sĩ Huyền Trung là người hiểu tính cách Phú Quang nhất và cũng là người nắm giữ nhiều bí mật của cố nhạc sĩ nhất.
"Chú Quang khó tính và khắt khe trong âm nhạc, một nhạc sĩ như thế không có chuyện dễ dãi. Chú Quang luôn yêu cầu nhạc phải có hồn cốt của chú, còn tôi luôn muốn đưa cái mới nhưng cuối cùng nhận ra nhạc Phú Quang là phải như vậy, là phải phối như thế.
Sau này chú Quang mất rồi, tôi được thoải mái làm gì mình thích vì không còn ai đứng ở đó để 'soi' nữa nhưng tôi không muốn thay đổi vì chính điều đó mới làm nên nhạc Phú Quang. Sự sáng tạo không xấu nhưng khiến nó xa rời ý tưởng ban đầu của nhạc sĩ sáng tác", Huyền Trung chia sẻ.

Huyền Trung sau đêm nhạc Phú Quang ngày 10/1.
Có lần nào anh phản biện mà nhạc sĩ phải nghe? Trước câu hỏi này, nhạc sĩ nói: "Ở chương trình của chú Phú Quang không bao giờ có nhưng với album nào tôi khối phí nhưng chú làm nhà sản xuất đương nhiên chú rất khắt khe". Anh kể khi còn sống, nhạc sĩ Phú Quang luôn yêu cầu tất cả các nghệ sĩ, kể cả những ngôi sao, đến nhà mình tập trước mỗi đêm nhạc.
Nhạc sĩ luôn ngồi ở gác lửng để nghe và sẽ lên tiếng chỉnh sửa ngay lập tức nếu thấy chưa ổn. "Nhiều khi tôi cũng phản ứng với chú nhưng cuối cùng đương nhiên tôi vẫn phải là người lùi lại vì đó là nhạc của chú, chương trình của chú và đó lại là nhà của chú nữa", Huyền Trung hài hước nói.
Nhạc sĩ nói trong số các nghệ sĩ mình từng cộng tác, anh không có tư duy tập trung xem ai là người hát nhạc Phú Quang hay nhất, chỉ nghĩ nhiều hơn tới việc giọng nam hay giọng nữ nào hợp hơn với nhạc của ông. Nếu Tấn Minh nồng nàn, Đức Tuấn nhiều năng lượng thì Ngọc Anh cực kỳ cháy, Thanh Lam lại mang tới sự dữ dội, Hồng Nhung thanh lịch. Đó là những giọng ca theo anh là cảm nhạc Phú Quang gần và rõ nhất.

Huyền Trung nói làm với nghệ sĩ nào cũng mệt vì mỗi người 1 cá tính.
Với Huyền Trung, làm việc với ca sĩ nào cũng mệt vì ai cũng khó tính và đòi hỏi cao. "Có duy nhất có một người tôi làm việc cực thích, không áp lực gì và có thể thoải mái sáng tạo, đó là Tấn Minh. Khi làm album nhạc Phú Quang của Tấn Minh năm 2010, cậu ấy nói: 'Bạn bảo tớ hát bài gì và phối thế nào sẽ theo bạn'. Điều đó khiến tôi thoải mái cực kỳ vì không có gì trói buộc mình nữa", nam nhạc sĩ kể.
Với một chương trình thành công, khán giả hay truyền thông chỉ nhắc tới nhạc sĩ hay ca sĩ mà hiếm khi nhắc tới nhạc sĩ phối khí, anh thấy mình thiệt thòi về danh tiếng so với họ? Huyền Trung đáp mà không chút do dự: "Điều này những người làm nghề như tôi thường được hỏi hoặc tự hỏi. Tôi từng nghĩ tới điều đó nhưng ở thời gian trước. Làm nghề ngần ấy năm, lăn lộn với nghề tới giờ tôi không còn nghĩ như thế nữa. Mình đã chọn công việc này là phải chấp nhận vì đặc trưng của nghề này là phải đứng đằng sau sắp đặt, phải phối khí như công việc của một kiến trúc sư.
Chọn nghề này là phải xác định tên tuổi sẽ có nhưng không rực rỡ như ca sĩ. So với nhạc công trong dàn nhạc, cả đời họ ngồi đó diễn và có thể không ai biết đến cả nhưng không có họ, tôi cũng không làm việc được cũng như không có tôi, các ca sĩ cũng không hát được. Tôi chấp nhận đặc thù công việc và không thấy thiệt thòi lắm. Tôi thấy tương đối hài lòng với công việc của mình còn cát sê thù lao thì vô cùng, có lúc cần nhiều tiền còn có lúc không cần gì cả".

Huyền Trung chấp nhận vai trò một nghệ sĩ thầm lặng phía sau hào quang của nghệ sĩ.
Âm thầm làm nhạc và lặng lẽ đứng sau các ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng, đời sống riêng của Huyền Trung cũng vô cùng kín tiếng. Anh chỉ khoe ngoài 2 con lớn định cư ở Mỹ, cô con gái thứ 3 của anh đang học piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh vui vì vì con gái đang theo đuổi đam mê của bố, điều mà Huyền Trung không dám nghĩ tới trước đây. Với anh, đó là hạnh phúc vô bờ của một người làm nghề.
Ảnh, clip: FBNV
Theo Huyền My (VietNamNet)
Xem bài viết gốc tại đây
Ba năm kết hôn và sinh con, cuộc sống ca sĩ Bằng Cường nhiều thay đổi. Anh biết ơn bà xã kém 12 tuổi - ca sĩ Bảo Anh - luôn hỗ trợ tinh thần, kinh tế để mình thoải mái là...
5 cặp đôi nghệ sĩ và cầu thủ bóng đá Việt Nam với hành trình hôn nhân trái chiều. Người hạnh phúc viên mãn kẻ đổ vỡ ly hôn.
Quá trình đóng "Mùa len trâu", "Nữ hoàng cảnh nóng" Kiều Trinh kể lại lần đầu tập cưỡi trâu, do thiếu kinh nghiệm, cô nhảy phốc lên lưng khiến con trâu giật mình và hất c...
PHÁP - Ngôi sao Hoa ngữ Lý Băng Băng hơn người đẹp xứ kim chi Song Hye Kyo tới 9 tuổi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp và khí chất.
Hoa hậu Mai Phương Thúy sinh năm 1988 và á hậu Huyền My sinh năm 1995, Hoàng Thùy vẫn độc thân vui vẻ, ưu tiên sự nghiệp và tự do cá nhân dù đã ngoài 30.
ANH - Ngôi làng cổ 800 năm tuổi vẫn giữ được diện mạo suốt hàng trăm năm. Từng được chọn làm bối cảnh cho phim Harry Potter, ngôi làng trở thành điểm đến mơ ước của hàng ...
Trở về nước sau thời gian sống tại Australia, Ốc Thanh Vân tất bật nhiều dự án. Diễn viên kể nhờ sống biết điều, lo nghĩ cho gia đình nên luôn được ông xã hỗ trợ mọi mặt.
ANH - Nhà máy điện gió Dogger Bank ngoài khơi Biển Bắc sắp hoàn thành, dự kiến cung cấp điện cho hơn 6 triệu hộ dân và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược chuyển dịc...
NSND Bạch Tuyết, Lệ Thủy và Ngọc Giàu đều tài sắc, nổi tiếng từ trẻ cùng được phong tặng danh hiệu NSND năm 2012. Ở tuổi xế chiều, họ vẫn làm nghề và tận hưởng cuộc sống ...
Cùng sinh ra, lớn lên, chia sẻ mọi buồn vui - chị gái song sinh nhẹ nhàng, hướng nội chính là tri kỷ thầm lặng mà Miss World Vietnam 2025 Phan Phương Oanh luôn tự hào noi...