Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là kết thúc năm học. Trong khi trẻ con háo hức đếm ngược đến ngày nghỉ hè thì nhiều phụ huynh ở thành phố lại bắt đầu cuống cuồng tìm nơi gửi con.
Lớp bán trú “đắt hàng”
Vừa đặt điện thoại xuống bàn, chị Vũ Phương Hoa (Hoàng Mai, Hà Nội) thở dài nói với đồng nghiệp: “Tôi khảo sát gần chục nơi rồi mà chưa chọn được chỗ ưng ý".
Hai con của chị, một bé học lớp 1 và một bé lớp 3 sắp bước vào kỳ nghỉ hè gần 3 tháng. Ông bà hai bên đều tuổi cao, sức khỏe kém nên không thể hỗ trợ trông cháu.
Thấy trên mạng quảng cáo nhiều lớp bán trú hè với lịch sinh hoạt bài bản, chị Hoa cũng muốn gửi con để yên tâm đi làm. Một cơ sở gần nhà chị quảng cáo có khu vui chơi riêng, phòng ngủ điều hòa, thực đơn thay đổi hàng ngày, học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài và gửi hình ảnh sinh hoạt của trẻ trực tiếp cho phụ huynh.

Chị Hoa dự định gửi con cho một người nhận trông trẻ trong cùng toà nhà. Ảnh: NVCC
“Tôi đi xem thực tế cũng rất ưng vì sạch sẽ, các cô nhiệt tình”, chị kể.
Tuy nhiên, mức học phí 6,5-7 triệu đồng/tháng cho mỗi bé khiến chị ngần ngại. Nếu gửi cả hai con suốt 2 tháng hè, gia đình sẽ phải chi gần 30 triệu đồng.
“Bình thường tiền học chính khóa chỉ khoảng 2-3 triệu đồng/tháng. Học hè gần bằng lương một người nên thực sự áp lực”, chị nói.
Sau nhiều ngày cân nhắc, chị Hoa dự định gửi con cho một người trông trẻ trong cùng tòa nhà để các bé ăn uống, đọc sách và hạn chế xem tivi.
“Mức phí như vậy rẻ hơn nhiều, mỗi bé khoảng 2 triệu đồng/tháng. Giờ không chỉ tìm chỗ tốt mà còn phải tính xem gia đình có lo nổi không”, chị chia sẻ.
Vợ chồng tranh cãi chuyện cho con "trải nghiệm"
Với điều kiện kinh tế khá nên thay vì lựa chọn lớp bán trú trong nội thành, anh Nguyễn Mạnh Hùng (Hà Đông, Hà Nội) lại hướng tới các trại hè dài ngày ở ngoại ô cho con trai 11 tuổi.
Qua tìm hiểu, anh thấy nhiều chương trình quảng cáo khá hấp dẫn như kỹ năng sinh tồn, trồng rau, dựng lều, đi rừng hay khóa tu mùa hè giúp trẻ sống tự lập hơn.
“Tôi muốn con bớt xem điện thoại, va chạm nhiều hơn thay vì suốt ngày ở trong điều hòa”, anh nói.
Thế nhưng vợ anh lại phản đối. Chị từng đọc nhiều phản ánh trên mạng xã hội về việc trẻ đi trại hè phải ngủ tập thể chật chội, nhà vệ sinh bẩn, nhiều muỗi và côn trùng.
“Con tôi sống ở thành phố từ bé, chưa bao giờ phải sinh hoạt thiếu thốn như vậy nên tôi rất lo”, chị nói.

Vợ chồng anh Hùng cho con đi trải nghiệm ngắn ngày để làm quen việc thay đổi môi trường. Ảnh: NVCC
Không thống nhất được phương án cho con nghỉ hè khiến hai vợ chồng nhiều lần tranh cãi. Anh Hùng cho rằng trẻ cần trải nghiệm để trưởng thành, vợ anh lại sợ con không thích nghi được, thậm chí gặp vấn đề sức khỏe.
Sau nhiều lần tìm hiểu, cả hai quyết định chưa gửi con đi dài ngày ngay mà đăng ký một khóa trải nghiệm cuối tuần trước để con làm quen môi trường mới. “Nếu con thích nghi tốt thì mới tính tiếp”, anh Hùng cho biết.
Về quê "trăm nỗi lo"
Gia đình chị Phạm Thu Trang (Đống Đa, Hà Nội) ban đầu dự định cho hai con về quê nghỉ hè với ông bà nội ở Tuyên Quang như mọi năm. Ở quê có sân rộng, vườn cây và nhiều bạn cùng xóm nên hai đứa trẻ rất thích. Tuy nhiên, gần nhà ông bà lại có sông và ao lớn.
"Đợt này vào hè, cứ mở điện thoại là thấy tin trẻ đuối nước nên tôi rất sợ", chị Trang nói.
Hai con chị mới 7 và 9 tuổi, còn chưa biết bơi. Chị lo các con ham chơi, chạy theo bạn rồi xảy ra sự cố khi người lớn sơ ý.
Sau khi bàn bạc, vợ chồng chị mời ông bà nội xuống hỗ trợ trông cháu khoảng 2 tuần. Thời gian đó, anh chị đăng ký cho các con học một khoá học bơi cấp tốc gần nhà. "Ít nhất phải biết kỹ năng cơ bản rồi tôi mới yên tâm cho về quê", chị nói.
Ngoài ra, anh chị cũng thống nhất với ông bà khi về quê sẽ lắp camera từ trong nhà ra cổng để bất cứ khi nào cũng có thể quan sát các con. Chế độ ăn uống, thời khoá biểu sinh hoạt cũng được chị Trang in ra để ông bà nắm được, điều chỉnh cho các cháu.
Những năm gần đây, cùng với sự đa dạng của các lớp bán trú, trại hè hay khóa trải nghiệm, phụ huynh cũng đối mặt với nhiều nỗi bận tâm về chi phí, điều kiện sinh hoạt, an toàn và khả năng thích nghi của con trẻ. Không ít gia đình phải dành nhiều thời gian tìm hiểu thực tế, tham khảo đánh giá từ phụ huynh khác rồi mới quyết định gửi con.
Theo nhiều bậc cha mẹ, điều quan trọng nhất vẫn là cân nhắc kỹ ưu, nhược điểm của từng phương án để lựa chọn phù hợp với điều kiện kinh tế, độ tuổi và khả năng thích nghi của con, thay vì chạy theo quảng cáo hoặc tâm lý số đông mỗi dịp hè đến.
Theo Thu Hiền (Vietnamnet)
Xem bài viết gốc tại đây
Bún đậu mắm tôm là món ăn dân dã, được nhiều người ưa chuộng. Hôm nay, VietNamNet sẽ hướng dẫn bạn cách làm bún đậu mắm tôm chuẩn vị, đơn giản tại nhà.
Bí xanh không chỉ là loại rau quả thanh mát cho ngày hè mà mọi bộ phận từ vỏ, ruột đến hạt, đều là những vị thuốc quý có công dụng chữa bệnh và làm đẹp hiệu quả.
Nhiều người tin rằng uống nước ép hoa quả mỗi ngày là phương pháp "thải độc" lành mạnh và tiện lợi. Tuy nhiên, thói quen này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe khó lường.
TRUNG QUỐC - Sau gần 1 thập kỷ mất liên lạc, mỗi người đều từng kết hôn và có 2 con riêng, cặp đôi không ngờ lại gặp lại nhau trong một chuyến công tác. Cuộc hội ngộ bất ...
5 loại mỹ phẩm do Công ty TNHH Kencare Việt Nam (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường vừa bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi, tiêu hủy.
Dù mới chỉ học lớp 10, song ngay ở lần thi đầu tiên, Nguyễn Ngọc Anh Thư (lớp 10 Chuyên Anh B, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) đã đạt kết quả ấn tượng với điểm SA...
Từ nghề nuôi ong nhỏ lẻ, người dân vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã xây dựng thành công thương hiệu "Mật ong Phong Nha", nâng giá trị sản phẩm, tạo doanh thu...
MỸ - Ở tuổi 100, diễn viên Dick Van Dyke vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nguồn năng lượng dồi dào và tinh thần lạc quan.
Trứng ngâm tương đang là món ăn gây sốt cộng đồng mạng. Món ăn bổ dưỡng này có nguyên liệu đơn giản lại không mất quá nhiều công sức chế biến. Hãy cùng vào bếp với VietNa...
Một chiếc bánh dẻo 350g cung cấp từ 950 đến 1.250 kcal tương đương 5 đến 6 bát cơm trắng, chiếm gần một nửa thậm chí 2/3 tổng nhu cầu năng lượng trong cả ngày của người t...