Đội bóng thành Manchester chỉ thắng 3/11 trận gần nhất nhưng đã vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH Ngoại hạng Anh, sau bàn gỡ 1-1 của Matheus Cunha ở chuyến làm khách trên sân Leeds.
Tuy nhiên, buổi họp báo sau trận của Amorim trở nên hỗn loạn khi tâm trạng chán nản của ông từ tuần trước được khơi lại.

Ruben Amorim đối đầu với Giám đốc bóng đá Jason Wilcox (trái) - Ảnh: SunSport
Amorim bất bình vì bị gọi là "Huấn luyện viên trưởng" (Head Coach) của MU, chứ không phải là "nhà quản lý" (Manager).
Khi được hỏi liệu ông còn nhận được sự tin tưởng từ BNLĐ MU hay không, Amorim trả lời: "Các bạn hãy dừng chuyện đó lại.
Tôi đến đây để làm nhà quản lý của Man United, chứ không phải chỉ là HLV đơn thuần. Điều đó rất rõ ràng.
Tôi biết tên mình không phải là Tuchel, không phải Conte hay Mourinho, tôi là nhà quản lý của Manchester United.
Tình trạng này sẽ kéo dài 18 tháng nữa hoặc cho đến khi hội đồng quản trị CLB quyết định thay đổi. Đó là quan điểm của cá nhân tôi.
Bản thân sẽ không bỏ việc. Tôi sẽ làm công việc cho đến khi có người khác thay thế mình. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, tôi là người quản lý đội bóng này, chứ không phải chỉ là HLV.
Mọi việc sẽ kết thúc trong 18 tháng và sau đó mọi người sẽ tiếp tục cuộc sống của mình. Đó là thỏa thuận giữa tôi và ban lãnh đạo MU."
Ruben Amorim dường như cũng nhắm đến người phụ trách tuyển trạch MU - Christopher Vivell và giám đốc bóng đá Jason Wilcox một cách khôn khéo.
Tháng trước, Ruben Amorim thừa nhận, ông phải "tìm tiếng nói chung" với Wilcox về các mục tiêu chuyển nhượng. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha tỏ ra thất vọng trước viễn cảnh MU không có bản hợp đồng mới nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này.
Amorim cho biết thêm: "Mọi bộ phận từ tuyển trạch, giám đốc thể thao, đều cần làm tốt nhiệm vụ của mình. Tôi sẽ làm việc trong 18 tháng rồi sau đó chúng ta bước tiếp."
Theo An Nhi (VietNamNet)
Xem bài viết gốc tại đây
MU được loan tin đang đàm phán mang về 1 tiền vệ cho Michael Carrick trong ít ngày tới và danh tính gây bất ngờ - một người cũ của Chelsea hiện khoác áo Milan.
Các thành viên U23 Việt Nam động viên nhau vượt qua thất bại, hướng về phía trước với trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc tại giải U23 châu Á 2026.
AFC công bố tổ trọng tài điều hành trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc.
U23 Việt Nam mất 2 trung vệ trụ cột là Hiểu Minh và Lý Đức trước trận tranh hạng 3 giải U23 Đông Nam Á 2026 với U23 Hàn Quốc.
Vinicius lên tiếng về tương lai ở Bernabeu, hậu Xabi Alonso ‘bay’ ghế, sau khi chơi tưng bừng ở trận Real Madrid 6-1 Monaco.
Trong ngày thi đấu kém còi của Haaland cùng các đồng đội, Man City đã phải hứng chịu thất bại 1-3 trên sân Bodo Glimt.
Learner Tien tiếp tục gây ấn tượng mạnh tại Melbourne khi đánh bại Alexander Shevchenko, qua đó lần thứ hai góp mặt ở vòng 3 Australian Open.
Trung vệ Hiểu Minh gặp vấn đề nghiêm trọng với dây chằng đầu gối, không thể cùng U23 Việt Nam thi đấu trong phần còn lại của giải U23 châu Á 2026.
Giữa lúc U23 Việt Nam đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục gây chú ý trên mạng xã hội với màn tương tác đáng yêu cùng ca sĩ Quân...
Lãnh đạo Tottenham chuẩn bị ra thông báo sa thải HLV trưởng Thomas Frank, xem xét khả năng bổ nhiệm Xavi hoặc Pochettino thế chỗ.