Lời bài hát:
Miền Trung nắng cháy da người
Mưa bão dập vùi, gió cuốn ngược xuôi
Dòng sông đục ngầu phù sa
Mảnh đất quê nghèo, gánh chịu phong ba...
Mẹ cha lam lũ sớm trưa
Quanh năm tần tảo nắng mưa ruộng đồng
Dòng đời gian khổ chông chênh
Nghĩa tình son sắt, vẹn nguyên muôn đời...
Miền Trung ơi, thương quá miền Trung!
Nắng mưa giông tố, vẫn bền niềm tin
Dẫu cho gió cát, bão giông
Vẫn giữ nghĩa tình, thắm đượm lòng dân...
Ngày mai nắng mới rạng ngời
Lúa thơm trĩu hạt, nụ cười sáng tươi
Miền Trung ơi mãi trong tôi
Trọn kiếp ghi lòng, thương lắm miền Trung...
Miền Trung... ơi... thương lắm... miền... Trung...