Nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ.
Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người nông dân cực khổ đã làm ra nó.
Họ đều có vợ con cần phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện.
Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến.
Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình.
Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật.
Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những người khác bạn nhé.
Nào, chúng ta hãy nâng ly!!!...
Tổng hợp nhiều nguồn
Cuốn sách "Tự hào cơ đồ Việt Nam" là ấn phẩm có ý nghĩa đặc biệt, phản ánh sinh động, toàn diện những thành tựu to lớn, mang tầm vóc lịch sử của đất nước trên các lĩnh vự...
TRUNG QUỐC - Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra khi 12kg vàng trang sức, trị giá ước tính gần 20 triệu nhân dân tệ (gần 75 tỷ đồng), bị hành khách bỏ quên ngay trong toa tàu.
Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu và bia.
Diễn viên Phương Anh Đào thu hút mọi ánh nhìn với vẻ ngoài hoàn hảo khi ra mắt phim Tết "Báu vật trời cho" tại Hà Nội chiều 10/2.
Ca sĩ Cẩm Ly vừa nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM vì những đóng góp tích cực trong các dự án cộng đồng - xã hội trong năm 2025.
Trong mâm cỗ đãi khách ở ngôi làng cổ Đường Lâm (Hà Nội), ngoài các món chính như gà mía, cá kho, thịt quay đòn, củ cải khô xào lòng mề gà, canh cua cà pháo... du khách s...
Do chấn thương nghiêm trọng ở chân, diễn viên Tuấn Trần phải ngồi xe lăn suốt buổi ra mắt phim "Báu vật trời cho".
Không chỉ là chốn sinh hoạt tín ngưỡng, ngôi chùa trăm tuổi của người Hoa ở Cần Thơ còn thu hút du khách bởi lễ hội đấu giá đèn lồng diễn ra vào dịp đầu năm mới với ý ngh...
Cuốn hồi ký đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia 2024 - Sinh năm 1972: Khát vọng sống của kẻ đi ngược chiều của tác giả Nguyễn Cảnh Bình chính thức phát hành phiên bản tiếng An...