Lời bài hát:
[Intro]
Từ ngày mình nắm tay nhau
Là ngày tim biết thế nào là thương
Mỗi người, một cuộc đời riêng
Đi qua mưa nắng vẫn chung con đường...
[Verse 1]
Ngày em đến, nắng như dịu hơn
Con đường quen bỗng trở nên thơ mộng
Anh học cách nhớ một người trong từng hơi thở
Học cách mỉm cười khi thấy em vui
Dưới bầu trời mình từng chung hẹn ước
Cùng an yên, cùng vững bước bên nhau
Dẫu mai sau có gặp cơn giông bão
Vẫn nắm tay nhau, siết chặt không rời
[Pre-Chorus]
Rồi thời gian sẽ mang tuổi xuân đi xa
Mái tóc xanh cũng đổi màu theo năm tháng
Chỉ cần trong tim ta
Vẫn giữ nguyên lời hứa
Dù mai sau dẫu thế nào
Mình vẫn thuộc về nhau
[Chorus]
Mình yêu nhau đến bạc đầu em nhé
Đến khi nụ cười in dấu tháng năm
Đến khi tay anh không còn mạnh mẽ
Vẫn muốn nắm tay em thật chặt âm thầm
Mình thương nhau đến bạc màu mưa nắng
Đến khi mái đầu tóc trắng pha sương
Dẫu cuộc đời có bao lần đổi hướng
Anh vẫn chọn bên em, bình yên
[Verse 2]
Đời bộn bề những lo toan đè nặng
Vai em gầy nghiêng gánh cả gian truân
Anh chỉ mong làm trạm nghỉ dừng chân
Cho em dựa sau ngày dài mỏi mệt.
Đêm nghe gió thổi qua khe cửa
Anh thấy thương từng sợi tóc mềm
Thương em đã cùng anh vượt qua những thăng trầm
Từ thuở trắng tay đến ngày no ấm
[Pre-Chorus 2]
Rồi thời gian dẫu có đổi thay
Vẫn bên nhau vẹn nguyên thuở ban đầu
Chỉ cần ta có nhau
Thì năm tháng chỉ là cơn gió thoảng
[Chorus]
Mình yêu nhau đến bạc đầu em nhé
Đến khi nụ cười in dấu tháng năm
Đến khi tay anh không còn mạnh mẽ
Vẫn muốn nắm tay em thật chặt âm thầm
Mình thương nhau đến bạc màu mưa nắng
Dẫu thế nào vẫn luôn hướng về nhau
Dẫu cuộc đời có phong ba bão nổi
Anh vẫn chọn bên em, bình yên
[Bridge]
Nếu mai này mình không còn trẻ nữa
Bước chân chậm, mắt cũng mờ hơn
Anh vẫn muốn mỗi sáng được nhìn em thức giấc
Gọi tên em như thuở mới biết yêu
Nếu có thể ước thêm một điều nữa
Không phải giàu có, cũng chẳng cao sang
Chỉ mong suốt quãng đời còn lại
Người đi cùng anh vẫn là em...
[Final chorus - climax]
Mình yêu nhau đến bạc đầu em nhé
Để thời gian in giấu những tháng năm
Để trái tim vẫn nóng trong lồng ngực
Vẫn yêu đậm sâu như thuở ban đầu
Mình thương nhau như lời thề năm cũ
Dẫu tóc bạc rồi, mình vẫn là đôi
Anh sẽ kể con cháu nghe về ngày cưới
Rằng cả một đời... anh chỉ yêu em thôi
[Outro]
Từ ngày mình nắm tay nhau
Là ngày hạnh phúc bắt đầu
Và điều đẹp nhất anh mong trong cuộc đời
Là yêu em... đến bạc đầu...