Trung Ruồi ở hậu trường "Cha tôi người ở lại".
Kết thúc phim Độc đạo, Trung Ruồi tiếp tục tham gia phim Cha tôi người ở lại. Trong phim, nam diễn viên vào vai anh trai của Quyên (Kiều Anh), bác của Việt (Thái Vũ). Cha tôi người ở lại còn có sự tham gia của các diễn viên Thái Sơn, Thu Quỳnh, Trần Nghĩa, NSND Công Lý...
Mới đây, Trung Ruồi kể chuyện tréo ngoe khiến ai cũng bật cười về dàn diễn viên tham gia Cha tôi người ở lại.
"Tôi và Trần Nghĩa bằng tuổi, đều sinh năm con gà. Ấy thế mà trong phim Cha tôi người ở lại, đạo diễn Vũ Trường Khoa đã cho tôi đóng hẳn vai bác, tầm tuổi bố của Nghĩa, còn Nghĩa vào vai một cậu học sinh cấp 3. Chưa kể tôi còn được đóng vai anh ruột của người chị hơn mình một giáp - Kiều Anh. Thật tội nghiệp cho tôi".
Trung Ruồi cùng dàn diễn viên trong một cảnh phim.
NSƯT Kiều Anh bình luận hài hước về bài đăng của Trung Ruồi: "Khán giả vẫn chấp nhận là được, có ai kiện đâu". Trong khi đó, một khán giả nhận xét: "Nếu nói về độ tuổi trong phim, nể nhất bà cụ thân sinh hơn con trai hẳn 4 tuổi, bác đã là gì đâu".
Thu Quỳnh và Trần Nghĩa trong phim.
Trước đó, chia sẻ tại họp báo ra mắt phim, diễn viên Thu Quỳnh bày tỏ áp lực khi phải đóng vai mẹ của Trần Nghĩa dù chỉ hơn nam diễn viên 4 tuổi.
Theo Vietnamnet.
Chiều 27/3, đại diện pháp lý của gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron tổ chức họp báo công bố những tin nhắn giữa cô và nam diễn viên Kim Soo Hyun.
NSƯT Hạnh Thúy kể kỷ niệm nhớ đời khi bị đàn em - diễn viên Ngọc Lan tát thẳng mặt khi diễn cảnh đối đầu trong "Hạnh phúc bị đánh cắp" phần 2.
Thu Trang - Tiến Luật casting dự án phim miền Tây "Ai thương ai mến", hợp tác cùng phát thanh viên Khải Hoàn, tìm kiếm 4 nhân vật chính.
HÀN QUỐC - Bạn trai cũ Kim Sae Ron tiết lộ "chồng New York" mới là người gây đau khổ cho cô, không phải Kim Soo Hyun và đề cập đến sự sự thờ ơ của gia đình.
"Năm bài học của Ben Hogan" (Ben Hogan’s five lessons) - cuốn sách dạy chơi golf bán chạy số 1 thế giới vừa ra mắt độc giả Việt Nam.
Người dân địa phương kinh ngạc phát hiện khoảng 10.000 RM (hơn 57 triệu đồng) tiền mặt nằm rải rác trên đường.
Anh Út quơ ào ào những thúng, mủn, liềm, kéo, dây nilon, lưới mành mành… trên bộ ván ở mái hiên để lấy chỗ thoáng nhất cho khách ngồi. Anh gãi đầu gãi tai rằng nhà nông m...