Lời bài hát:
Bằng lăng rơi... tím cả một trời...
[Verse 1]
Bằng lăng rơi tím góc sân
Những dòng lưu bút chưa lần mở ra
Trang vở còn vương nét chữ
Gọi tên ai giữa chiều xa
Ánh nắng nghiêng qua hàng ghế
Tiếng ve khẽ gọi mùa hè
Có người ngồi bên cửa lớp
Mắt buồn như sắp chia xa
[Pre-Chorus]
Ngày ấy ta đâu hay
Một lời chưa kịp nói
Sẽ thành nỗi nhớ dài
Theo năm tháng không nguôi
[Chorus]
Có một thời ta đã yêu
Như mùa hè không hẹn trước
Để tháng tư mang theo nhiều
Những điều không nói được
Cơn mưa rào vừa ghé qua
Ướt hàng cây và ký ức
Chỉ còn lại sắc tím hoa
Giữ giùm ta lời hứa
[Verse 2]
Gió đưa mùi hương quen
Như ký ức ghé qua
Thời mộng mơ áo trắng
Giờ theo mây bay xa
Sân trường giờ đây lặng lẽ
Tiếng cười xưa như nhạt nhòa
Có người đi qua rất vội
Bỏ lại thanh xuân phía sau
[Pre-Chorus]
Chợt thấy tim chênh vênh
Khi mùa hoa lại nở
Những điều chưa kịp quên
Lại quay về bỡ ngỡ
[Chorus]
Có một thời ta đã yêu
Như mùa hè không hẹn trước
Để tháng tư mang theo nhiều
Những điều không nói được
Cơn mưa rào vừa ghé qua
Ướt hàng cây và ký ức
Chỉ còn lại sắc tím hoa
Giữ giùm ta lời hứa
[Bridge]
Nếu một ngày ta gặp lại
Giữa dòng đời trôi mau
Liệu có nhận ra nhau
Như ngày xưa ta đã hứa
Hay lặng im bước qua
Nghe tim mình như vỡ
Một thời tuổi trẻ đi xa
Chỉ còn trong giấc mơ...
[Final Chorus]
Có một thời ta đã yêu
Như mùa hè không hẹn trước
Để tháng tư mang theo nhiều
Những điều không nói được
Bằng lăng giờ vẫn nở hoa
Tím một vùng trời ký ức
Chỉ là người năm ấy thôi
Không còn đứng nơi đây nữa...
[Outro]
Bằng lăng rơi...
Khép lại một thời đã xa...