Lời bài hát:
Biển mùa này đẹp lắm
Trời trong xanh thăm thẳm
Sóng mải miết hôn bờ
Cát trải dài nỗi nhớ
Tha thẩn ngắm hoàng hôn
Gió len lỏi vào hồn
Lồng ngực tim thổn thức
Gợi về bao ký ức
Hoà vào sóng biển khơi
Lòng chợt bỗng chơi vơi
Hỡi người ơi có biết
Tình yêu luôn mãnh liệt
Tựa sóng - cát biển xanh
Chuyện tình đẹp long lanh
Dù ngàn năm không đổi
Dù bão giông có nổi
Vẫn mặn mòi bên nhau
Sóng vẫn mãi bạc đầu
Cát ôm lòng biển sâu
Tình yêu chẳng phai màu
Chorus (Climax):
Biển vẫn hát lời yêu chiều cuối hạ
Gọi tên người, trong nỗi nhớ diết da
Dẫu thời gian, có xóa nhòa tất cả
Tình chúng mình, vẫn mãi chẳng chia xa.
Final chorus:
Hoàng hôn buông, biển lịm trong sắc tím
Chút nồng nàn ta gửi gió mang đi
Mai thức dậy, giữa bình minh thanh thản
Sóng vẫn vỗ về... chẳng chút phân ly.