Ca sĩ Noo Phước Thịnh: Có những buổi tối, tôi cứ ngồi mãi với Hồ Hoài Anh...

06/06/2026 08:30
Tuổi U40, ca sĩ Noo Phước Thịnh nổi tiếng, giàu có và thành đạt vẫn không tránh khỏi cảm xúc cô đơn, vô vị, có lúc mất phương hướng.

Lịch lãm mãi chỉ có tượng sáp

- Qua bao lần "đầu tư nghiêm túc anh không thắng, hát chơi chơi lại viral", tôi tưởng anh nản chí, mất lửa rồi mà giờ lại cho ra sản phẩm mới?

Thị trường đã thay đổi và nghệ sĩ không chỉ có mỗi cách đầu tư, ra sản phẩm kiểu truyền thống như xưa nữa. Tôi quyết định ra EP Nhấc máy vì tự tin vào chất lượng âm nhạc, sự thay đổi của bản thân và năng lực của ê-kíp. Ít nhất, sản phẩm này khác với tôi trước kia và tôi đủ sẵn sàng để hòa mình vào thị trường âm nhạc hiện tại.

- Sao anh không "đổi gió" với chương trình truyền hình thực tế? Nhiều bên muốn có Noo Phước Thịnh lắm đấy...

Mấy năm nay, tôi mải đi tìm chất liệu mới cho âm nhạc, cộng với cuộc sống cũng có vài biến cố cá nhân nên không còn thời gian, tâm trí nghĩ tới việc tham gia chương trình nào.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh. Ảnh: NVCC

- Nói thật đi, anh sợ lộ tính cách xéo xắt sẽ bị ném đá, đúng không?

Nếu đó là điều một chương trình truyền hình thực tế cần nhưng không tốt thì không tham gia là đúng rồi.

Ngoài chuyên môn âm nhạc, tôi biết rõ mình có thể mang lại những gì cho một chương trình. Khán giả cần được giải trí và muốn xem cái gì đó nhiều hơn những gì họ đã biết về một nghệ sĩ. Tôi cũng vui vẻ, giải trí mà. Tôi muốn lo cho sự nghiệp thật ổn thỏa đã. Khi đó, nếu có cơ hội, tôi sẽ cân nhắc các lời mời tham gia chương trình truyền hình thực tế.

- Có lúc anh lịch lãm, cũng có lúc rất "mỏ hỗn"...

Lịch lãm mà giữ mãi chỉ có tượng sáp thôi. Nghệ sĩ luôn khao khát được sống thật và khán giả ngày nay cũng ủng hộ điều đó. Không kể nghệ sĩ hay người thường, tôi đủ văn minh, trưởng thành để biết giới hạn trong cư xử của mình.

Xấu hổ khi nhớ về tháng ngày chông chênh

- Sau những biến cố, anh đã cân bằng được mọi thứ chưa?

Cuộc sống luôn có những nghịch cảnh mà bạn phải vượt qua. Tôi không quá đòi hỏi nhưng cũng sẽ không đánh gục bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực. Mỗi ngày hôm nay với tôi là một điều ý nghĩa.

Ngày trước, tôi thường xuất hiện với vẻ buồn bã, tàn úa còn hiện tại có sức sống, năng lượng hơn. Có lẽ đó là thành quả từ những gì tôi đã học tập, tích lũy được suốt thời gian qua. Các biến cố cá nhân từng rút cạn năng lượng khiến tôi mệt mỏi, tâm trí không còn ổn định, nhìn đâu cũng thấy tối tăm.

Thật xấu hổ khi phải chia sẻ với mọi người nhưng tôi hiện đã sẵn sàng đối diện nó. Người nuôi dưỡng đam mê của tôi chính là khán giả. Tình yêu của họ là động lực để tôi bước tiếp.

- Còn âm nhạc thì sao?

Có những buổi tối, tôi ngồi cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, nói: "Anh làm cái gì mới mẻ cho em đi". Nhưng hai anh em cứ ngồi mãi, uống bia rồi về, không tìm được câu trả lời. Thật không thể đếm hết những cuộc như thế. Chúng tôi say đến không ngóc đầu lên được nhưng sáng hôm sau vẫn không có ý tưởng gì ngoài việc làm mình mập lên.

Anh tin rằng được âm nhạc cứu rỗi. Ảnh: FBNV

Tôi như một bức tranh đã vẽ rồi, khó để sửa hay thêm vào mảng màu, nét vẽ nào. Có lúc, tôi nản quá, cảm giác như không thể nhìn thấy ngày mai nữa, muốn buông tay và dừng lại.

Khoảng năm 2023, tôi định về quê theo ba mẹ đi kinh doanh thì nhận lời mời biểu diễn từ BTC Làn sóng xanh. Tôi hỏi: "Chị chắc chắn mời em không? Bài người ta đang hay, em hát dở sẽ nhận gạch đá đó". Chính những màn biểu diễn viral tại Làn sóng xanh khiến tôi vui và dần thắp lại ngọn lửa trong mình.

Khi đứng trên sân khấu, được khán giả vỗ tay yêu thích, khi bài hát lọt top xu hướng, khi hình ảnh của mình được fan bàn luận... những điều đó làm tôi vui. Hóa ra, niềm vui chỉ đơn giản vậy thôi. Bấy lâu nay tôi cứ đi tìm ở nơi xa vời nào đó, mãi không khỏa lấp được. Bên ngoài, tôi vẫn là một người bình thường, nhỏ bé nhưng bên trong đã có sự thay đổi lớn, thậm chí là một cuộc cách mạng. Tôi biết ơn những người đã đến đúng lúc, vực mình dậy.

Không ai quan tâm tôi cả

- Lấy tên sản phẩm là "Nhấc máy", ngoài đời, ai thường gọi cho anh?

Do không ai gọi, tôi mới lấy tên EP là Nhấc máy. (cười) Nhiều hôm đi làm về mệt, những cuộc gọi đến lại toàn là chào mời mua bán bất động sản, bảo hiểm... Tôi vẫn tôn trọng họ và trả lời: "Chị ơi, em không có tiền/em không có nhà để bán". Nhưng không ai quan tâm tôi cả.

Đời thường, Noo Phước Thịnh quen làm mọi thứ một mình. Ảnh: FBNV

Anh chắc cũng thường nhận những tin nhắn, cuộc gọi giục bài, đổi tít, báo cáo nhưng có ai hỏi anh khỏe không, đi về có mắc mưa, ăn gì chưa? Tôi, một người nghệ sĩ, cứ sống trong bóng tối của mình như vậy. Có những lúc buồn, tôi tự hỏi mình thiếu điều gì? Tôi lao đầu đi kiếm tiền, mua hết thứ mình thích để rồi nhận ra vẫn không hết buồn.

Chiếc điện thoại của tôi như một vật chết nằm ở đó, không có chút tín hiệu nào. Những tiếng ting vang lên chỉ có tin nhắn quảng cáo, tổng đài. Danh bạ dài dằng dặc nhưng không biết gọi cho ai. Thỉnh thoảng, tôi bốc máy lên gọi rủ bạn bè đi nhậu ai cũng kêu bận. Nghệ sĩ bận cuối tuần, bạn ngoài nghề bận trong tuần và ngược lại. Ai có gia đình còn phải ưu tiên vợ chồng, con cái.

Giàu có, nổi tiếng và điển trai, Noo Phước Thịnh vẫn thấy cuộc sống có lúc đơn độc, vô vị. Ảnh: FBNV

Tôi từng ngồi chờ rồi thôi, không chờ nữa. Tôi đi nghe nhạc không có nhạc để nghe, phải chuyển sang nghe kinh. Cứ vậy, tôi tập sống một mình. Lướt Facebook, đôi khi tôi thấy mọi người tận hưởng cuộc sống hay quá. Có những người không cần bạn bè, một mình vẫn sống tốt.

Tôi lại không được như vậy. Có những hôm, tôi chơi game cả ngày, tự thấy chán bản thân, sống sao mà nhạt quá. Nhạc có hết rồi nhưng chưa đủ duyên để làm. Tôi thích sự bận rộn của thời gian qua. Làm nhạc giúp tôi cảm thấy mình thực sự đang sống.

- Anh cần gì?

Cần một người nói tôi đã làm tốt mỗi khi tôi đi diễn về, cùng tôi nói hàng giờ về âm nhạc, rủ tôi đi chơi... Đôi khi, việc làm chủ cuộc sống quá tốt lại tạo ra áp lực, khiến tôi thấy đơn độc.

Theo Gia Bảo (VietNamNet)
Xem bài viết gốc tại đây


Tin xem thêm

NSƯT Hoàng Hải tuổi 60 thảnh thơi, hôn nhân 30 năm bền chặt bên bà xã kín tiếng

Giải trí
26/07/2026 21

Đi qua nhiều truân chuyên, NSƯT Hoàng Hải thấy mãn nguyện cuộc sống hiện tại. Với anh, điều quý giá nhất là gia đình cùng sự hy sinh lặng lẽ của bà xã suốt gần 30 năm chu...

Cá mập trắng khổng lồ dài hơn 4m, nặng 771kg xuất hiện ở Đại Tây Dương

Giải trí
26/07/2026 19

MỸ - Cá mập trắng lớn nhất từng được ghi nhận ở Đại Tây Dương tái xuất sau nhiều tháng mất tín hiệu.

Hoa hậu Giáng My U60 vẫn trẻ đẹp khó tin

Giải trí
26/07/2026 16

Bước qua tuổi 55, hoa hậu Giáng My giữ sự trẻ trung từ gương mặt đến vóc dáng. Chị tiết lộ nhiều năm kiên trì theo đuổi lối sống lành mạnh và giữ gìn nguồn năng lượng tíc...

NSND Thanh Tuấn lên tiếng về ồn ào với 'Chuông vàng vọng cổ' Bùi Trung Đẳng

Giải trí
26/07/2026 14

Trước vụ ồn ào liên quan bình luận của nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng, NSND Thanh Tuấn cho hay ông "hoàn toàn bình thản, không nghĩ gì".

'Ngôi làng Hollywood' ở Hà Nội, người dân gặp diễn viên nổi tiếng 'như cơm bữa'

Giải trí
26/07/2026 09

Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 15km, làng Tây Mỗ (phường Tây Mỗ) nằm cận kề những tòa chung cư, cao ốc mọc san sát. Thế nhưng, ngôi làng vẫn giữ được dáng dấp của một l...

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn gây sốt vai Vua Bảo Đại, bình yên sau biến cố đột quỵ

Giải trí
26/07/2026 09

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn - nổi tiếng với vai Vua Bảo Đại trong "Ngọn nến hoàng cung" sống kín tiếng, mong bình yên sau khi vượt cửa tử vì đột quỵ ở tuổi 58.

NSƯT Chí Trung tiết lộ vai giám đốc viện sản

Giải trí
26/07/2026 09

NSƯT Chí Trung vào vai giám đốc một bệnh viện sản chuyên chữa hiếm muộn cho cặp đôi trong phim ngắn về đề tài y khoa sắp lên sóng VTV3.

Diễn viên Phương Oanh mạnh mẽ vượt biến cố, tìm bình yên bên 2 con

Giải trí
26/07/2026 08

Diễn viên Phương Oanh dần trở lại sau thời gian "ở ẩn" vì biến cố. Cô được khen mạnh mẽ khi nỗ lực nuôi dạy, làm điểm tựa cho 2 con nhỏ.

Trò chơi thế kỷ tuơng lai

Giải trí
26/07/2026 07

Nobita "vô tình" bị các bạn (Jaian, Shizuka) hiểu lầm là đang cởi đồ của một cô gái xinh đẹp (thực chất chỉ là mô hình búp bê).

Những câu chuyện đã từng gặp

Giải trí
25/07/2026 21

Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Địa chỉ: Số 57 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng, Thành phố Hà Nội
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Vũ Trường Giang – TGĐ VNPT Media
SĐT : 024 37722728 - Hotline 18001091 - Email: vnptmedia@vnpt.vn
Giấy phép trang tin điện tử số: 822/GP-TTĐT do Sở TT-TT Hà Nội cấp ngày 02/03/2017