Một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người phụ nữ bước xuống từ một chiếc xe tải màu trắng khi đang di chuyển trên đường cao tốc ở Trung Quốc. Sau đó, người này đi ra làn đường giữa và nằm ngửa xuống mặt đường bất chấp các phương tiện vẫn đang lưu thông.
Video cho thấy một người đi cùng lập tức chạy xuống xe, liên tục vẫy một biển báo cảnh báo nhằm báo hiệu cho các tài xế đang đến gần.
Ít phút sau, các nhân viên quản lý đường cao tốc mặc áo phản quang màu vàng xuất hiện, đỡ người phụ nữ đứng dậy và đưa trở lại xe.

Bài đăng kèm đoạn video cho rằng vụ việc xảy ra tại Trung Quốc và nhận định đây là minh chứng cho việc những hành động bốc đồng khi xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên, theo trang tin Motorbiscuit, tính đến đầu tháng 7/2026, đoạn video vẫn chưa được bất kỳ hãng truyền thông lớn nào xác minh độc lập, do đó cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin.
Dù bối cảnh cụ thể của vụ việc chưa được làm rõ, việc nằm giữa đường cao tốc được đánh giá là hành vi đặc biệt nguy hiểm.
Tại Trung Quốc, các tuyến đường cao tốc có giới hạn tốc độ tối đa 120 km/h. Luật An toàn Giao thông Đường bộ nước này cũng quy định rõ người đi bộ không được nằm, nghỉ trên dải phân cách hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào gây cản trở giao thông.
Người vi phạm có thể bị phạt từ 5-50 Nhân dân tệ (khoảng 18.000-183.000 đồng). Trường hợp cơ quan chức năng phải can thiệp để di dời vật cản khỏi mặt đường, mức phạt có thể tăng lên 200-2.000 Nhân dân tệ (khoảng 732.000-7,32 triệu đồng).
Ngoài ra, người vi phạm còn có thể phải thanh toán chi phí phục vụ việc dọn dẹp, xử lý hiện trường.
Những người mặc áo phản quang xuất hiện trong video được cho là nhân viên quản lý đường cao tốc, lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ tuần tra và xử lý các tình huống phát sinh trên các tuyến cao tốc tại Trung Quốc. Trong trường hợp này, việc đưa người phụ nữ rời khỏi làn xe đang lưu thông được đánh giá là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông.
Đây không phải lần đầu tiên các vụ việc trên đường cao tốc tại châu Á thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tháng 4/2025, tại Nhật Bản, hai người phụ nữ từng bị ghi hình nằm giữa đường cao tốc, uống rượu whisky và dắt chó đi dạo trong lúc giao thông ùn tắc sau một vụ tai nạn xe buýt khiến hàng chục người bị thương. Theo South China Morning Post, đoạn video khi đó đã gây nhiều tranh cãi tại cả Nhật Bản và Trung Quốc.
Theo Y Nhụy (Motorbiscuit/Vietnamnet)
Xem bài viết tại đây
Tôi không nói lời nào, bước lên phòng, nhẹ nhàng đóng cửa và suy nghĩ thật lâu. Tối hôm đó, tôi đưa con về nhà ngoại ở để có thời gian nhìn lại tất cả. Có thể, tôi sẽ ly ...
TRUNG QUỐC - Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người phụ nữ bước xuống xe rồi nằm giữa làn đường trên cao tốc. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn ch...
TRUNG QUỐC - Từ một làng chè từng đối mặt với tình trạng nhà cửa bỏ hoang, kinh tế trì trệ vì chỉ dựa vào một loại cây trồng, cô gái đã tạo nên cuộc lột xác ngoạn mục cho...
Các bệnh truyền nhiễm có thể để lại di chứng thần kinh kéo dài, ảnh hưởng đến trí tuệ, vận động và trí nhớ. Nhiều bệnh trong số này đã có vắc xin phòng ngừa, tiêm miễn ph...
Nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt giảm sâu trong phiên giao dịch 21/7, dù ngành này gần như không xuất hiện thông tin bất lợi mới. Diễn biến trái ngược này khiến nhiều nhà ...
Lợi dụng nhu cầu vay vốn đáo hạn ngân hàng, một người phụ nữ ở đặc khu Phú Quốc bị cáo buộc chỉnh sửa hình ảnh hợp đồng vay tiền để tạo lòng tin, sau đó vay mượn tiền của...
Các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam bắt đầu nhận đặt hàng Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 và Z Flip 8 từ 22/7, giao hàng sớm vào ngày 8/8 và chính thức mở bán từ 18/8.
Thị trường xe máy Việt Nam trong tháng 7 trở nên sôi động khi nhiều hãng đồng loạt ra mắt sản phẩm mới. Từ xe máy điện đến xe côn tay 150 phân khối, các mẫu xe đều được n...
Quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu vừa thông qua luật cấm toàn diện mạng xã hội với người dưới 15 tuổi nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần giới trẻ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) có thể trở thành Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) tiếp theo, thay thế cho ông Antonio Guterre...