Lời bài hát:
Sớm nay nắng hong thềm sướng ướt
Gió xuân về lay nhẹ hàng cây
Hồ Gươm xanh như vừa thức giấc
Phố nghiêng nghiêng tà áo mây bay
Tiếng rao quen vang trong ngõ nhỏ
Hương hoa bưởi thoảng bước chân ai
Mùa xuân đến dịu dàng như thế
Khẽ chạm vào nỗi nhớ khôn nguôi
Nắng loang nhẹ, rơi mềm trên phố nhỏ
Giọt ban mai tinh khiết đọng bên thềm
Hà Nội đó, lời thì thầm của gió
Kể chuyện nghìn năm, nỗi nhớ êm đềm.
Hà Nội vào xuân - trời xanh hơn chút nữa
Hàng cây non thì thầm tiếng yêu thương
Bao con tim bỗng hòa chung nhịp thở
Giữa đất trời thơm ngát sắc hương
Hà Nội vào xuân - dịu dàng như giấc mộng
Gọi bình yên về trên mái hiên xưa
Ta đi giữa muôn ngàn hoa nở
Thấy lòng mình trẻ lại tuổi đôi mươi
Đào Nhật Tân hồng tươi trước ngõ
Cánh én chao nghiêng cuối chân trời
Nhịp xe qua mang theo hy vọng
Một năm mới khẽ mỉm môi cười
Cà phê nóng bên khung cửa nhỏ
Giọt nắng vàng rơi xuống bàn tay
Giữa phố đông bỗng nghe rất rõ
Tim mình reo theo gió heo may
Từng con đường như mềm hơn trong nắng
Người với người xích lại gần hơn
Bao âu lo dường như tan biến
Để yêu thương lên tiếng gọi mời
Hà Nội vào xuân - trời xanh hơn chút nữa
Hàng cây non thì thầm câu yêu thương
Bao con tim bỗng hòa chung nhịp thở
Giữa đất trời thơm ngát sắc hương
Hà Nội vào xuân – dịu dàng như giấc mộng
Gọi bình yên về trên mái hiên xưa
Ta đi giữa muôn ngàn hoa nở
Thấy lòng mình trẻ lại tuổi đôi mươi
Nếu một mai ta xa rời phố cũ
Xuân có còn làm mắt biếc rưng rưng?
Tiếng chuông chùa vang trong chiều tĩnh lặng
Đánh thức yêu thương tìm lại buổi ban bầu.
Hà Nội vào xuân - lòng ta như mở cửa
Đón mạch đời trong mỗi nhịp tim
Bao yêu thương hòa trong hơi thở
Chầm chậm xuân trôi, lặng lẽ say
Hà Nội vào xuân - rạng ngời bao ước hẹn
Giữa bao la mây gió giao mùa
Ta nghe đất trời đang thay áo
Thấy yêu đời mỗi buổi sớm mai.