Nghe lời bố mẹ cưới anh bộ đội nghèo, ‘tiểu thư’ Vũng Tàu có hạnh phúc trăm năm

29/09/2026 10:30
Nghe lời bố mẹ cưới anh bộ đội nghèo khó, sớm mất cả cha lẫn mẹ dù chưa yêu sâu đậm, cô “tiểu thư” ở Vũng Tàu cũ có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Chinh phục "tiểu thư" Vũng Tàu
Xuất hiện trong chương trình Tình trăm năm tập 216, ông Huỳnh Văn Chủ (61 tuổi) kể lại chuyện tình cùng cuộc hôn nhân kỳ lạ của mình với bà Phạm Thị Mỹ Dung (SN 1973).

Ngày còn nhỏ, ông Chủ sớm trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn. Bố ông là liệt sĩ, hy sinh khi ông tròn 4 tuổi. Năm 14 tuổi, ông lại mồ côi mẹ.

Dù vậy, ông vẫn nỗ lực vươn lên. Trưởng thành, ông theo học trường Sĩ quan Lục quân 2 tại tỉnh Đồng Nai cũ. Một ngày cuối tuần của năm 1988, ông rời trường học, đến TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) thăm người thân.

Vợ chồng ông Chủ tại chương trình Tình trăm năm

Tại đây, ông được chị dâu giới thiệu cho một cô học sinh đang theo học cấp 2. Trong lần gặp đầu, ông Chủ đã có cảm tình đặc biệt với cô gái có nụ cười xinh xắn tên Phạm Thị Mỹ Dung.

Trở lại trường, ông nhiều lần viết thư gửi cho bà Dung. Nhưng thời điểm ấy, bà Dung còn quá nhỏ, chưa nghĩ đến chuyện tình cảm.

Hơn thế, tại gia đình, bà được yêu thương, chiều chuộng như tiểu thư khuê các. Vì vậy, bà chê ông Chủ gầy gò, đen đúa nên không hồi âm thư của ông.

Dù vậy, ông Chủ không bỏ cuộc. Trong suốt 3 năm liên tục, mỗi khi được nghỉ học, ông lại đến thăm nhà bà Dung.

Tại nhà, gần như ông chỉ trò chuyện với bố bà Dung. Nhờ những lần trò chuyện thân tình này, ông được bố bà Dung yêu mến, quyết định gả con gái cho.

“Ông cụ cũng từng tham gia kháng chiến nên chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp. Khi vợ tôi bây giờ tốt nghiệp lớp 12, ông cụ mở lời, bảo tôi muốn gì thì cứ nói”, ông Chủ kể.

Bà Dung đọc lại lá thư tình do ông Chủ gửi cho mình trong những năm đầu quen biết

Được bố vợ tương lai mở lời, ông Chủ về gặp chị dâu, bàn chuyện đến nhà bà Dung hỏi vợ. Sau đó, ông hẹn, đưa bà Dung đến TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai cũ) tham quan. Cuối ngày, ông ngỏ lời cầu hôn người con gái mình yêu thương.

Bà Dung kể: “Sau hôm cùng nhau đi chơi, anh ấy bưng trầu cau đến nhà hỏi cưới tôi. Lúc đó, tôi chưa có tình cảm sâu đậm với anh ấy.

Nhưng bố mẹ tôi đã quyết định gả tôi cho anh. Bố nói, anh là người tốt, sẽ lo được cho tôi. Ông còn nói tôi sung sướng từ nhỏ, không biết làm gì, nếu gả cho anh Chủ, tôi sẽ không phải làm dâu.

Nghe lời bố mẹ, dù chưa yêu sâu đậm, tôi vẫn chấp nhận cưới anh. Một tháng sau ngày cùng anh đi chơi, chúng tôi làm đám hỏi. Sau đó 1 năm, chúng tôi làm đám cưới”.

Hạnh phúc

Trong 1 năm sau ngày đám hỏi, ông Chủ trở về Đồng Nai chật vật chuẩn bị cho lễ cưới. Ông mượn, sửa sang lại căn nhà tập thể, sắm chén bát, xoong nồi… Ông cũng tự tay đóng tủ, làm giường tân hôn…

Ngày 1/1/1994, ông Chủ và bà Dung kết hôn. Ngày theo chồng, bà vừa vui vừa tủi khi chứng kiến cảnh đoàn xe chở nhà gái lần lượt quay đầu trở về quê nhà.


Ông bà kết hôn vào 1/1/1994

Nỗi buồn xa bố mẹ khiến đêm tân hôn của ông bà không trọn vẹn. Giữa đêm cô dâu òa khóc nức nở vì nhớ nhà khiến chú rể dù đã ngà ngà say vẫn phải thức để dỗ dành.

Còn quá trẻ, lại sung sướng từ nhỏ, khi có chồng, bà Dung không biết cách quán xuyến, chăm sóc gia đình. Bà phải theo người cháu chồng học cách nấu ăn, chăm sóc nhà cửa...

Thời điểm ấy, bà Dung chưa có việc làm, kinh tế gia đình phụ thuộc vào tiền lương của ông Chủ. Để có thêm thu nhập, ông học cách chụp ảnh thuê, nuôi lợn…

Dù vậy, ông Chủ vẫn một mực thương yêu vợ. Khi bà Dung mang thai, dù thiếu thốn, ông Chủ vẫn ưu tiên cho bà. Bà thèm ăn món gì, ông đều cố gắng đáp ứng.

“Một lần bà ấy muốn ăn cua. Dù đang thắt ngặt, tôi vẫn cố gắng mua về luộc cho bà ấy ăn để con có canxi. Cua vừa luộc chín thì nhà bất ngờ có khách.

Thấy vậy, vợ tôi liền nói nhỏ, bảo không được nhậu nếu không sẽ không còn cua để ăn. Kỷ niệm ấy khiến tôi nhớ mãi”, ông Chủ kể.

Sinh con đầu lòng, bà Dung nhờ mẹ đến hỗ trợ mình trong tháng đầu tiên. Sau đó, ông Chủ chủ động chăm vợ, con nhỏ. Sáng ông lo cơm nước cho vợ con rồi đi làm, trưa ông lại về nấu cơm, bưng vào phòng cho vợ.


Bà Dung khẳng định nhờ nghe lời cha mẹ nên có cuộc hôn nhân hạnh phúc

Vợ ăn xong, ông dọn dẹp, rửa chén bát sạch sẽ mới đến cơ quan làm việc. Chiều về, ông lại lo cơm nước, giặt giũ cho cả nhà.

Thấy vậy, bà Dung nhiều lần đến hỗ trợ nhưng ông từ chối. Từ đó, ông giành làm hết việc nhà, không cho vợ động tay chân.

Cuối chương trình, bà Dung gửi lời cảm ơn chồng vì đã lo lắng, chăm sóc chu đáo cho mình và các con trong nhiều năm qua. Bà bộc bạch: “Tôi có cuộc hôn nhân mãn nguyện. Lúc mới cưới, cuộc sống của chúng tôi có nhiều khó khăn nhưng tôi không cảm thấy khổ sở.

Lúc đó tuy ăn uống kham khổ nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc, sung sướng vì được chồng yêu thương, lo cho mọi thứ. Anh luôn dành tất cả cho vợ con và không đòi hỏi gì cho bản thân. Tôi rất quý trọng cuộc hôn nhân này”.

Đáp lời vợ, ông Chủ cho biết, trong cuộc sống hôn nhân đôi lúc cũng có sóng gió nhưng vợ chồng biết nhường nhịn để tạo dựng hạnh phúc. Ông cũng biết ơn bà Dung vì đã chăm sóc, cho mình có được gia đình trọn vẹn.

“Anh mồ côi cha năm 4 tuổi, 14 tuổi lại không còn mẹ nên không có được một gia đình trọn vẹn. Đến khi lập gia đình, có vợ, anh mới có được sự trọn vẹn ấy.

Anh cảm ơn em rất nhiều. Hai chúng ta quyết giữ cuộc tình này cho đến phút giây sau cùng. Anh, em, con chúng ta cùng lo lắng cho nhau cho đến cuối cùng”, ông Chủ bộc bạch.

Theo Hà Nguyễn (VietNamNet)
Ảnh: Cắt từ chương trình
Xem bài viết gốc tại đây


Tin xem thêm

Nghe lời bố mẹ cưới anh bộ đội nghèo, ‘tiểu thư’ Vũng Tàu có hạnh phúc trăm năm

Tin Tức
29/09/2026 10

Nghe lời bố mẹ cưới anh bộ đội nghèo khó, sớm mất cả cha lẫn mẹ dù chưa yêu sâu đậm, cô “tiểu thư” ở Vũng Tàu cũ có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Thót tim cảnh mái nhà bị gió thổi bay, 2 người thoát nạn trong gang tấc

Tin Tức
29/09/2026 10

TRUNG QUỐC – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc thót tim khi gió mạnh bất ngờ thổi bay mái một ngôi nhà, khiến hàng loạt mảnh vỡ rơi xuống đường, suýt trúng 2 người phụ nữ tạ...

Bác sĩ cảnh báo về một loại đồ uống, người bệnh tim cần tránh bằng mọi giá

Tin Tức
29/09/2026 09

Bác sĩ tim mạch người Mỹ James Stone cảnh báo người mắc bệnh tim nên tránh nước tăng lực vì loại đồ uống này chứa nhiều chất kích thích, có thể gây rối loạn nhịp tim.

Quán cà phê Việt Nam ở Paris bất ngờ hút khách sau sự cố mất điện

Tin Tức
29/09/2026 09

Sự cố mất điện bất ngờ khiến chủ quán cà phê Việt Nam ở Paris (Pháp) phải đi khắp nơi mượn phin rồi pha cà phê theo cách truyền thống. Không ngờ, cách pha này lại chinh p...

iPhone 20 Pro mới là mẫu iPhone thực sự đáng chờ đợi?

Tin Tức
29/09/2026 08

Không chỉ đơn thuần là một cuộc lột xác về thiết kế, iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max được đồn đoán có thể mang đến hàng loạt thay đổi lớn.

Săn xe công thanh lý giá rẻ, Toyota Corolla Altis cũ chỉ từ 87 triệu đồng

Tin Tức
29/09/2026 08

Nhiều chiếc Toyota Corolla Altis đã qua sử dụng được các cơ quan, đơn vị nhà nước đưa ra thanh lý với giá khởi điểm từ 87 triệu đồng. Tuy nhiên, tình trạng xe có sự khác ...

5 bị cáo cùng lĩnh án tù chung thân trong vụ Công ty GFDI lừa hơn 7.100 khách hàng

Tin Tức
29/09/2026 08

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và 4 đồng phạm trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty GFDI vừa bị tuyên phạt án tù chung thân.

'Cha đẻ' người Việt chi 2.300 tỷ mua lại cổ phần Highlands Coffee

Tin Tức
29/09/2026 08

Tập đoàn Jollibee Foods Corporation của Philippines ký thỏa thuận bán 11% cổ phần chuỗi cà phê Highlands Coffee, trị giá 2.300 tỷ đồng và giảm sở hữu xuống dưới 50% sau h...

Bộ GD-ĐT công bố mức điểm thí sinh được xét học bổng 3,7-5,5 triệu đồng/tháng

Tin Tức
29/09/2026 08

Bộ GD-ĐT vừa ban hành mức điểm thí sinh được xét hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179 đối với các năm tuyển sinh 2025 và 2026.

Ông Zelensky nói sẽ đến Nga gặp Tổng thống Putin bằng 'tên lửa'

Tin Tức
29/09/2026 07

Tổng thống Ukraine Zelensky đã từ chối việc tới Moscow để gặp Tổng thống Putin, kêu gọi nhà lãnh đạo Nga tiến hành đối thoại trực tiếp ở một địa điểm trung lập.

Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Địa chỉ: Số 57 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng, Thành phố Hà Nội
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Vũ Trường Giang – TGĐ VNPT Media
SĐT : 024 37722728 - Hotline 18001091 - Email: vnptmedia@vnpt.vn
Giấy phép trang tin điện tử số: 822/GP-TTĐT do Sở TT-TT Hà Nội cấp ngày 02/03/2017