Supai là một ngôi làng hẻo lánh nằm sâu trong hẻm núi Grand Canyon (Mỹ), nơi khoảng 200 cư dân vẫn duy trì một phương thức vận chuyển đặc biệt: thư từ, hàng hóa và nhu yếu phẩm hằng ngày được đưa vào bằng đàn la.
Với người dân địa phương, đây là tuyến vận chuyển thiết yếu đã tồn tại liên tục gần 90 năm, giúp cộng đồng duy trì kết nối với bên ngoài.

Người dân địa phương dùng la để vận chuyển thư từ, hàng hóa. Ảnh: DM
Ngôi làng không có đường ô tô
Supai nằm sâu trong hẻm núi và không thể tiếp cận bằng ô tô. Con đường duy nhất dẫn vào là một lối mòn dài khoảng 13km, uốn lượn qua các vách đá hiểm trở. Người dân và hàng hóa chỉ có thể tiếp cận bằng trực thăng, đi bộ hoặc sử dụng la thồ hàng, theo trang World Day.
Trong bối cảnh đó, việc vận chuyển bằng la trở thành giải pháp phù hợp với điều kiện địa hình đặc thù của khu vực.
Mỗi buổi sáng, người dẫn đàn la đưa khoảng 5 con vượt đường mòn trong hẻm núi để vận chuyển thư từ và hàng hóa. Mỗi con có thể chở khoảng 90kg trong các thùng chuyên dụng.
Hành trình khứ hồi kéo dài khoảng 6 giờ, vượt gần 26km địa hình gồ ghề. Theo những người gắn bó lâu năm, đàn la đã quen thuộc với tuyến đường và di chuyển khá thuần thục.
Hệ thống vận chuyển này được duy trì từ những năm 1930 và hiện vẫn là một trong số ít tuyến chuyển thư bằng động vật còn hoạt động tại Mỹ.

Ngôi làng Supai có quán cà phê, nhà thờ, cửa hàng tạp hóa, nhà nghỉ, bưu điện và trường học. Ảnh: DM
Không chỉ là giao thư
Nếu sử dụng trực thăng để vận chuyển, chi phí cao hơn, thường xuyên bị gián đoạn do gió mạnh trong hẻm núi. Trong khi đó, đàn la lại có thể hoạt động ổn định trong điều kiện mà phương tiện hiện đại không thể.
Tính bền bỉ và chi phí thấp khiến mô hình này trở thành một giải pháp phù hợp tuyệt đối với địa hình đặc thù của Supai.
Hệ thống vận chuyển bằng la không chỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu mà còn tạo ra giá trị kinh tế đáng kể cho cộng đồng địa phương.

Một số du khách chọn đến ngôi làng bằng trực thăng. Ảnh: DM
Du khách từ nhiều nơi tìm đến Supai để trải nghiệm hành trình trekking và gửi thư với dấu bưu điện “Mule Train” (tạm dịch: đoàn la chở thư), tạo nên một điểm nhấn du lịch đặc biệt.
Bên cạnh đó, hoạt động này cũng tạo việc làm cho người dân địa phương trong các vai trò như người dẫn la, nhân viên bưu chính và hướng dẫn viên.
Thay vì áp dụng hoàn toàn các giải pháp công nghệ cao không phù hợp với địa hình, cộng đồng Supai lựa chọn cách thích nghi với điều kiện tự nhiên. Chính sự đơn giản trong cách vận hành đã giúp hệ thống này duy trì ổn định trong nhiều thập kỷ.
Theo Hoàng Dung (Vietnamnet)
Xem bài gốc tại đây
MỸ - Supai là ngôi làng hẻo lánh, nằm sâu dưới hẻm núi Grand Canyon, nơi mà thư từ, hàng hóa được vận chuyển bằng những con la.
Diễn viên Thanh Tâm - sinh viên năm thứ 3 ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội đang khiến khán giả bức xúc vì vai tiểu tam trong phim VTV "Dưới ô cửa sáng đèn".
Dù có vẻ ngoài kỳ dị khiến nhiều thực khách "nhìn thấy sợ" nhưng đặc sản này lại được người miền Trung ưa chuộng, khen ngọt thơm và ngon hơn thịt gà.
Đạo diễn Lương Đình Dũng chính thức trở lại với phim điện ảnh lịch sử quy mô lớn lấy cảm hứng từ đại án Lệ Chi Viên. Dự án phim quốc tế "Hành trình tìm nguồn cội" được kh...
Concert ’Thanh xuân’ do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo, Báo Tiền Phong thực hiện có sự tham dự của Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy... sẽ phát miễn ...
Kinh phí sản xuất MV "Lá ngọc cành vàng" của ca nương Kiều Anh được dự đoán "nhiều tỷ đồng".
Ca sĩ Jennifer Lopez lần đầu chia sẻ trải nghiệm kinh hoàng trên sân khấu trong một buổi biểu diễn. Tuy nhiên cách xử lý của cô khiến cộng đồng mạng bái phục.
Chia sẻ về mạch nguồn sáng tác cho tập thơ Sự mê đắm của Hồ Gươm, nhà thơ Bruce Weigl cho biết câu trả lời quan trọng và đơn giản nhất chính là tình yêu dành cho Việt Nam...
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa xác nhận hiện có 4-5 tác phẩm của ông đã được các hãng mua bản quyền để chuyển thể, trong đó có 'Ngồi khóc trên cây' và sự thật chưa từng đọc ...