Ngôi làng 'Venice phương Đông', hơn 13.000 người sống giữa sông nước

09/10/2026 19:30
BRUNEI - Kampong Ayer là ngôi làng nổi được ví như "Venice của phương Đông", nơi cuộc sống của nhiều người suốt nhiều thế kỷ vẫn gắn chặt với sông nước.

Những ngôi nhà tại làng nổi Kampong Ayer. Ảnh: Yu Chu Chin/WikimediaCommons

Nằm trên sông Brunei, đối diện thủ đô Bandar Seri Begawan, Kampong Ayer là ngôi làng nổi huyền thoại của Brunei, là ngôi làng trên nước lớn nhất thế giới.

Toàn bộ ngôi làng được xây dựng trên mặt nước, với những ngôi nhà dựng trên cọc gỗ. Đây là nơi sinh sống của cộng đồng người Brunei-Mã Lai bản địa và cũng là một phần quan trọng trong lịch sử, văn hóa của đất nước.

Khi đến Kampong Ayer vào thế kỷ XVI, nhà thám hiểm người Italy Antonio Pigafetta đã gọi nơi đây là “Venice của phương Đông”. Trải qua nhiều thế kỷ, khu dân cư trên sông vẫn giữ được nét đặc trưng của một làng nước, đồng thời thích nghi với cuộc sống hiện đại. Các gia đình tại đây có điện, nước máy và hệ thống liên lạc qua vệ tinh.

Ngôi làng hình thành trên dòng sông

Lịch sử Kampong Ayer được cho là bắt đầu từ thế kỷ IX trước Công nguyên. Những nhà cai trị đầu tiên của Brunei từng kiểm soát khu vực cửa ngõ trên sông Brunei, nơi có vị trí quan trọng đối với giao thương. 

Bánh phồng tôm do phụ nữ địa phương làm đang phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Ảnh: Jack Board

Theo thời gian, thương nhân, thủy thủ và những người sống bằng nghề sông nước tập trung về đây, khiến khu dân cư ngày càng phát triển.

Việc xây nhà trên mặt nước gắn liền với vai trò của dòng sông trong đời sống người dân. Sông từng là tuyến đường chính phục vụ buôn bán, đi lại và vận chuyển. Sống trên mặt nước cũng giúp người dân thuận tiện đánh bắt cá và tham gia các hoạt động giao thương bằng đường thủy.

Những ngôi nhà truyền thống được làm từ các vật liệu nhẹ như lá cọ, gỗ cọ nibung và tre. Ngày nay, nhiều ngôi nhà đã sử dụng cột bê tông và tường chắc chắn hơn để hạn chế tác động của thủy triều.

Mạng lưới cầu gỗ dành cho người đi bộ được gọi là jambatan, với tổng chiều dài hơn 35km, nối các khu dân cư trong làng.

Cuộc sống gắn với sông nước

Tại Kampong Ayer, thuyền máy là phương tiện đi lại chủ yếu. Những chiếc thuyền nhỏ được gọi là perahu tambang đưa người dân và khách đến các khu dân cư trên mặt nước. Giá đi thuyền thông thường là 1 BND (khoảng 20.000 đồng).

Trước đây, các nữ thương nhân được gọi là padian, từng buôn bán trên những chiếc thuyền nhỏ, tạo nên những khu chợ nổi nhộn nhịp. Họ chèo thuyền từ nhà này sang nhà khác để bán cá tươi, gạo và các loại bánh truyền thống.

Ngôi làng nổi Kampong Ayer. Ảnh: CNN

Những khu chợ nổi này nay không còn, nhưng một số nghề thủ công vẫn được duy trì, trong đó có dệt vải và chế tác đồ bạc, theo Seasia.

Chính phủ Brunei hỗ trợ việc bảo tồn các nghề truyền thống thông qua Trung tâm Đào tạo Nghệ thuật và Thủ công Brunei. Những người phụ nữ tại đây vẫn dệt các loại vải với hoa văn lấy cảm hứng từ cây cỏ và những họa tiết địa phương.

Ngày nay, ngôi làng có khoảng 13.000 người sinh sống. Do phần lớn công trình được xây dựng bằng gỗ và nằm trên mặt nước, công tác phòng cháy chữa cháy được chú trọng.

Hai trạm cứu hỏa địa phương được trang bị thuyền chữa cháy chuyên dụng. Người dân cũng được huấn luyện để có thể ứng phó ban đầu khi xảy ra sự cố, góp phần bảo vệ khu dân cư.

Kampong Ayer không chỉ là nơi ở của hàng nghìn người mà còn lưu giữ một lối sống gắn bó lâu đời với sông nước. Từ những ngôi nhà trên cọc gỗ, những cây cầu nối dài trên mặt sông đến những chiếc thuyền đưa người dân đi lại mỗi ngày, cuộc sống tại đây vẫn xoay quanh dòng sông Brunei.

Theo Hoàng Dung (Vietnamnet)
Xem tin/bài gốc tại đây

Tin xem thêm

Ngôi làng 'Venice phương Đông', hơn 13.000 người sống giữa sông nước

Giải trí
09/10/2026 19

BRUNEI - Kampong Ayer là ngôi làng nổi được ví như "Venice của phương Đông", nơi cuộc sống của nhiều người suốt nhiều thế kỷ vẫn gắn chặt với sông nước.

NSƯT Công Ninh nhận cát-sê bánh mì, Võ Minh Lâm rơi nước mắt

Giải trí
09/10/2026 14

NSƯT Công Ninh từng nhận thù lao một ổ bánh mì, Võ Minh Lâm rơi nước mắt khi cha khuyên ngưng hát. Hai nghệ sĩ nhìn lại những năm tháng chật vật và lý do họ không từ bỏ c...

Emoura Phạm sexy hết cỡ, bất ngờ đổi váy dạ hội trước bán kết Miss Grand International

Giải trí
09/10/2026 10

Emoura Phạm trình diễn áo tắm, dạ hội tại bán kết Miss Grand International 2026 tối 7/10; váy dạ hội được đổi trước giờ thi.

Sản vật trơn tuồn tuột 'hiếm có khó tìm' ở miền Bắc, om chuối hay nướng đều ngon

Giải trí
09/10/2026 09

Tuy có vẻ ngoài kém hấp dẫn nhưng sản vật này lại được nhiều thực khách sành ăn ở miền Bắc săn đón vì thịt dai chắc, ngọt thơm, chế biến thành nhiều món ngon.

Vợ người mẫu xúc động khi Messi khép lại chặng đường đời vĩ đại

Giải trí
09/10/2026 08

Antonela Roccuzzo - vợ của Messi - có bài chia sẻ nhận triệu like sau khi trận đấu cuối cùng chồng khoác áo tuyển Argentina.

Bí quyết sống lâu

Giải trí
09/10/2026 08

Ngư dân 60 tuổi mất tích 11 ngày, bất ngờ trở về khi gia đình đã lo hậu sự

Giải trí
09/10/2026 06

TRUNG QUỐC - Sau 11 ngày mất tích khi đang làm việc trên biển, một ngư dân 60 tuổi bất ngờ trở về nhà.

Bụi rậm

Giải trí
08/10/2026 21

Ở thị trấn nơi tôi sống có một bụi rậm. Gần đây có một số tin đồn kỳ lạ.

Người đàn ông U70 mê trồng rau củ khổng lồ, có quả bí ngô nặng hơn 450kg

Giải trí
08/10/2026 19

ANH - Từng làm việc trong ngành viễn thông, ông sau đó lập hàng loạt kỷ lục Guinness và có niềm đam mê đặc biệt với việc làm vườn, trồng những loại rau củ khổng lồ.

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh

Giải trí
08/10/2026 14

Cơ quan công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ án mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có ca sĩ Long Nhật...

Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Địa chỉ: Số 57 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng, Thành phố Hà Nội
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Vũ Trường Giang – TGĐ VNPT Media
SĐT : 024 37722728 - Hotline 18001091 - Email: vnptmedia@vnpt.vn
Giấy phép trang tin điện tử số: 822/GP-TTĐT do Sở TT-TT Hà Nội cấp ngày 02/03/2017