Đáp án: D. Trước tòa án đế quốc
Tháng 5/1938, đồng chí Hà Huy Tập bị thực dân Pháp bắt khi đang đi công tác. Do Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp, chính quyền thực dân ở Việt Nam không thể bắt giam đồng chí vì lý do chính trị, nên lấy cớ trộm cắp giấy tờ, mang căn cước của người khác, tuyên phạt 8 tháng tù và 5 năm quản thúc tại quê nhà Hà Tĩnh.
Nhưng rồi đến tháng 3/1940, thực dân Pháp vu cáo đồng chí Hà Huy Tập có trách nhiệm về tinh thần đối với khởi nghĩa Nam Kỳ nên đã bắt lại đồng chí và tòa án thực dân tuyên án tử hình.
Trong lời tuyên bố đanh thép trước tòa án đế quốc, nêu cao khí tiết của người cách mạng, bác lại lời cầu xin của trạng sư bào chữa, đồng chí Hà Huy Tập đã khảng khái tuyên bố: “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống, tôi vẫn sẽ tiếp tục hoạt động”.
Theo Thúy Nga (Vietnamnet)
Xem bài gốc tại đây
Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 khép lại với làn sóng hành khách đổ về TPHCM tăng mạnh. Sân bay Tân Sơn Nhất bước vào ngày cao điểm chưa từng có trong hơn một thập kỷ.
Mật ong thường gắn với các công dụng như tăng miễn dịch, giải độc, thay thế đường thậm chí hỗ trợ chữa bệnh nhưng theo chuyên gia dinh dưỡng có 4 nhóm người không nên sử ...
Ở xã Tả Lèng, tỉnh Lai Châu, nơi cách Hà Nội hơn 400km, cách Sa Pa khoảng 50km, có một bản làng người Dao nhỏ, nằm nép mình bên sườn núi, mang vẻ đẹp bình yên và nên thơ ...
Hôm nay là ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, chúng ta lại bước vào cuộc đua mới.
Câu “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc. Nếu còn sống, tôi vẫn sẽ tiếp tục hoạt động” được Tổng Bí thư Hà Huy Tập nói trong hoàn cảnh nào?
MỸ - Nữ diễn viên phim "Thiên thần bóng tối" Jessica Alba gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini trong kỳ nghỉ tại Florida (Mỹ) bên bạn trai kém tuổi Danny Ramirez.
Sau hơn 1 giờ vật lộn căng thẳng trên ghềnh đá bán đảo Sơn Trà, cần thủ Đà Nẵng đã câu được con cá thu nặng 63kg và cùng bạn bè khiêng qua hơn 300m đường núi để đưa “chiế...
Thịt bò mềm ngọt, trứng cút béo bùi hòa quyện cùng nước sốt đậm đà, thơm nức mũi.