Lời bài hát:
Intro
Nơi nào có tiếng cười vang
Nơi đó có yêu thương ngập tràn...
Verse 1:
Ngày hè nắng trải trên con đường xa
Anh lái xe, em ngồi hát ngân nga
Cha mẹ ngồi bên khung cửa nhỏ
Ngắm chân trời dưới ánh nắng ban mai.
Chiếc vali chứa đầy bao mơ ước
Mang tiếng cười theo từng bước chân đi
Dẫu cuộc sống bộn bề bao lo nghĩ
Bên gia đình là thấy bình yên.
Pre-Chorus:
Có những điều chẳng thể nào mua được
Là khoảnh khắc gia đình được bên nhau
Cùng sẻ chia từng niềm vui nhỏ bé
Để yêu thương lớn mãi theo thời gian.
Chorus
Bên nhau là hạnh phúc
Là ánh mắt trao nhau mỗi ngày
Là bàn tay nắm chặt
Giữa dòng đời nhộn nhịp, đổi thay.
Bên nhau là hạnh phúc
Là tiếng cười vang giữa đất trời
Đi thật xa để rồi nhận thấy
Gia đình là nơi đẹp nhất hành tinh.
Verse 2:
Biển xanh hát cùng ngàn con sóng vỗ
Gió mùa hè mang hơi thở yêu thương
Những bức hình lưu giữ bao kỷ niệm
Lưu khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình.
Cùng leo núi ngắm bình minh thức giấc
Cùng dạo chơi giữa phố xá đông vui
Mỗi chuyến đi là thêm gắn kết
Cho trái tim gần lại nhiều hơn.
Pre-Chorus:
Dẫu mai này mỗi người một phương trời
Những ký ức vẫn luôn còn ở lại
Là hành trang theo ta suốt cuộc đời
Để nhớ rằng ta có một gia đình.
Chorus:
Bên nhau là hạnh phúc
Là ánh mắt trao nhau mỗi ngày
Là bàn tay nắm chặt
Giữa dòng đời nhộn nhịp, đổi thay.
Bên nhau là hạnh phúc
Là tiếng cười vang giữa đất trời
Đi thật xa để rồi nhận thấy
Gia đình là nơi đẹp nhất hành tinh.
Bridge:
Năm tháng trôi chẳng chờ ai đứng lại
Tóc mẹ cha rồi cũng bạc màu hơn
Điều quý giá không phải là vật chất
Mà là những phút giây được bên nhau.
Hãy giữ lấy những ngày vui vẻ ấy
Hãy yêu thương khi vẫn còn có thể
Để mai này nhìn lại quãng đường qua
Ta mỉm cười vì đã sống trọn yêu thương.
Final Chorus:
Bên nhau là hạnh phúc
Là vòng tay che chở suốt đời
Là ngọn lửa trong tim
Sưởi ấm tâm hồn lúc đơn côi.
Bên nhau là hạnh phúc
Dù mai sau đi khắp muôn nơi
Gia đình luôn là bến đỗ
Cho tâm hồn tìm lại bình yên.
Bên nhau là hạnh phúc
Bên nhau là điều tuyệt vời nhất...
Trong cuộc đời...
Outro:
Tiếng cười còn vang trong nắng chiều
Những bước chân vẫn đi cùng nhau
Gia đình...
Là nơi hạnh phúc bắt đầu...