Lời bài hát:
Intro
Ngoài phố kia vẫn náo nhiệt xe qua
Những con đường như chưa bao giờ ngủ
Giữa tầng cao vọng tiếng còi xe
Có ô cửa sổ dịu vàng ánh điện
Verse 1
Căn bếp nhỏ thơm mùi cơm tối
Chiếc quạt quay nhè nhẹ gió đưa
Con mèo nằm bên hiên cửa sổ
Ngủ quên trên bản nhạc dịu dàng
Cha tưới cây ngoài ban công nhỏ
Mẹ tất bật chuẩn bị cơm chiều
Chiếc ti vi phát bản tin buổi tối
Mẹ hỏi cha: “Con đã về chưa?”
Cha giờ tóc bạc thêm đôi chút
Vẫn quen dậy thật sớm pha trà
Ngồi nhìn phố đông qua khung cửa
Mỉm cười thanh thản đón ngày sang
Pre-Chorus
Thành phố vẫn vội vàng như thế
Người ta đi tìm những giấc mơ
Gia đình ta gom bình yên nhỏ
Để thương nhau qua tháng năm dài
Chorus
Khung cửa sổ bình yên
Giữ tiếng cười trong căn nhà nhỏ
Ngoài kia phố xá vẫn đông
Về bên gia đình lòng mình thấy nhẹ
Một bữa cơm vài ba câu chuyện
Cha mẹ già ngồi cạnh bên nhau
Hạnh phúc đâu cần gì quá lớn
Chỉ cần bên cha mẹ, gia đình
Verse 2
Sáng cuối tuần cà phê thơm ngát
Nắng len vào qua tấm rèm thưa
Tiếng con trẻ bi bô câu hát
Làm thời gian bỗng chậm lại hơn
Đôi khi đời nhiều điều mệt mỏi
Áp lực đầy sau những ngày dài
Nhưng căn phòng nhỏ phía sau cánh cửa
Có mẹ cha vẫn đợi ta về
Chorus
Khung cửa sổ bình yên
Nhìn thành phố lên đèn rất đẹp
Bao bon chen rồi cũng qua mau
Trong hơi ấm ngôi nhà quen thuộc
Mẹ ngồi may lại tà áo cũ
Cha nằm nghe đọc chuyện đêm khuya
Những điều bình dị nhưng ấm áp
Lại là điều quý giá trên đời
Bridge
Mai này thành phố có đổi thay
Nhiều tòa nhà mọc cao thêm mãi
Chỉ mong sao sau một ngày vất vả
Ta trở về nơi ấm tình thương
Một ô cửa đèn vàng trong đêm
Một tiếng nói “về rồi à?” rất khẽ
Có mẹ cha luôn ngồi đợi người con
Là bình yên chẳng nơi nào có được...
Final Chorus
Ngôi nhà nhỏ nhưng bình yên
Cả thời tuổi trẻ còn ở lại
Tiếng cười vang giữa đời thường
Làm con tim ta tan chảy
Ngoài kia thành phố vẫn sáng đèn
Dòng người đi qua bao vội vã
Ta níu chân nhau bằng tổ ấm
Bếp hồng, cơm nóng bên mẹ cha.
Outro
Khung cửa sổ còn sáng đèn
Là biết mình còn nơi để nhớ...