Lời bài hát:
(Intro)
Ơ hơ...
Đời người như gió thoảng mây trôi...
Tay trắng hôm nay bỗng đổi đời.
Tiền nhiều liệu có mua được chữ “tình” hay không?
(Verse 1)
Sinh ra vốn trắng đôi tay
Lênh đênh chợ đời, thân gầy xông pha
Bán lưng cho đất quê nhà
Đổi bát cơm đầy, nhạt nhòa mồ hôi
Người đời ghẻ lạnh chia phôi
Cái nhìn nửa mắt, bạc vôi lòng người
Túi không, chẳng dám hé môi
Nghĩa tình như gió cuốn trôi giữa dòng...
(Verse 2)
Vận xoay, đổi kiếp nghèo nàn
Bạc tiền đầy túi, huy hoàng bước chân
Người dưng bỗng hóa cố nhân
Tay bắt mặt mừng, ân cần sớm khuya
Chén nồng nâng tận môi kia
Mà sao lòng thấy chia lìa thực hư
Vì ta? Hay bởi vì tiền?
Nhìn người cười nói, lòng riêng ngậm ngùi...
(Chorus)
Đồng tiền hai mặt trắng đen
Soi vào mới rõ lòng người nông sâu
Lúc nghèo, vắng bóng người sang
Giàu rồi, kẻ đón người đưa rộn ràng
Tiền mua được nụ cười vàng
Nhưng sao mua nổi tấm lòng thật tâm?
Đời như giấc mộng trăm năm
Nhắm mắt, tiền bạc cũng nằm lại thôi...
(Verse 3)
Có người đánh đổi ân nhân
Bán đi ơn nghĩa, dẫm chân nghĩa tình
Anh em vì lợi quay lưng
Bạn bè ngoảnh mặt hóa gần thành xa
Chạy theo danh lợi phù hoa
Được rồi lại mất, chỉ là hư vô
Đến khi mỏi gối, thân khô
Ngoảnh đầu nhìn lại, nấm mồ đơn côi...
(Bridge)
Tiền nhiều để làm chi... khi tình người đã cạn?
Hơn thua chi nữa... khi tâm chẳng an nhiên?
Sống trọn chữ tâm, để lòng không vướng bận
Mai này nằm xuống... thanh thản nhẹ như mây...
(Chorus Outro)
Đồng tiền lật mặt lòng người
Khiến tình tan nát, khiến đời dở dang
Thôi đừng tính toán, so hàng
Xuôi tay nhắm mắt, có mang được gì?
Giàu sang hay lúc hàn vi
Cuối cùng cũng chỉ bước đi một mình
Chi bằng giữ trọn chữ tình
Còn hơn ôm cả bạc tiền... mà đau...
(Outro)
Ơ hờ...
Đời là cõi tạm mà thôi...
Giữ nhau một chút tình người... còn hơn...