Lời bài hát:
Intro
Chiều nghiêng qua mái hiên nhà
Vệt nắng vàng lướt nhẹ trên sân.
Verse 1
Hoàng hôn rơi bên hiên nhà nhỏ
Cha lặng ngồi đọc cuốn sách năm xưa
Chiếc kính già mờ theo màu gió
Mái tóc bạc rồi sau những mùa mưa...
Mẹ nơi bếp nhóm lên hơi ấm
Nồi cơm chiều thơm ngát gian sau
Tiếng dao thớt nghe sao thân thuộc
Như tuổi thơ còn ở đâu đây...
Pre Chorus
Ngoài đầu ngõ tiếng xe vừa tắt
Con trở về sau một ngày dài
Vai áo còn bụi đường xuôi ngược
Nghe mùi cơm mà thấy ấm lòng...
Chorus
Có một nơi chẳng cần giàu sang
Chỉ cần ta bình an trở về
Cha còn ngồi bên hiên đọc sách
Mẹ còn chờ bên bếp chiều buông...
Đời nhiều khi ngược xuôi mỏi mệt
Ngoảnh lại mới thấy điều quý nhất
Là hoàng hôn còn vương mái nhỏ
Và gia đình còn đợi ta thôi...
Verse 2
Con từng mơ những miền đất mới
Tưởng cuộc đời là những chuyến đi
Đến khi nghe tiếng cười của mẹ
Mới hiểu lòng mình muốn điều chi...
Cha vẫn thế lặng im ít nói
Mà thương con qua ánh mắt sâu
Bao năm tháng gió sương lặng lẽ
Đổi tuổi xuân, cho con bắc nhịp cầu...
Bridge
Ngày mai rồi tóc con sẽ bạc
Sẽ hiểu thêm nỗi lòng mẹ cha
Đi thật xa mới mong trở lại
Bữa cơm nghèo trong ánh chiều tà...
Final Chorus
Có một nơi chẳng cần giàu sang
Chỉ cần nghe tiếng người thân gọi
Cha còn ngồi bên hiên lặng lẽ
Mẹ còn cười khi thấy con về...
Hoàng hôn buông trên ô cửa nhỏ
Vệt nắng nghiêng như chẳng muốn tàn
Con chỉ mong tháng năm đi chậm
Để mẹ cha còn mãi bên con...