Lời bài hát:
Intro:
Ơ hơ...
Nghe tôi kể chuyện thế gian,
Đời nay lắm kẻ khôn ngoan nửa mùa.
Miệng nam mô, bụng bồ dao găm,
Ngoài cười nói ngọt... tâm tính toán liền...
Ới a...
Kẻ thì sống ảo khoe khoang,
Nợ như chúa chổm vẫn mang vàng đầy.
Kẻ thì mở miệng điều hay,
Quay lưng bán bạn, đổi thay lọc lừa...
Verse 1:
Người đời nay, lạ lắm thay,
Chưa giàu đã vội lên "phây" khoe nhà.
Xe người dựng giữa sân ga,
Chụp vài tấm ảnh hóa thành đại gia.
Áo quần bóng bẩy lượt là,
Bữa no bữa đói, la cà “buôn dưa”.
Mạng thì đăng ảnh "đu đưa",
Ngoài đời vay nóng, lãi chưa trả tiền.
Ai ơi đừng sống viển vông,
Đèn màu chớp nháy cũng không sáng người.
Giàu đâu bởi tiếng khen cười,
Giàu là nhân nghĩa cho đời bình yên.
Chorus:
Ơ hơ hò khoan...
Miệng đời lắm chuyện đa đoan,
Thấy người hơn chút là ganh, là hờn.
Người ngay chẳng được vuốt ve,
Kẻ gian khéo miệng lại nghe ngọt ngào.
Tiền vào thì nghĩa ơn cao,
Tiền ra một cái, biết sao mặt người.
Cười nhau nỗi khổ trên đời,
Mai sau hoạn nạn ai ngồi cạnh ta?
Verse 2:
Có người mở miệng từ bi,
Sau lưng nói xấu khác gì dao phay.
Ban ngày đạo nghĩa giăng đầy,
Đêm về lừa lọc tính ngay mưu hèn.
Gặp người chức lớn thì quen,
Gặp dân nghèo khó làm ngơ quay đầu.
Tiệc tùng nâng chén thật lâu,
Cha già đau yếu chẳng hầu nổi cơm.
Nói thương cha mẹ, quê hương,
Mà quên nghĩa xóm, tình thương láng giềng.
Người khôn đâu phải nói nhiều,
Khôn là sống thật, sống điều thẳng ngay.
Speaking:
Ngẫm trong cõi tạm bụi hồng,
Hơn nhau chẳng phải túi đồng đầy vơi.
Ở sao cho trọn tình người,
Mai này nhắm mắt, còn lời viếng thăm.
Khen ai ăn ở đàng hoàng,
Dẫu nghèo trong sạch, muôn đời tiếng thơm.
Chê ai lòng dạ thiệt hơn,
Sống như chiếc lá, gió còn thổi bay.
Verse 3:
Kẻ thì ham chức ham quyền,
Đạp lên tình nghĩa kiếm tiền thật mau.
Bề ngoài khoác áo cà sa,
Trong lòng tính toán như là lái buôn.
Có người bất hiếu mẹ cha,
Ra đường lại thích giảng hòa đạo nhân.
Có người sống bạc, bất nhân,
Tới khi thất thế chẳng còn ai chơi.
Danh kia rồi cũng tàn thôi,
Tiền kia nhắm mắt có thời mang theo?
Hãy gieo điều tốt, tiếng thơm,
Mai sau con cháu, mang ơn suốt đời.
Outro
Ơ hơ...
Nghe câu xẩm hát bên đời,
Cười người hôm trước, hôm sau cười mình.
Ở sao cho trọn nghĩa tình,
Đừng như bèo nổi lênh đênh giữa dòng.
Người ơi nhớ lấy chữ tâm,
Hơn thua một kiếp âm thầm mà chi...
Ới a... hời...