Ngày 22/8, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân năm 2026. Theo thống kê của nhà trường, năm học này, có gần 8.000 sinh viên tốt nghiệp, con số cao nhất từ trước đến nay.
Trong số này, có 17 sinh viên đạt GPA tuyệt đối 4.0/4.0, gồm 11 sinh viên thuộc chương trình đào tạo tiêu chuẩn, 3 sinh viên thuộc chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, 3 sinh viên thuộc chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao và POHE.
Ngoài ra, năm nay có khoảng hơn 50% sinh viên tốt nghiệp đạt loại Xuất sắc.
TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết đây là đợt tốt nghiệp có tỷ lệ sinh viên đạt loại Xuất sắc cao nhất, đồng thời có nhiều sinh viên đạt điểm tuyệt đối nhất từ trước đến nay.

PGS.TS Bùi Đức Thọ (bên trái) và PGS.TS Bùi Huy Nhượng (bên phải) trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân.
Tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Đức Thọ - Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, gửi lời nhắn nhủ tới các tân cử nhân. Ông cho hay tấm bằng tốt nghiệp không phải là điểm dừng mà là "tấm vé" để bước vào một sân chơi rộng lớn hơn, nơi đất nước đang cần những người trẻ có tri thức, bản lĩnh và dám dấn thân.
Trong bối cảnh bộ máy hành chính tinh gọn hơn, đất nước cần những cán bộ trẻ có tư duy quản trị hiện đại, biết vận dụng dữ liệu và công nghệ để phục vụ người dân tốt hơn. Trong khu vực kinh tế tư nhân, thị trường cũng cần những doanh nhân, nhà quản lý dám nghĩ, dám làm và dám khởi nghiệp.
Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng một bảng điểm đẹp là khởi đầu đáng tự hào, nhưng chưa phải yếu tố làm nên giá trị của một người.
“Ra khỏi cánh cổng trường, sẽ không còn ai hỏi các em đạt GPA bao nhiêu, người ta chỉ nhìn vào những gì các em thực sự làm được. Vì vậy, các em không nên dừng lại để hài lòng với những gì đã đạt được mà cần xem đó là điểm tựa để bước tiếp chứ không phải là đích đến”, PGS.TS Bùi Đức Thọ nói.
Ngoài ra, ông mong sinh viên hãy rèn cho mình bản lĩnh thích ứng, luôn giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
“Dù các em làm việc ở đâu, thành công bền vững chỉ đến với những ai tạo ra giá trị thực cho xã hội, chứ không phải với những ai chỉ tìm kiếm lợi ích trước mắt”, ông nhắn nhủ.
Cuối cùng, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân khuyến khích các tân cử nhân dám dấn thân, dám nhận những việc khó.
Theo ông, đất nước đang bước vào giai đoạn cần những người sẵn sàng đi đến những nơi khó khăn nhất, đảm nhận những công việc mới mẻ nhất. Những người trẻ dám dấn thân hôm nay có thể trở thành những người dẫn dắt đất nước trong 10-20 năm tới.
Danh sách 17 tân cử nhân tốt nghiệp 4.0/4.0 tại Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2026.

Theo Thúy Nga (VietNamNet)
Xem bài viết gốc tại đây
Với người trên 50 tuổi, thời điểm ăn sáng có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa, kiểm soát đường huyết và sức khỏe cơ bắp.
Dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn khi lấy chồng liệt tứ chi, Nguyễn Thủy Trúc (Vĩnh Long) vẫn luôn thấy hạnh phúc và được sống trong vùng trời riêng của mình.
Trong một năm học, Đại học Kinh tế Quốc dân có 17 sinh viên tốt nghiệp với điểm GPA tuyệt đối 4.0/4.0. Ngoài ra, hơn 50% sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, cao nhất từ t...
Phanh tay điện tử ngày càng phổ biến trên ô tô hiện đại, nhưng không ít tài xế vẫn lúng túng khi sử dụng, thậm chí nhầm lẫn với Auto Hold. Những lưu ý dưới đây giúp khai ...
TRUNG QUỐC - Từ vùng đất bị dịch bệnh tàn phá, người Dao ở Hồ Nam đã biến giống mận Phỉ Thúy thành "cỗ máy in tiền" với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, biến một huy...
Một số bộ phận thường bị bỏ đi của bắp ngô như râu và mầm ngô chứa nhiều dưỡng chất đáng chú ý, tốt cho sức khỏe.
Ngoài các món quen thuộc chế biến từ thịt gà, bạn có thể thử biến tấu món mới bằng cách làm gà hấp mướp. Món ăn này có vị ngọt thơm tự nhiên, người già hay trẻ nhỏ đều th...
MỸ - Bà Dorothy Boggess và bà Velma Long đều 109 tuổi nhưng vẫn duy trì cuộc sống năng động.
Bỏ qua những khác biệt về thói quen ăn uống, văn hóa, nếp sống, cặp đôi quyết đến với nhau. Câu chuyện tình yêu được chia sẻ trên sóng Vợ chồng son.
Nguyễn Minh Hiền, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), từng nghĩ mình chỉ may mắn khi vừa đủ điểm đỗ vào Trường Đại học Y Hà Nội. Sau 6 năm, nữ sinh trở t...